CĐV Anh và Scotland gây náo loạn, chủ nhà Đức vừa sướng vừa khổ vì ‘nạn’ thiếu… bia

Văn Trình
Văn Trình
21/06/2024 06:56 GMT+7

Đến nước Đức cổ vũ đội nhà thi đấu tại EURO 2024, CĐV đội tuyển Anh và Scotland đã khiến các cửa hàng ‘khiếp sợ’ khi sử dụng lượng bia không tưởng.

Ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu trong năm 2024, CĐV Scotland có mặt ở nước Đức từ sớm. Bởi lẽ, đội bóng của họ nằm ở bảng A, phải đá sớm nhất. “Quân đội Tartan” - biệt danh của CĐV Scotland bắt đầu tiến đến quán bar Woerners, nằm ở trung tâm thành phố Munich. Ngay lập tức, mọi thứ ở đây hoàn toàn “vỡ trận”.

Bia, đồ ăn vặt không được chuẩn bị. Một số người Scotland nhanh chân hơn, đã lẻn vào, uống sạch bia trong quán bar Woerners. Khi “Quân đội Tartan” đến, mọi thứ trống rỗng. Họ làm loạn, gào thét đòi phục vụ bia. Có người còn cậy cả chiếc vòi, hy vọng phía dưới… còn một vài cốc.

“Chúng tôi đến đây vào lúc 12 giờ trưa và nơi này đã chẳng còn gì để uống. Thật tức giận. Chúng tôi không thể nào vào sân mà không có bia được”, Brian Robertson, một CĐV của Scotland nói với tờ The Scottish Sun.

CĐV Anh và Scotland gây náo loạn, chủ nhà Đức vừa sướng vừa khổ vì ‘nạn’ thiếu… bia- Ảnh 1.

CĐV Scotland mang đến khung cảnh ấn tượng tại Đức

AFP

Nhưng việc thiếu bia không làm CĐV Scotland bớt đi độ ồn ào. Họ chuyển sang dùng nước nước ngọt và tiếp tục bữa tiệc. Theo tờ BILD, dân số của Scotland gần 5,5 triệu người và hơn 5% trong số này đã thực hiện chuyến đi đến Đức.

Những khuyết điểm trong phục vụ đã khiến các quán bar tại Đức “khoảng sợ”. Các tụ điểm chuyên cung cấp bia tại Munich ngay lập tức đốc thúc các nhà cung cấp giao hàng trăm nghìn thùng gỗ bia chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, số lượng đó vẫn chưa đủ, buộc họ phải nhập gấp đôi, thậm chí là gấp nhiều lần. Nhưng rồi, các thùng bia vẫn cạn.

Sau Munich, CĐV Scotland tiếp tục di chuyển đến Cologne. Dù đã được cảnh báo và chuẩn bị kỹ càng nhưng tình trạng thiếu bia nghiêm trọng vẫn tiếp diễn.

CĐV Anh và Scotland gây náo loạn, chủ nhà Đức vừa sướng vừa khổ vì ‘nạn’ thiếu… bia- Ảnh 2.

Sự hào hứng của họ khiến các quán bar ở Đức "khiếp sợ"

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, CĐV Anh còn sử dụng lượng bia nhiều hơn cả CĐV Scotland. Khoảng 40.000 người Anh (chưa tính vợ hoặc bạn gái) đã đến Gelsenkirchen. Đây là một thị trấn nhỏ, có dân số dưới 270.000 người của Đức. Không gian của quán bar ở Gelsenkirchen không lớn và cửa hàng GE Piazza bất ngờ bị “chiếm đóng”, trở thành trụ sở không chính thức của CĐV “Tam sư”.

Nhà hàng và quán rượu đã bán được hơn 75.000 lít bia trong vòng chưa đầy 26 giờ. Người quản lý của GE Piazza - Umit Yavuz cho biết kỷ lục trước đây của quán là tiêu thụ khoảng hai thùng trong một ngày cuối tuần. Tuy nhiên, giờ đây số lượng tiêu thụ mỗi ngày đã lên đến hàng trăm nghìn thùng, tức gần bằng số lượng họ bán ra trong vài chục năm.

Người quản lý của GE Piazza lên tiếng: "Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào "khát bia" như CĐV Anh. Họ tạo nên một khung cảnh kinh hoàng, gào thét, làm loạn để có bia, tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà. Đội ngũ phục vụ của chúng tôi hoàn toàn vỡ trận, kiệt sức. Dù vậy, đây vẫn là một trong những điều khiến chúng tôi thích thú nhất".

CĐV Anh và Scotland gây náo loạn, chủ nhà Đức vừa sướng vừa khổ vì ‘nạn’ thiếu… bia- Ảnh 3.

"Lễ hội bia" của CĐV Anh

REUTERS

Sau 2 lượt đấu, đội tuyển Scotland có 1 điểm, xếp thứ 3 bảng A còn đội tuyển Anh có 4 điểm, dẫn đầu bảng C. Hành trình tại EURO 2024 của cả 2 vẫn tiếp diễn và nhiều khả năng, các thành phố tại Đức sẽ hứng chịu cơn “khát bia” dễ chịu của CĐV Anh và Scotland.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.