Câu chuyện của những chiếc nơ từ vải vụn bỏ đi

21/08/2022 19:49 GMT+7

Từ những miếng vải vụn bỏ đi, qua những bàn tay khéo léo của các bạn nhỏ đã trở thành những chiếc nơ xinh xắn gửi đến những trẻ em bị nhiễm HIV trong mùa trung thu này.

Chiếc nơ “tâm tình” của các bạn nhỏ

Thượng Hải

Dự án vải vụn của yêu thương

Cùng sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang, đặc biệt xu hướng thời trang nhanh đang không ngừng phát triển là lượng vải vụn bỏ đi “chậm rãi” gây nguy hại đến môi trường.

Những miếng vải vụn dành cho hoạt động “Dự án vải vụn”

Thượng Hải

Trăn trở về vấn đề đó, chị Diên Vĩ, chủ sở hữu một thương hiệu thời trang cho mẹ và bé, đã ấp ủ và bắt tay vào thực hiện việc tạo ra một môi trường vừa có thể giải quyết lượng vải vụn thải ra vừa tạo ra một sân chơi trải nghiệm làm các sản phẩm thủ công dành cho trẻ. Bên cạnh đó lồng ghép khéo léo các thông điệp cho trẻ về lòng yêu thương, chia sẻ, bảo vệ môi trường và cho cha mẹ dành thời gian trọn vẹn hơn với con…

“Là người làm việc trong lĩnh vực thời trang nên tôi nhận thức được lượng vải thừa này có thể không hoàn toàn giải quyết được hết. Nhưng khi tôi cùng đồng đội nhen lên một ‘mồi lửa’ và hướng dẫn trẻ con làm theo thì với tiếng nói tích cực của người lớn sẽ lan tỏa ý nghĩa và nhiều người sẽ chung tay cùng mình”, chị Diên Vĩ giải thích.

Hoạt động thu hút nhiều phụ huynh và trẻ em tham gia

Thượng Hải

Với suy nghĩ đó, vào tháng 4.2022, chị Diên Vĩ đã bắt tay vào khởi động dự án mang tên “Dự án vải vụn” với mục đích đồng hành cùng trẻ em bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng vải vụn trong sản xuất ngành may mặc để làm thành các sản phẩm giá trị. Sau đó dùng các sản phẩm này để gây quỹ vì trẻ em, góp phần mua quà, sách vở và mở các lớp học kỹ năng miễn phí dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, dự án đã tổ chức được hơn 25 chương trình và có 3 địa điểm hoạt động xuyên suốt tại TP.HCM, Vũng Tàu và Đà Nẵng.

Dành thời gian cùng con

Với hy vọng các phụ huynh có thể đồng hành cùng con bảo vệ môi trường và dạy trẻ cách chia sẻ hạnh phúc, yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn, chị Diên Vĩ đã tổ chức workshop “Vải vụn Sài Gòn - Cùng con viết thư tay” tại số 27C Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM vào sáng ngày 21.8.

Phụ huynh cùng con làm những chiếc nơ “tâm tình”

Thượng Hải

Mong muốn cùng con gắn kết vào những ngày cuối tuần, anh Trần Công Chính (33 tuổi) cho biết: “Hàng tuần gia đình tôi đều có lịch đi chơi để kết nối với nhau vì con còn nhỏ nên môi trường gia đình rất quan trọng. Khi con giao lưu, tiếp xúc với nhiều người, con sẽ dạn dĩ hơn và rèn luyện những kỹ năng”.

Những bức thư tình cảm mà trẻ dành cho các bạn kém may mắn

Thượng Hải

Tại chương trình, trẻ và phụ huynh sẽ cùng nhau cắt và may những miếng vải vụn thành những chiếc nơ đầy màu sắc. Sau khi hoàn thành xong chiếc nơ của mình, các em sẽ được tự tay viết thư ghi những lời chúc, lời nhắn gửi đến các bạn nhỏ không may nhiễm HIV tại Mái ấm Mai Tâm.

Cầm trên tay mình chiếc nơ vừa mới làm xong, em Nguyễn Huỳnh Bảo Trân (8 tuổi) chia sẻ: “Khi làm những chiếc nơ như thế này em cảm thấy rất vui vì được giúp đỡ các bạn hoàn cảnh khó khăn hơn mình có đồ chơi trong trung thu này. Em thích làm những hoạt động này hơn là chơi điện thoại”.

Chị Phương Dung, nhân viên văn phòng, cũng cho biết thêm: “Tôi nhận thấy hoạt động này có ý nghĩa rất hay, vừa bảo vệ môi trường vừa gửi quà đến các trẻ kém may mắn. Tôi đánh giá cao các hoạt động có phụ huynh đồng hành cùng con cái để gắn kết tình cảm gia đình hơn. Và tôi sẽ luôn khuyến khích con làm các hoạt động thủ công để tăng tính sáng tạo, khéo léo cho con”.

Được biết sau khi hoạt động kết thúc, những chiếc nơ và bức thư sẽ được gói lại để gửi đến cho các trẻ em nhiễm HIV ở mái ấm Mai Tâm vào ngày 27.8 sắp tới.

“Thông qua hoạt động này, tôi muốn dạy cho trẻ cách để chia sẻ tình cảm của mình đến người khác. Tuy không đủ sức để ngay lập tức thay đổi thế giới, nhưng chúng tôi có thể bắt đầu từ những đứa trẻ này, gieo vào chúng sự hài lòng, biết ơn, trách nhiệm, để khi trưởng thành và đứng trước những ngả rẽ của cuộc sống, các em sẽ chọn cho mình hướng phát triển tích cực hơn”, chị Diên Vĩ, người thực hiện “Dự án vải vụn”, cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.