38 năm Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2024)

Chạm đến ước mơ đời mình

03/01/2024 07:19 GMT+7

Gửi cho tôi tấm hình mặc áo tân cử nhân với nụ cười rạng rỡ trên môi, kèm theo lời nhắn "Cảm ơn chị và Báo Thanh Niên rất nhiều đã giúp em có cơ hội được bước chân vào giảng đường đại học, nay em đã tốt nghiệp rồi ạ", Nguyễn Ngọc Hoài Phương cho biết em vô cùng hạnh phúc khi đã chạm được đến ước mơ đời mình.

Nguyễn Ngọc Hoài Phương (cựu học sinh Trường THPT Gò Vấp) là một trong rất nhiều nhân vật được nhận học bổng Nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên để viết tiếp giấc mơ vào giảng đường đại học.

Đến giờ vẫn không dám tin…

Tốt nghiệp đại học vào tháng 8.2023, nhưng đến giờ Phương vẫn chưa hết cảm giác như trong mơ. Cách đây 4 năm, ba Phương bị tai biến liệt nửa người, mẹ vừa cố gắng chạy chữa cho chồng vừa lo cho hai chị em ăn học và ông ngoại bị ung thư phế quản, bà thì già yếu. Tất cả nguồn sống của gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương lao công 4,1 triệu đồng/tháng của mẹ Phương.

Chạm đến ước mơ đời mình- Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Hoài Phương rạng ngời trong ngày tốt nghiệp

NVCC

Ngày ấy, khi gặp Phương, em tâm sự với chúng tôi: "Tiền đâu để em đi học tiếp hả chị? Thấy mẹ khổ quá em cũng không biết phải làm sao. Em sẽ luôn nỗ lực hết mình, chỉ sợ cuộc đời này từ bỏ em".

Biến cố liên tục đổ dồn lên đôi vai gầy của người mẹ khắc khổ và ám ảnh tâm trí cô học trò nhỏ, nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Phương, cuộc đời đã không từ bỏ em. Sau khi câu chuyện về Phương được đăng trên Báo Thanh Niên, em đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ bạn đọc và suất học bổng 4 năm đại học miễn phí để có thể thực hiện ước mơ đời mình.

"Đến nay mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc mặc áo cử nhân, em vẫn rất xúc động. Trước đây em nghĩ mình không thể có cơ hội được học đại học", Phương hạnh phúc đến nghẹn ngào khi nhớ lại dấu mốc của cuộc đời mình.

"Nhờ có bài viết trên Báo Thanh Niên, em đã được rất nhiều cô chú, anh chị giúp đỡ và động viên để có thể tiếp tục đi học. Em vô cùng hạnh phúc và biết ơn Báo Thanh Niên cùng các cô chú, quý độc giả rất nhiều", Phương bày tỏ và kể về cuộc sống hiện tại của mình: "Nay em đã ra trường và đang là một cô giáo. Ngày ngày đến lớp được nhìn thấy các em nhỏ là niềm hạnh phúc và tự hào với em. Em sẽ cố gắng nỗ lực để trở thành một cô giáo tốt, mang lại kiến thức cho nhiều học sinh, cũng như sẽ phấn đấu hết mình trong công việc để có thể lo được cho gia đình đầy đủ".

Cũng tưởng chừng phải dang dở ước mơ vào giảng đường đại học vì hoàn cảnh quá khó khăn, nhưng vừa qua Vũ Thanh Vy đã gọi điện báo tin em tốt nghiệp ngành tâm lý học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, hiện đang công tác ở mảng tâm lý trẻ em của một bệnh viện tại H.Bình Chánh (TP.HCM).

Vy cũng là nhân vật được nhận học bổng Nghị lực mùa thi cách đây 4 năm. Sau khi bài viết về nghị lực của em được đăng trên Thanh Niên, em đã nhận được hỗ trợ của nhiều bạn đọc, trong đó có một bạn đọc ở TP.HCM đã dành tiền lương hưu mỗi năm đóng học phí đại học cho em. Sự giúp đỡ của mọi người không chỉ giúp Vy được đến giảng đường đại học mà còn là động lực để những năm qua em không ngừng cố gắng.

Làm việc trong lĩnh vực tâm lý là ước mơ của Vy. Đến nay em đã thực hiện được ước mơ đời mình nhờ học bổng Nghị lực mùa thi. Vy cho biết tết năm nay rất đặc biệt với cả hai mẹ con, khi em đã tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định và lo được cho mẹ một cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn.

Dấu mốc cuộc đời

Trong số những nhân vật nhận học bổng Nghị lực mùa thi, có Nguyễn Hùng Mạnh, cựu học sinh Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM), đã nhận được hơn 4,5 tỉ đồng bạn đọc hỗ trợ sau bài biết đăng trên Báo Thanh Niên.

Chạm đến ước mơ đời mình- Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Trầm (thứ 2 từ trái sang) hạnh phúc mỗi ngày trên giảng đường

NỮ VƯƠNG

Hôm nhận học bổng, Mạnh xúc động nói: "Bài viết trên Báo Thanh Niên đã thay đổi cả cuộc đời em".

Không chỉ thay đổi cuộc đời Mạnh sau một bài báo, mà cả gia đình em cũng bước sang trang mới. Chị Nguyễn Thị Nhung (mẹ của Mạnh) hạnh phúc khoe: "Bạn đọc hỗ trợ tiền cho Mạnh nhưng cũng đã cứu giúp được cả gia đình, chứ không mấy mẹ con không biết xoay xở thế nào. Anh trai của Mạnh đang bước vào năm cuối đại học, nhờ có số tiền này nên an tâm tập trung cho việc học. Chứ thời gian trước cháu vừa đi học vừa phải tranh thủ làm thêm nhiều việc, lúc thì chạy bàn ở các quán cà phê, khi lại đi phát tờ rơi. Có hôm công ty giao phát tờ rơi ở tận H.Cần Giờ, nhưng cháu cũng nhận làm để mong kiếm thêm chút tiền".

Với Nguyễn Ngọc Trầm, cậu học trò từng "ăn bờ ngủ bụi", làm đủ mọi việc để mưu sinh ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa chỉ có việc ăn và học, thì được bước chân vào giảng đường đại học là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời. Hiện Trầm đang là sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhờ học bổng Nghị lực mùa thi.

Trầm từng chia sẻ với tôi: "Từ ngày em nhận được sự hỗ trợ của mọi người để được học đại học, cuộc đời em bước sang một trang mới. Trước đó cuộc sống của em thật sự bế tắc, ngày ngày chạy xe ôm rồi vạ vật ngủ đường, ngủ chợ... Khi vào học đại học, em như được lên một tầng lầu và nhìn xuống nên cái nhìn của em bao quát hơn, thấy được nhiều thứ mới lạ và cuộc đời tươi đẹp hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.