Câu chuyện ASIAD: Những tấm HCĐ quý hơn vàng

26/09/2023 04:54 GMT+7

Các cô gái đội tuyển đua thuyền rowing đã mở màn ASIAD 19 cho đoàn thể thao VN với 3 tấm HCĐ, thành tích "nhỏ bé" như họ khiêm tốn chia sẻ nhưng ẩn chứa biết bao đam mê, nỗ lực và cả những sự hy sinh cao cả.

Đội rowing VN đã khép lại kỳ Á vận hội thành công với 3 tấm HCĐ. Bộ tứ Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Đinh Thị Hảo ngoài tấm HCĐ nội dung 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo, còn giành thêm HCĐ nội dung 8 nữ hạng nặng 2 mái chèo cùng Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt. Phải căng mình thi đấu chung kết 2 nội dung trong 2 ngày liên tiếp, Huệ - Bông - Vui - Hảo có lúc chân tay bị rơi vào trạng thái căng cứng, nhưng vẫn vắt kiệt sức lực để về đích.

Những tấm HCĐ quý hơn vàng - Ảnh 1.

Bộ tứ giành HCĐ hạng nặng 2 mái chèo

MINH ĐỨC

HCĐ thứ 3 thuộc về Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo ở nội dung 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo. Các cô gái của chúng ta sở trường nội dung thuyền nhẹ đã chuyển sang nội dung thuyền nặng và phải đương đầu với những đối thủ cực mạnh của chủ nhà Trung Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản, Ấn Độ, Iran.

4 cô gái rowing mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam ở ASIAD 19

Câu chuyện ASIAD: Những tấm HCĐ quý hơn vàng - Ảnh 3.

8 cô gái VN

Câu chuyện ASIAD: Những tấm HCĐ quý hơn vàng - Ảnh 4.

Tấm HCĐ quý giá

Câu chuyện ASIAD: Những tấm HCĐ quý hơn vàng - Ảnh 5.

Đội tuyển rowing Việt Nam

Rất thú vị khi đội rowing VN là sự kết hợp của các thế hệ 8X, 9X và cả gen Z. Cô gái trẻ nhất Bùi Thị Thu Hiền mới 21 tuổi, còn "cứng" tuổi nhất là Phạm Thị Thảo sinh năm 1989. Nếu Thu Hiền và Nguyễn Thị Giang lần đầu dự ASIAD, đã đoạt ngay HCĐ thì "chị đại" Phạm Thị Thảo đã chinh chiến tới 4 kỳ Á vận hội.

Người phụ nữ với làn da sạm lại vì nắng gió sẻ chia: "Tôi đã có 2 cháu rồi, cháu đầu sinh năm 2017 và bé sau sinh năm 2019. Năm 2017, con gái đầu lòng mới được 4 tháng, tôi giao con cho chồng để tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018. Khi sinh bé trai thứ hai, tôi cũng đắn đo nhiều lắm. Nhưng khi được lãnh đạo bộ môn đua thuyền, Liên đoàn Đua thuyền VN và ban huấn luyện cùng các đồng đội động viên, lúc con vừa thôi nôi, tôi lại xách ba lô lên đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 31 ở VN. Tôi rất cảm ơn gia đình và đặc biệt là chồng tôi, anh Vũ Văn Đang đã luôn là hậu phương vững chắc để tiếp thêm động lực cho tôi. Chồng tôi đã luôn quán xuyến rất chu đáo cho 2 con nhỏ. Xa vợ mấy năm liền, anh không một lời kêu khổ mà thường xuyên động viên tôi. Hãy tập luyện thật tốt vì tương lai của chính mình mà cũng là tương lai của các con, cứ cố gắng thêm một chút, mọi điều tốt đẹp sẽ đến".

Thảo vừa cười mà mắt thì rơm rớm: "Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên tôi cả những lúc thăng trầm, giúp tôi vượt qua đau đớn lúc chấn thương. Tấm HCĐ mà chúng tôi giành được thật sự quý giá. Chị em chúng tôi chịu nhiều áp lực vì chỉ chuyên thuyền hạng nhẹ. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để cùng các bạn trẻ, vượt qua gian khó. Lúc vui sướng, lúc mệt mỏi nhất, chúng tôi luôn dựa vào nhau, vỗ về, tâm sự mọi chuyện vui buồn. Với tôi, HCĐ lần này đắt giá hơn cả HCV".

Phó chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền châu Á, Phó chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền VN, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Cục TDTT Nguyễn Hải Đường tự hào: "Đông Nam Á chỉ duy nhất đua thuyền VN tham gia 2 kỳ Olympic liên tiếp năm 2016, 2020 và đều vượt qua vòng loại. VN đã có 4 lần thuyền đôi hạng nhẹ lọt vào Olympic. Còn 3 HCĐ ở ASIAD 19 quả là thành tích vô cùng đáng khen ngợi. Thể chất con người VN chủ yếu chơi nội dung hạng nhẹ. VĐV Trung Quốc có thể hình to gấp đôi chúng ta nên thể lực rất sung mãn. Nhưng vào thi đấu, VĐV VN rất quyết liệt, đến mức lãnh đạo Liên đoàn Đua thuyền rowing thế giới gặp tôi hỏi, tại sao VĐV của các ông nhìn nhỏ con và nhẹ cân mà thi đấu ấn tượng thế. Tôi xin cảm ơn các cô gái VN, đã cho tôi và người hâm mộ quê nhà niềm hạnh phúc quá lớn lao". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.