Chân thành, yêu thương và kiên trì

29/04/2023 06:56 GMT+7

Tôi còn nhớ, từ tháng 6.1971, tôi vượt Trường Sơn vào Trung ương Cục (Cục R) và được điều về Tiểu ban tuyên truyền binh vận (B6) thuộc Ban Binh vận Trung ương Cục, bài viết đầu tiên của tôi khi vào chiến trường miền Nam, viết cho Đài Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam là về chủ đề hòa giải và hòa hợp dân tộc.

52 năm đã trôi qua, đất nước ta đã có 48 năm hòa bình thống nhất, hòa hợp vẫn còn là vấn đề mà cả dân tộc phải tiếp tục thực hiện cho tới ngày dân tộc ta hoàn toàn hòa hợp, người Việt Nam dù ở bất cứ đâu trên thế giới đều nhẹ lòng khi nghĩ về Tổ quốc mình, đều có thể đóng góp tài năng, trí tuệ của mình để xây dựng đất nước trên tinh thần hòa giải thực sự. Những mặc cảm về câu chuyện "bên thua cuộc" và "bên thắng cuộc" đang dần được tháo gỡ, được cởi mở, được nhìn nhận một cách bình tĩnh, trên tinh thần đồng bào, trên nỗ lực "Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". "Giàn" ở đây chính là đất nước Việt Nam mình, luôn cưu mang đùm bọc mọi đứa con dân tộc Việt.

Xin nói thật, dù nghề báo của tôi đã hơn 50 năm, và đề tài hòa giải hòa hợp dân tộc tôi đã viết cũng từng ấy năm, nhưng bây giờ tôi vẫn còn tiếp tục viết, vì câu chuyện này vẫn chưa hoàn tất với dân tộc mình.

Tôi nghĩ, hãy bắt đầu từ mỗi gia đình Việt Nam để giải quyết trên tình thương yêu máu mủ về hòa giải hòa hợp dân tộc. Từ mỗi gia đình khi thực sự hòa hợp, sẽ đưa tới hòa hợp toàn dân tộc. Điều này chỉ có thể thực hiện trên tình yêu thương, sự chân thành, và đức kiên trì. Mỗi người Việt Nam đều yêu Tổ quốc mình, dù hoàn cảnh sống của họ khác nhau, kể cả khi đất nước mà họ sinh sống, sinh cơ lập nghiệp hiện thời không phải là Việt Nam.

Những khúc mắc, những mâu thuẫn, những phân ly đều có thể giải quyết tốt đẹp nếu từ cả các phía đều mong muốn sự hòa hợp, đều sẵn sàng hòa giải, và đều hướng về quê hương đất nước mình khi tìm đến những tiếng nói chung. Tình thương yêu, lòng nhân ái, vị tha là truyền thống của người Việt, của dân tộc chúng ta. Chỉ cần hướng về truyền thống ấy, chúng ta sẽ tìm được sự hòa giải đích thực, và đi tới đích cuối cùng là hòa hợp gia đình, hòa hợp dân tộc.

Chỉ có chân thành và thực sự yêu thương nhau, khi chúng ta cùng chung một ngày Giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày "các vua Hùng đã có công dựng nước" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, thì Ngày người Việt thực sự đoàn kết để "cùng nhau giữ nước" chính là ngày thiêng liêng ấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.