Ngày 18.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Thư (trú tỉnh Phú Thọ, con trai cả của cụ Hoàng Cầm), xác nhận, đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng Nuôi quân, Đội phẫu thuật, Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn 12) đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Lê Văn Phan, Phó tư lệnh Quân đoàn 12, trao bằng truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tới đại diện gia đình đại úy Hoàng Cầm
ẢNH: SƯ ĐOÀN 308
"Tôi nghe được thông tin từ đầu tháng 9, đến ngày 10.9 thì nhận được thông tin chính thức từ Sư đoàn 308. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, ghi nhận những cống hiến của cha tôi. Phần thưởng cao quý này là nguồn động viên lớn đối với gia đình, là niềm tự hào được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau", ông Hoàng Thư nói.
Trước đó, chiều 17.9, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với đại úy Hoàng Cầm. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, quá trình công tác và những cống hiến, hy sinh của đại úy Hoàng Cầm đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những năm tháng chiến tranh, đại úy Hoàng Cầm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đồng đội lập nhiều chiến công, xây dựng và tô thắm truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 308. Đặc biệt, bếp do đại úy Hoàng Cầm sáng tạo rất phù hợp với bộ đội thời chiến, kín lửa, khói không bốc cao, anh nuôi nấu ăn cả ngày, cả tối không sợ máy bay địch phát biện.
Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308, khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân truy tặng đại úy Hoàng Cầm không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp, cống hiến của thế hệ cha anh; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống "Quân tiên phong", đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Hoàng Cầm
ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP
Đại úy Hoàng Cầm (1916 - 1996), quê Nam Định. Ông nhập ngũ năm 1947, được phân công làm tổ trưởng nuôi quân. Trong chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952), trước nhiệm vụ phải làm ra một kiểu bếp có thể nấu nướng vào cả ban ngày lẫn ban đêm mà không sợ máy bay địch phát hiện, ông đã sáng tạo ra loại bếp "có một không hai" nhờ nhìn thấy làn khói lượn lờ quanh mái bếp nhà dân.
Tháng 10.1952, đơn vị đã quyết định lấy tên người chiến sĩ sáng tạo ra chiếc bếp ấy để đặt tên bếp Hoàng Cầm. Cũng từ ấy, bếp Hoàng Cầm dần trở nên thân thuộc với bộ đội qua từng chiến dịch kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Với thành tích xuất sắc này, ông được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, được báo công với Bác Hồ tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ngày 1.5.1952, tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Cũng tại đại hội này, ông vinh dự được Bác Hồ tặng một chiếc đồng hồ đeo tay.
Ông cũng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì và nhiều bằng khen của các cấp sau kháng chiến chống Mỹ. Ông qua đời lúc 80 tuổi, sau đó được truy thăng quân hàm đại úy.











Bình luận (0)