img

Từng đi lên từ áp lực và hoài nghi với cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt từ CLB đến đội tuyển quốc gia, nhưng cầu thủ sinh năm 1998 đã chứng minh "đã là vàng, nhất định tỏa sáng". Hoàng Đức bền bỉ chứng minh giá trị bằng con đường dài nhưng vững bền: miệt mài, thầm lặng cống hiến. Anh vươn tới đỉnh cao với 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam, bên cạnh khối danh hiệu tập thể đồ sộ (vô địch V-League, ASEAN Cup) và hiện tại là ngôi sao sáng giá bậc nhất bóng đá nước nhà.

Thế nhưng, Hoàng Đức được tôn trọng không chỉ bởi thành quả trên sân, mà còn vì những hoạt động hướng tới cộng đồng với tâm niệm thuần khiết, giản đơn: "Tôi luôn tin rằng trong cuộc sống, khi mình biết sẻ chia và giúp đỡ người khác bằng sự chân thành thì bản thân cũng sẽ nhận lại được rất nhiều điều ý nghĩa".

Cầu thủ Hoàng Đức: Cho đi là còn mãi - Ảnh 1.

Chúng tôi gặp Hoàng Đức giữa những ngày anh cùng đội tuyển Việt Nam tất bật với lịch thi đấu ASEAN Cup 2026. Hoàng Đức cùng đồng đội vô địch sân chơi này cách đây 2 năm, đã khẳng định đẳng cấp tại Đông Nam Á và đang mở đường tiến ra châu Á. Tuy nhiên, không vì thế mà Hoàng Đức hài lòng với đỉnh cao của đội tuyển. Cầu thủ của Ninh Bình luôn tâm niệm, mỗi cột mốc chinh phục được chỉ là một điểm dừng chân tạm thời để nghỉ ngơi, trước khi tiến đến giới hạn mới. Đó là tinh thần rất… Hoàng Đức, đã theo anh từ ngày chập chững gia nhập đội trẻ Thể Công Viettel, từ khi ôm mặt tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở Giải U.20 World Cup, từ lúc phải vất vả cạnh tranh giữa một dàn hảo thủ đội tuyển với tương lai bất định, đến khi nắm lấy thời cơ rồi vươn một mạch lên tầm vóc ngôi sao hàng đầu mà cả vạn cầu thủ mới có một người chạm tới.

Cầu thủ Hoàng Đức: Cho đi là còn mãi - Ảnh 2.

Minh Tú

Dù đang trong thời gian căng mình tập luyện và chịu áp lực kỳ vọng lớn từ người hâm mộ (bởi chính tiêu chuẩn thành công mà anh cùng đồng đội đã thiết lập), nhưng Hoàng Đức vẫn dành cho Báo Thanh Niên cuộc gặp gỡ. Đức gật đầu ngay lập tức khi nghe đến cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên, nơi những giá trị mà ban tổ chức kiếm tìm cũng là những gì anh theo đuổi trong cả sự nghiệp. Với Hoàng Đức, vị trí người nổi tiếng không phải để tìm kiếm hào quang cho bản thân, mà cần gắn liền với bổn phận và trách nhiệm, để bản thân có thể giúp đỡ nhiều người hơn, góp sức tạo nên cộng đồng văn minh, nghĩa tình và hào hiệp hơn. Cầu thủ sinh năm 1998 tâm niệm, càng có sức ảnh hưởng, càng phải trở thành một phần khiêm nhường của tập thể, là một bông hoa trong ngàn đóa hoa đẹp tỏa hương cho đời.

"Trong sự nghiệp, tôi may mắn nhận được rất nhiều tình cảm, sự cổ vũ và đồng hành của người hâm mộ. Vì vậy, khi có điều kiện, tôi muốn chia sẻ một phần những điều tốt đẹp mình đã nhận được với cộng đồng, nhất là với trẻ em và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Với tôi, 'cho đi là nhận lại' không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ sự quan tâm và những hành động thiết thực. Đôi khi một món quà không quá lớn nhưng được trao đúng lúc cũng có thể mang lại niềm vui, niềm tin và sự động viên cho người nhận", Hoàng Đức trải lòng.

Cầu thủ Hoàng Đức: Cho đi là còn mãi - Ảnh 3.

Buổi đầu sự nghiệp, Hoàng Đức khiến CĐV nhớ đến với những bước chạy, đường chuyền và nhãn quan chuẩn mực của một tiền vệ toàn năng. Còn hiện tại, song hành cùng anh là những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Trong đó có chương trình "Áo ấm đến trường" mà Hoàng Đức giữ vai trò đại sứ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại những địa bàn còn nhiều thiếu thốn. Nhờ sức lan tỏa của nhiều ngôi sao, trong đó có Hoàng Đức, chương trình trao tặng gần 10.000 chiếc áo tại 33 trường học thuộc 10 tỉnh, thành phố. Hoàng Đức không chỉ truyền cảm hứng cho các em nhỏ, mà còn ủng hộ 100 triệu đồng. Năm 2024, Hoàng Đức ủng hộ 1 tỉ đồng chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, từ khi thi đấu cho CLB Ninh Bình, Hoàng Đức cũng có cơ hội đồng hành cùng CLB trong nhiều hoạt động xã hội tại địa phương. Vào các dịp như Tết Trung thu, năm mới hay những chương trình dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các thành viên của CLB đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các em, trong đó có các trẻ em mắc bệnh bại não tại Ninh Bình.

Hoàng Đức trải lòng, ngoài giá trị vật chất, điều quan trọng nhất là được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và mang đến cho các em không khí vui vẻ, ấm áp. Có những em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và điều trị, nhưng vẫn giữ được nụ cười trong sáng. "Những khoảnh khắc đó khiến tôi xúc động và để lại nhiều suy nghĩ. Mỗi chương trình đều có một ý nghĩa riêng, nhưng những hoạt động dành cho trẻ em luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Khi nhìn thấy niềm vui của các em và sự xúc động của gia đình, tôi càng hiểu rằng đôi khi sự hiện diện, một lời động viên hay một sự quan tâm chân thành cũng có thể mang đến rất nhiều ý nghĩa. Tôi hy vọng trong thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục có thêm nhiều cơ hội đồng hành cùng CLB Ninh Bình, các cơ quan báo chí và tổ chức xã hội trong những hoạt động thiết thực, bền vững dành cho cộng đồng", Hoàng Đức nói.

Cầu thủ Hoàng Đức: Cho đi là còn mãi - Ảnh 4.

Cầu thủ Hoàng Đức: Cho đi là còn mãi - Ảnh 5.

Với tiền vệ từng đoạt ba Quả bóng vàng, mỗi lúc làm thiện nguyện là thêm một lần trưởng thành, chín chắn hơn, nhìn cuộc đời với cái nhìn bao dung và dịu dàng hơn khi hiểu rằng bản thân may mắn thế nào.

Với Hoàng Đức, được nhiều người biết đến và yêu mến, đồng nghĩa không chỉ có thêm cơ hội mà cũng có thêm trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi hành động, lời nói hay cách ứng xử của một cầu thủ đều có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Cũng bởi vậy, Hoàng Đức luôn nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm, giữ gìn hình ảnh và cố gắng lan tỏa những điều tích cực bằng những việc làm cụ thể. Anh cho rằng thiện nguyện không nên chỉ dừng lại ở việc trao tặng vật chất, mà quan trọng hơn là sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành lâu dài với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để gió cuốn đi…". Trong đời này, được sống đã là điều quý giá. Được cho đi còn quý giá hơn, nhất là khi, cho đi bằng sự vô tư, trong sáng, với niềm tin thấu tỏ rằng cho đi là nhận lại. Với Hoàng Đức, cái "nhận" ấy chẳng phải là ghi nhận từ người khác, mà mong rằng đóng góp của bản thân có thể là "chiếc lá trong vô vàn hoa lá bay rợp trời", góp thêm một tiếng nói, thu hút thêm sự quan tâm của cộng đồng và khuyến khích nhiều người cùng chung tay. Khi mỗi người chia sẻ một phần nhỏ, sức mạnh tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cầu thủ Hoàng Đức: Cho đi là còn mãi - Ảnh 6.

Hoàng Đức cho rằng, người nổi tiếng có thể trở thành một cầu nối để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Bởi khi mình có sức ảnh hưởng, một hành động nhỏ cũng có thể được nhiều người biết đến và tạo ra hiệu ứng rộng hơn. "Tuy nhiên, sức ảnh hưởng luôn đi kèm với trách nhiệm. Tình cảm và niềm tin của công chúng là điều rất đáng trân trọng. Vì vậy, người nổi tiếng càng phải có ý thức hơn trong cách sống, cách ứng xử cũng như những thông điệp mà mình truyền tải. Với một cầu thủ, trách nhiệm trước hết vẫn là tập luyện nghiêm túc, thi đấu hết mình, tôn trọng đồng đội, đối thủ và người hâm mộ. Bên cạnh đó, nếu có điều kiện, chúng tôi cũng cần đóng góp cho xã hội bằng những hành động thiết thực. Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải xuất phát từ sự chân thành. Hoạt động cộng đồng không nên chỉ mang tính hình thức hay thực hiện để xây dựng hình ảnh. Khi mình thật sự quan tâm và hành động bằng trách nhiệm, những giá trị tích cực mới có thể được lan tỏa một cách lâu dài", Hoàng Đức trải lòng.

Tiền vệ sinh năm 1998 cũng gửi gắm lời chúc cho cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên sẽ luôn là nhịp cầu lan tỏa, tôn vinh những trái tim đẹp, những tấm lòng cao cả, xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp, gắn kết mọi người tới gần nhau hơn: "Tôi đánh giá rất cao ý nghĩa của chương trình Sống đẹp do Báo Thanh Niên thực hiện trong những năm qua. Trong cuộc sống có rất nhiều con người bình dị đang âm thầm làm những việc tốt, giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại điều gì. Việc chương trình phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện đó sẽ tạo ra nguồn cảm hứng rất tích cực cho xã hội. Những câu chuyện thật và những hành động cụ thể luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Cầu thủ Hoàng Đức: Cho đi là còn mãi - Ảnh 7.

Minh Tú

Khi đọc hoặc chứng kiến một tấm gương sống đẹp, mỗi người có thể nhìn lại bản thân và tự hỏi mình có thể làm gì để giúp đỡ những người xung quanh. Sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đó có thể là biết quan tâm đến gia đình, tôn trọng mọi người, hành xử văn minh, giúp đỡ một người đang gặp khó khăn hoặc có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Tôi tin rằng khi những câu chuyện tử tế được lan tỏa nhiều hơn, điều tích cực sẽ tiếp tục tạo ra những điều tích cực khác. Chương trình không chỉ tôn vinh những tấm gương tiêu biểu mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, sẻ chia trong xã hội".

Hoàng Đức sẽ cùng đội tuyển Việt Nam cùng CLB Ninh Bình chinh phục những đỉnh cao mới. Và chính anh, với đôi chân "vàng" cùng trái tim ấm áp, đang góp những nét bút đẹp đẽ, chân thành để cuộc đời này trở nên đáng sống hơn.

"Tôi hy vọng Báo Thanh Niên và chương trình Sống đẹp sẽ tiếp tục là cầu nối để những hành động tốt được biết đến nhiều hơn, từ đó truyền cảm hứng để mọi người cùng sống trách nhiệm, văn minh và nhân ái hơn", Hoàng Đức chia sẻ.

Cầu thủ Hoàng Đức: Cho đi là còn mãi - Ảnh 8.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.