Cha mẹ già bươn chải kiếm tiền chữa bệnh cho con trai

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
24/09/2024 07:50 GMT+7

Tuổi già sức yếu, nhưng ngày nào vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa (63 tuổi) và ông Nguyễn Tân (66 tuổi, ở khu phố 3, P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) vẫn phải bươn chải, làm thuê khắp nơi để kiếm tiền chạy chữa cho con trai.

Con trai của vợ chồng bà Hoa là anh Nguyễn Văn Nam (36 tuổi) bị bệnh nhiều năm, đến nay bệnh tình càng trở nặng không thể đi lại, đi ngoài mất kiểm soát.

Năm 2018, anh Nam bị vàng da, giảm cân trầm trọng..., đi khám thì phát hiện bị bệnh gan. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, tình trạng anh Nam ngày càng trở nặng, phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Chạy chữa suốt 6 năm qua, bệnh tình anh ngày một trở nặng, kinh tế gia đình cũng dần kiệt quệ.

Từ trụ cột gia đình, nay anh Nam phải nhìn cảnh cha mẹ già làm lụng kiếm tiền chạy chữa cho mình. Buồn cho bản thân, thương cho cha mẹ phải vất vả vì mình, anh Nam nấc nghẹn: "Tôi không thể chịu nổi cảnh ngày nào ba cũng dang nắng đi phụ hồ, làm thuê để kiếm tiền chạy chữa cho mình. Ba mẹ đã già yếu lắm rồi, lại có bệnh trong người nhưng phải vất vả vì tôi. Tôi nói ba mẹ hãy để tôi sống được ngày nào hay ngày ấy, đừng khổ sở như vậy nữa nhưng ba mẹ không đành".

Cha mẹ già bươn chải kiếm tiền chữa bệnh cho con trai- Ảnh 1.

Bệnh tật nhiều năm, anh Nam chỉ còn 30 kg, sinh hoạt hằng ngày phải trông nhờ vào mẹ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cha mẹ già bươn chải kiếm tiền chữa bệnh cho con trai- Ảnh 2.

Bệnh tật nhiều năm, anh Nam chỉ còn 30 kg, sinh hoạt hằng ngày phải trông nhờ vào mẹ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Nhìn con trai, bà Nguyễn Thị Hoa lại trở mệt: "Nó yếu lắm rồi, chỉ có thể uống vài muỗng sữa nên ngày càng kiệt sức. Bây giờ con không còn tự đi lại được nữa, cứ vài ba bữa thì trở mệt phải gọi cấp cứu. Nhìn con nằm co ro, tôi thấy tội cho nó quá. Đêm nào tôi cũng canh chừng con vì sợ nó chết lúc nào không hay".

Thương xót tình cảnh của anh Nam, bà con hàng xóm gom góp tiền phụ giúp gia đình điều trị cho anh. "Cháu Nam còn trẻ mà đã mắc bệnh ngặt nghèo, cha ngày càng già vẫn phải chạy vạy làm thuê, làm mướn nuôi con bệnh, mẹ thì bệnh tim lúc khỏe lúc mệt. Thương hoàn cảnh gia đình, bà con chòm xóm có tiền cho tiền, có sữa cho sữa, có tã cho tã, giúp đỡ cháu Nam", ông Nguyễn Thương (60 tuổi, khu phố 3, P.Phú Thạnh) chia sẻ.

Ông Trần Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND P.Phú Thạnh, cho biết: "Hoàn cảnh của anh Nam rất thương tâm, mắc bệnh đã nhiều năm, đến thời điểm hiện tại rất gầy yếu. Ba mẹ già phải gánh gồng nuôi con bệnh nặng, chạy chữa trong thời gian dài nên kinh tế gia đình dần kiệt quệ. Mong các tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ, giúp anh Nam có tiền tiếp tục nuôi hy vọng sống".

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Nguyễn Văn Nam; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Nam trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.