Cha vô chùa ở nhờ, làm công quả để tìm đứa con thất lạc

Quang Viên
Quang Viên
10/12/2022 09:46 GMT+7

Hơn 3 tháng nay, ông Đặng Tấn Đông đến tá túc tại một ngôi chùa ở Q.Gò Vấp (TP.HCM) để cầu nguyện, làm công quả chỉ mong tìm được người con thất lạc . Nhưng niềm hy vọng tìm được con đang tắt dần.

Chúng tôi đến chùa Phổ Minh ở Q.Gò Vấp gặp ông Đông. Người cha nghèo, quê ở thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, H.Núi Thành, Quảng Nam, đôi mắt trũng sâu rơm rớm nước mắt cầu cứu: “Chú đăng báo giúp tui tìm con có được không, chứ 3 tháng rồi tôi đi khắp nơi tìm con trong vô vọng”. Ông Đông cho biết đứa con mất tích là Đặng Thanh Rin, sinh năm 1990, cao khoảng 1,65 m, người ốm, lông mày rậm, tính tình hiền lành, đứt nửa ngón tay do làm công nhân trong xưởng tôn. Rin từng học khoa Tự nhiên chuyên ngành vật lý, Trường đại học Quảng Nam. Thế nhưng, đến năm cuối đại học, Rin phát bệnh đau đầu, mất ngủ đành bỏ dở dang việc học.

Ông Đặng Tấn Đông và tấm ảnh đứa con thất lạc

QUANG VIÊN

Gia đình ông Đông chỉ trông cậy vào thu nhập ít ỏi của việc làm biển, nên vừa nghỉ học dù sức khỏe không tốt, Rin cũng xin đi làm công nhân để kiếm tiền giúp cha mẹ. “Tội nghiệp lắm. Bệnh nó thuộc dạng thần kinh nhẹ, nhưng việc chi nó cũng làm và làm giỏi hết. Đi làm công nhân may, làm thợ hồ, bốc vác ai cũng thương. Từ tháng 4.2022, con tui vô Sài Gòn đi làm phụ hồ. Nó xin ở nhờ chùa Phổ Minh. Sư thầy chùa này nói với tôi, lúc đầu có một người tên Tiến làm nghề xây dựng gặp nó trong chùa rủ đi làm thợ hồ. Nhưng tui gặp anh Tiến mới biết, làm với anh Tiến được một thời gian thì có hai vợ chồng người miền Tây thấy nó phụ hồ giỏi nên rủ rê nó đi làm cùng. Trước đây, đi làm chi ở đâu nó cũng gọi điện về cho nhà biết chừng nhưng từ đầu tháng 6 đến chừ nó bặt vô âm tín. Tui lo quá”, ông Đông bùi ngùi thổ lộ.

Cầm tấm ảnh đứa con biệt tích, khóe mắt người cha ngoài 50 tuổi này lại ngấn lệ. “Tui bỏ cả đi biển mấy tháng ni để vô Sài Gòn tìm con. Mẹ nó thì đổ bệnh luôn. Đêm nào tôi cũng cầu trời Phật và mong mọi người giúp gia đình tôi tìm được con. Có thông tin về con tui, rất mong mọi người liên lạc số ĐT: 0398385430, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ”, ông Đông nói trong nước mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.