Cây cảnh nối đuôi bán dọc quốc lộ: khách ghé ngắm rồi bỏ đi, thương lái nóng ruột

12/01/2023 07:47 GMT+7

Những ngày sát Tết Quý Mão, chỉ có lưa thưa khách đến các vườn đào, vườn quất xã Điền Xá, huyện Nam Trực - một làng cây cảnh nổi tiếng của Nam Định để xem cây. Phần lớn cây cảnh trong vườn đã được bày bán dọc quốc lộ 21 với hàng chục gian hàng.

Ông Vũ Thường Ân (62 tuổi, xóm 29 xã Điền Xá, H.Nam Trực, Nam Định) phần nào đoán được thị trường tiêu thụ hàng hóa năm nay nên chỉ nhập về 250 gốc quất và gần 30 gốc bưởi.

"Tôi không dám lấy nhiều hàng. Mọi năm tôi mua số lượng gấp đôi mà không lo ế, nhưng năm nay tiêu thụ chậm, tôi thực sự lo lắng khi tết đang đến gần mà người mua thưa thớt, chỉ ghé qua ngắm nghía thăm dò giá rồi lại đi”, ông Ân nói.

Ông Ân cho biết: “Thị trường năm nay rất ảm đạm, không như mọi khi. Cây cối đẹp. Người dân hẳn thắt chặt chi tiêu nên trước khi mua gì họ đều cân nhắc rất kỹ”.

Năm nay, vợ chồng bà Đỗ Thị Lụa (63 tuổi, xã Điền Xá, H.Nam Trực, Nam Định) ước tính chỉ lãi được khoảng 100 triệu đồng từ việc buôn cây cảnh tết

C.H

Những ngày này, hoa từ Đà Lạt cũng đã được bày bán rầm rộ dọc QL 21. Anh Nguyễn Ngọc Đăng (29 tuổi, làng Điền Xá, H.Nam Trực, Nam Định, chủ cơ sở hoa lan Ngọc Đăng) chia sẻ: “Mỗi năm, bắt đầu từ 1.12 âm lịch tôi bắt đầu cắm lan, người mua rải rác từ ngày đầu tháng chạp. Năm nay, tôi đã đầu tư tạo một tác phẩm nghệ thuật hoa lan của riêng mình có giá trị 100 triệu đồng. Năm nay, sau đợt dịch Covid-19, số người trồng lan giảm nên giá lan cao hơn vì hàng khan hơn".

Tuy nhiên, hoa lan hiện cũng chịu chung cảnh ảm đạm như những cây cảnh khác.

Tác phẩm nghệ thuật phác họa cảnh vùng quê trù phú

C.H

Khác với những thương lái tại khu vực này, gia đình bà Đỗ Thị Lụa (63 tuổi, xã Điền Xá, H.Nam Trực, Nam Định) không phải mua thêm bất kỳ một loại cây nào: “Hàng tết năm nay nhà tôi có bưởi, quất và các loại hoa như hoa trà, hải đường... Ngoài ra còn có các loại cây cảnh như cây la hán rồi hòn non bộ... đều có hết”.

Bưởi cảnh trong quầy hàng của bà có 2 mức giá, loại lớn giá 15 - 17 triệu đồng/cây, loại nhỏ giá 2 triệu đồng/cây. Quất cũng có 2 loại.

Mặc dù thị trường tiêu thụ năm nay trầm lắng hơn rất nhiều so với mọi năm, nhưng cây cảnh là do gia đình trồng được nên giá nào bà Lụa cũng có thể bán. Thu nhập từ việc bán cây cảnh tết năm nay của vợ chồng bà giảm sâu, lãi ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.