Chân tướng sát thủ Jiverly Wong

05/04/2009 22:49 GMT+7

Vụ Jiverly Wong xả súng bắn chết 13 người rồi tự sát tại thành phố Binghamton đã làm chấn động nước Mỹ. Vậy sát thủ này là ai, có thực sự là một người gốc Việt như báo chí đưa tin trước đó?

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 10 giờ 30 ngày 3.4 (tức 23 giờ 30 giờ Việt Nam), một tay súng đã đột nhập vào trung tâm hỗ trợ người nhập cư ở thành phố Binghamton thuộc bang New York của Mỹ, bắn chết 13 người, làm bị thương 4 người, sau đó tự sát tại hiện trường. Sát thủ được xác định là Jiverly Wong, có các tên khác là Jiverly Voong và Linh Phat Vong. Một số thông tin cho rằng hung thủ là người Việt nhập cư, đã sống ở Mỹ 28 năm.

Sát thủ gốc Trung Quốc

Hãng tin AP cho biết, trong cuộc họp báo hôm 4.4, Cảnh sát trưởng thành phố Binghamton, ông Joseph Zikuski, đã xác nhận hung thủ là người nhập cư tên Jiverly Wong (nhưng sau đó đã xin đổi họ thành Voong), 41 tuổi, độc thân, hiện sống cùng cha mẹ và chị tại thành phố Johnson, New York.

Có nguồn nói Wong 42 tuổi. Wong đã theo học tiếng Anh tại một trung tâm hỗ trợ người nhập cư mang tên Hiệp hội Dân sự Mỹ - nơi hắn đã gây ra vụ thảm sát - cho đến cuối tháng 3.2009. Năm 1999, cảnh sát từng nghi ngờ Wong có kế hoạch đánh cướp ngân hàng để lấy tiền thỏa mãn tệ nghiện ma túy nhưng trên thực tế vụ cướp chưa bao giờ xảy ra. Hai khẩu súng mà Wong sử dụng trong vụ thảm sát đều có giấy phép.

Cũng theo hãng AP, bạn bè của Wong cho biết Wong tên thật là Linh Phat Voong, sinh tại Việt Nam nhưng là người gốc Hoa. Hắn đến Mỹ từ đầu những năm 90 và nhanh chóng được nhập tịch. Cha Wong là một người khá nổi tiếng tại khu vực Binghamton nhờ những hoạt động giúp đỡ người nhập cư của ông trong thời gian làm việc cho Tổ chức Cứu trợ thế giới. Nhiều hãng thông tấn lớn của Mỹ như CNN, Fox News cũng đưa tin Wong đến từ Việt Nam và là một người gốc Hoa. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt ở Mỹ lại tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của thông tin này.

Tờ Cali Today đưa tin, nhiều người Việt ở Mỹ đã gọi điện thoại cho báo bày tỏ sự phẫn nộ vì cho rằng người Việt không có họ Wong hay Voong. Nếu là họ Vương, họ Vòng hoặc họ Hoàng trong tiếng Việt thì khi phiên âm ra tiếng Anh vẫn giữ gần như nguyên gốc (chỉ bớt dấu), chứ hiếm khi chuyển sang Wong hoặc Voong, vì tiếng Việt cũng sử dụng chữ cái Latin.

Chỉ khi những họ này được viết bằng các kiểu chữ của Trung Quốc thì khi phiên âm ra tiếng Anh mới dẫn đến những cái họ kiểu như Wong hoặc Voong vốn rất xa lạ với người Việt nói trên. Các độc giả tại Mỹ đề nghị báo chí Việt ở hải ngoại cần sớm xác minh nguồn gốc của kẻ sát nhân, nếu quả thật thông tin "người gốc Việt" là không chính xác thì phải yêu cầu  báo chí Mỹ đính chính ngay vì để lâu sẽ làm xấu hình ảnh cộng đồng.

 
Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát -  Ảnh: Reuters

Một tờ báo điện tử của người Việt ở Mỹ khác mang tên Bolsavik lại cho rằng sát thủ Wong là người dân tộc Nùng. Theo báo này, Wong hay Voong có cha là Henry Voong và đây là một trong những họ rất phổ biến của người Nùng sống tại Trung Quốc cũng như một số nước vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan. Kết hợp cái họ của Wong cùng với thông tin hắn ta "gốc Hoa nhưng đến từ Việt Nam", có thể cơ bản khẳng định rằng Wong là người Nùng ở Trung Quốc và chào đời tại Việt Nam trước khi đến Mỹ định cư vào lúc còn nhỏ tuổi.

Khủng bố hay quẫn trí?

Cho đến lúc này, động cơ thảm sát của Wong vẫn chưa được xác định. Hãng tin AP dẫn lời Cảnh sát trưởng Joseph Zikuski cho biết nguyên nhân có thể là do Wong bị ức chế vì mất việc làm tại công ty Shop Vac ở Binghamton từ tháng 11 năm ngoái, cũng như bị trêu chọc vì khả năng nói tiếng Anh dở tệ của mình. Bạn bè và người thân của Wong cũng khẳng định, từ khi bị mất việc, Wong đã rất chán nản và thường xuyên than phiền rằng khoản tiền trợ cấp thất nghiệp của hắn quá ít, chỉ 200 USD/tuần. Một vài người còn cho rằng, có thể Wong đã thực hiện vụ thảm sát nhằm trả thù những người từng giễu cợt khả năng ngoại ngữ của hắn bởi trong số những người bị hại có một giáo viên dạy tiếng Anh cho Wong. 

Trong khi đó, một số cựu đồng nghiệp của Wong lại nghĩ thiên về khả năng Wong giết người là do lòng thù hận của hắn ta với nước Mỹ. Tờ Daily News đưa tin một số cựu đồng nghiệp đã mô tả Wong là một người làm việc chăm chỉ, nhưng cô độc, dễ nổi nóng, thích súng và luôn tỏ ra ghét nước Mỹ. Theo lời kể của Donald Ackley, một nhân viên làm chung với Wong tại Shop Vac, Wong từng vài lần nói muốn giết

Tổng thống Mỹ. Còn Kenvin Greene, một cựu đồng nghiệp khác của Wong, thì cho biết Wong từng nhiều lần chửi đổng nước Mỹ. Hắn từng hét lên: "Tao không thích nước Mỹ. Mẹ kiếp nước Mỹ". Chủ đề bàn luận yêu thích của hắn là súng đạn. "Hắn ta luôn nói về súng và cho biết thường tập bắn súng vào ngày thứ bảy. Wong nói nhiều đến nỗi tôi và các đồng nghiệp khác thường đùa rằng sẽ có ngày Wong cầm súng bắn mọi người", Greene kể với nhân viên FBI.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, thủ lĩnh nhóm Taliban tại Pakistan, Baitullah Mehsud, tiếp tục lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ thảm sát. Hãng Reuters đưa tin Mehsud đã khẳng định qua điện thoại rằng người gây ra vụ thảm sát thuộc phe Taliban và chính hắn ta đã ra lệnh thực hiện vụ thảm sát để "đáp lại hành động tấn công của người Mỹ". Trước đó, BBC cũng nhận được một cuộc gọi từ Mehsud với nội dung tương tự. Tuy nhiên, giới hữu trách tại Mỹ vẫn nghiêng về khả năng Wong giết người vì khủng hoảng tâm lý và những động cơ mang tính cá nhân khác chứ y không thuộc một tổ chức khủng bố nào.

Lê Quang
(từ New York, Mỹ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.