Champions League: Real Madrid “chào thua” người hùng tuyển Nga

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/10/2018 08:21 GMT+7

Sự xuất sắc của thủ thành tuyển Nga Igor Akinfeev đã khiến Real Madrid trắng tay trên sân CSKA Moscow với thất bại 0-1 ở loạt trận thứ 2 bảng G Champions League diễn ra rạng sáng nay (3.10, giờ VN).

Sau 2 trận liên tiếp không thắng ở La Liga, Real Madrid trở lại Champions League với những cảnh báo khi không có Garath Bale, Isco và đội trưởng Sergio Ramos. Báo giới Nga cũng đưa ra những nhận định rằng nhà vô địch châu Âu không còn uy lực khi Cristiano Ronaldo rủ áo ra đi hồi mùa hè. Tuy nhiên, HLV Julen Lopetegui lập tức đáp trả về việc ông muốn tạo một Real Madrid vẫn mạnh nhưng “bền bỉ” hơn với chính sách xoay vòng cầu thủ và trọng dụng những cầu thủ trẻ.
Thủ thành Akinfeev đã có một trận đấu xuất sắc trước khi bị nhận thẻ đỏ ở phút cuối trận REUTERS
Những nhận định của báo giới Nga hiển hiện ngay ở phút thứ 2 khi Nikola Vlasic ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Luzhniki sau một đường chuyền về bất cẩn của tiền vệ Toni Kroos. Sớm có bàn thắng, CSKA Moscow chủ động nhường sự kiểm soát trận đấu cho đội khách để chơi phòng thủ phản công. Kể từ lúc ấy, sự “yếu” của Real Madrid bắt đầu bộc lộ, đó là thiếu cầu thủ tạo nên sự đột biến và "săn" bàn.
Đội bóng đến từ Tây Ban Nha đã hoàn toàn làm chủ thế trận (chiếm tỷ lệ 69% thời gian giữ bóng), tung ra đến 16 cú dứt điểm. Nhưng hết Karim Benzema, Marco Asensio, Luka Modric đến Lucas Vazquez, Mariano Diaz đều bất lực trước tài năng của thủ thành Akinfeev và cột dọc. Trước trận này, Akinfeev chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi giúp tuyển Nga làm nên lịch sử khi vào đến tứ kết tại World Cup 2018 trên sân nhà. Và thủ thành 32 tuổi của CSKA Moscow đã đánh dấu ngày đặc biệt của mình với màn trình diễn xuất sắc để làm nản lòng những chân sút của Real Madrid.

tin liên quan

Champions League: Bị báo Nga chê “yếu”, HLV của Real Madrid phản ứng

Trước cuộc đối đầu trên sân CSKA Moscow ở lượt trận 2 bảng G thuộc Champions League diễn ra vào 2 giờ sáng mai (3.10, giờ VN), HLV Julen Lopetegui của Real Madrid đã phản ứng mạnh mẽ về những nhận định của báo giới Nga cho rằng “kền kền trắng” đang suy yếu kể từ khi không còn siêu sao Cristiano Ronaldo.  

Chứng kiến các cầu thủ trận thứ ba liên tiếp bất lực trong khâu ghi bàn, HLV Lopetegui chắc chắn sẽ cảm nhận được nguyên nhân. Không Ronaldo, còn Bale nghỉ dưỡng sức và Isco chưa hồi phục chấn thương, hàng công Real Madrid dường như khá tầm thường khi không khiến CSKA Moscow phải sợ do thiếu sắc bén và ít sự đột biến. Và khi thần may mắn quay lưng, “kền kền trắng” phải ra về với một thất bại. Trong khi đó, với 4 điểm sau 2 trận, CSKA Moscow vươn lên ngôi đầu bảng G nhưng chiến thắng không trọn vẹn khi thủ thành Akinfeev sẽ bị treo giò ở trận tới do nhận thẻ đỏ cuối trận.
CSKA Moscow đã báo hiệu cho Real Madrid về một mùa giải đầy khó khăn để bảo vệ ngôi vô địch Champions League REUTERS
Với trận thứ 3 liên tiếp không thắng và không ghi nổi một bàn thắng, Real Madrid đang dần cảm nhận một mùa giải khó khăn để bảo vệ ngôi vô địch Champions League. Muốn xua tan điều đó, đoàn quân của HLV Lopetegui sẽ phải chứng minh ở trận “Siêu kinh điển” gặp Barcelona ở La Liga vào ngày 28.10 tới.
Ở trận còn lại của bảng G, AS Roma hủy diệt đại diện của CH Séc Viktoria Plzen với tỷ số 5-0, trong đó có cú hattrick của chân sút Edin Dzeko.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.