‘Cây đại thụ’ thời trang Nhật Bản Issey Miyake qua đời ở tuổi 84

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
09/08/2022 23:28 GMT+7

Nhà thiết kế Nhật Bản Issey Miyake nổi tiếng thế giới với phong cách quần áo xếp nếp và nước hoa qua đời hôm 5.8 tại Tokyo, thọ 84 tuổi, theo The New York Times .

Thông tin Issey Miyake qua đời được công ty thiết kế Miyake công bố hôm 9.8, cho biết nguyên nhân do ung thư gan.

Ông Miyake có lẽ được biết đến nhiều nhất với trang phục nếp gấp siêu nhỏ, lần đầu tiên trình làng năm 1988 nhưng gần đây nhận được sự yêu thích của một lượng lớn người tiêu dùng mới và trẻ hơn.

Nhà thiết kế Nhật Bản Issey Miyake sau khi giới thiệu bộ sưu tập của mình tại Paris vào năm 1991

AFP

Với hệ thống xử lý nhiệt độc quyền của ông các nếp gấp giống đàn accordion nhưng có thể được giặt bằng máy và không bao giờ bị mất định dạng. Ông cũng thiết kế mẫu áo cổ lọ màu đen, trở thành một phần vẻ ngoài đặc trưng của tỉ phú Steve Jobs - người đồng sáng lập Apple.

Các thiết kế của Issey Miyake xuất hiện ở khắp mọi nơi từ đồng phục cho công nhân tại hãng điện tử khổng lồ Sony đến sàn nhảy. Ông nhấn mạnh rằng trang phục được coi là tiên phong trong những năm đầu sự nghiệp của mình cũng như hợp tác với các nhiếp ảnh gia, kiến ​​trúc sư. Các thiết kế của ông được đưa lên trang bìa của tạp chí Artforum năm 1982 - điều chưa từng có đối với một nhà thiết kế thời trang vào thời điểm đó - và lọt vào bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York.

Ông qua đời do ung thư gan

npr

Ông Miyake được hâm mộ tại Nhật Bản vì đã tạo ra một thương hiệu toàn cầu góp phần vào nỗ lực xây dựng quê nhà trở thành điểm đến quốc tế về thời trang và văn hóa đại chúng. Năm 2010, ông nhận Huân chương Văn hóa, danh hiệu cao quý nhất của Nhật Bản về nghệ thuật.

Issey Miyake sinh ngày 22.4.1938. Ông đi khập khiễng do ảnh hưởng sau quả bom nguyên tử ném xuống thành phố quê hương Hiroshima vào ngày 6.8.1945. Mẹ ông mất ba năm sau đó vì nhiễm độc phóng xạ.

Miyake hiếm khi nói về ngày kinh hoàng đó hoặc các khía cạnh riêng tư khác về cuộc đời. “Tôi chỉ thích nghĩ về những thứ có thể được tạo ra, không bị phá hủy và mang lại vẻ đẹp lẫn niềm vui sống”, ông viết trong một bài báo năm 2009 trên tờ The New York Times.

Mẫu trang phục mang thiết kế đặc trưng của Miyake

afp

Miyake tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Tama ở Tokyo năm 1963, chuyên ngành thiết kế. Sau khi học ở Paris năm 1968 và một thời gian ở New York, ông thành lập xưởng thiết kế Miyake vào năm 1970. Ông là một trong những nhà thiết kế Nhật Bản đầu tiên trình diễn ở Paris và là một phần của làn sóng thay đổi, mang thời trang Nhật Bản đến với phần còn lại của thế giới, mở ra cánh cửa cho những người cùng thời như Yohji Yamamoto và Rei Kawakubo.

Ông thường nhấn mạnh rằng không coi mình là “một nhà thiết kế thời trang”. “Bất cứ thứ gì 'hợp thời trang' đều lỗi mốt quá nhanh. Tôi không làm thời trang. Tôi may quần áo”, ông Miyake nói với tạp chí ParisVoice năm 1998.

“Thứ tôi muốn làm không phải là quần áo chỉ dành cho những người có tiền. Đó là những mẫu quần jeans và áo thun, những thứ quen thuộc với rất nhiều người, dễ giặt và dễ sử dụng”, anh trả lời nhật báo Nhật Bản The Yomiuri Shimbun trong một cuộc phỏng vấn năm 2015.

Là người nổi tiếng kín đáo, nhà thiết kế này Miyake luôn có mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp và cộng tác viên lâu năm của mình, những người mà ông cho là yếu tố cần thiết cho sự thành công của ông. Ông quan hệ thân thiết nhất với Midori Kitamura - người mẫu trong studio của ông, làm việc với nhà thiết kế gần 50 năm và hiện là giám đốc hãng thiết kế Miyake.

“Trong suốt cuộc đời của mình ông chưa một lần lùi bước trước tình yêu thời trang” văn phòng của ông Miyake cho biết trong một tuyên bố.

“Tôi quan tâm nhất đến con người và dáng vẻ con người. Quần áo là thứ gần gũi nhất với tất cả mọi người”, nhà thiết kế đại tài Issey Miyake nói với tờ The Times vào năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.