Chàng tân cử nhân mang theo cả 'vũ đoàn' đi nhận bằng tốt nghiệp

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
13/04/2022 07:54 GMT+7

Khi cái tên Trần Văn Hải vừa được xướng lên, màn hình lớn xuất hiện bức ảnh tươi rói của anh chàng tân cử nhân, cũng lúc đó từ bên cánh gà, Hải được 'vũ đoàn' bế tung người lên và thoắt cái 'hạ cánh' ngay sân khấu.

Clip ghi lại hình ảnh nhận bằng tốt nghiệp của Trần Văn Hải, tân cử nhân ngành thương mại điện tử Trường ĐH Kinh tế luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) ngày 9.4, đã khiến hàng ngàn người thích thú. Có lẽ sự xuất hiện đầy tính nghệ thuật và… khác người của Hải, khiến thầy cô và sinh viên cảm thấy buổi lễ tốt nghiệp trở nên gần gũi và nhẹ nhàng.

Muốn làm điều gì đó ấn tượng

Được biết, Trần Văn Hải vừa tốt nghiệp loại giỏi và trước đó đạt học bổng toàn phần nhiều năm liền. Anh cũng là cựu chủ nhiệm CLB Văn nghệ xung kích của Trường ĐH Kinh tế luật đồng thời tham gia rất tích cực các hoạt động đoàn - hội, nghệ thuật trong và ngoài trường...

Hải được đội múa bế bổng rồi tung lên

cắt từ clip

Nói về màn xuất hiện đầy bay bổng trong lễ trao bằng tốt nghiệp mới đây, Hải chia sẻ: “Em là một người khá năng động, thích làm những điều đột phá, sáng tạo, đặc biệt liên quan tới nghệ thuật thì càng hào hứng. Vì thế, nhân dịp tốt nghiệp của em, em quyết định làm một cái gì đó thật ấn tượng để ghi lại dấu ấn riêng của bản thân cũng như của CLB Văn nghệ xung kích và trường mình”.

"Hạ cánh" an toàn trước mặt thầy trao bằng

cắt từ clip

Màn nhận bằng tốt nghiệp "chấn động"
hải trần

Được biết “vũ đoàn” hỗ trợ cho Hải chính là những người em đội múa CLB Văn nghệ xung kích VNB của Hải. Để chắc chắn sự xuất hiện khác lạ của mình không gây ảnh hưởng gì đến buổi lễ, Hải đã đăng ký trước với Ban tổ chức và được yêu cầu tiết mục phải trang trọng, lịch sự. Chính vì thế, Hải đã đề nghị “vũ đoàn” mặc áo dài trắng (với nữ) và trang phục chỉn chu (với nam) để hợp với không khí của buổi lễ.

Trần Văn Hải hiện đang đảm nhận vị trí người sáng tạo nội dung của Gojek Vietnam

nvcc

“Em rất vui vì nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của mọi người trong hội trường. Ngoài ra, khi về nhà, mình đăng video này lên cũng nhận được rất nhiều lượt tương tác và bình luận. Cùng đợt tốt nghiệp của em cũng có một số bạn nhảy, hoặc tạo dáng dễ thương. Em nghĩ nếu lễ tốt nghiệp có những màn xuất hiện đậm chất sinh viên nhưng vẫn đảm bảo phù hợp thì sẽ giúp mọi người có thêm năng lượng tích cực, vui vẻ hơn”, Hải bày tỏ thêm.

Lễ tốt nghiệp không cần quá gò bó

Trước đó, có rất nhiều lễ trao bằng tốt nghiệp đậm chất sinh viên mà vẫn không khiến cho buổi lễ bớt đi vẻ trang trọng. Chẳng hạn, khóa tốt nghiệp tháng 4.2021 của Trường ĐH FPT, cánh sinh viên cũng được dịp phấn khích cười thỏa thích khi tân cử nhân Đỗ Anh Hoàng bước từ cánh gà vào sân khấu bằng phong cách… độc lạ, vừa di chuyển theo chiều ngang vừa vung tay “pằng chíu” như múa võ cho đến khi đứng trước mặt thầy trao bằng.

Cũng trong một lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, tân cử nhân của khoa cơ khí cũng khiến cả hội trường phải bật cười vì vừa bước ra sân khấu được vài bước, chàng trai này quỳ thụp xuống, đầu cúi chạm đất rồi vui vẻ đứng lên bước tiếp, như một hành động biết ơn đối với thầy cô.

Màn nhún giống cung tần mỹ nữ trong phim cung đấu khi nhận bằng tốt nghiệp của một cử nhân Trường ĐH Văn Lang

cắt từ clip

Phạm Văn Tâm, sinh viên ngành quản trị khách sạn Trường ĐH Văn Lang, cũng từng có màn nhận bằng hết sức "thần thái". Khi MC gọi tên, anh chàng bước ra nhún một cái, rồi khi đứng trước mặt thầy trao bằng lại tiếp tục nhún một cái nữa y như cách mà các phi tần hay chào nhau trong các phim cung đấu, khiến cả hội trường cười ồ.

Ngầu nhất có thể kể đến một chàng tân cử nhân khoa kế toán của Học viện Tài chính trong lúc bắt tay người trao bằng, anh chàng đã thực hiện một động tác hip hop đầu gần chạm đất 2 chân đưa lên trời, rồi cả cô và trò cùng cười vui vẻ.

Ngô Hải Minh, sinh viên năm cuối ngành tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh tế luật, bày tỏ: “Em thích không khí lễ tốt nghiệp nhẹ nhàng, sinh động như vậy. Chứ cách trao bằng truyền thống là cứ gọi tên rồi ra nhận bằng thông thường, thấy hơi khô cứng và gò bò. Nếu mỗi bạn đều có ý tưởng độc đáo cho khoảnh khắc nhận bằng, miễn là không quá lố, thì lễ tốt nghiệp sẽ rất đáng nhớ”.

Trong khi đó, Nguyễn Duy Kiên, sinh viên năm 3 ngành cơ điện tử Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, lại ngại ngùng nói: “Nếu là em, chắc em sẽ bước ra nhận bằng rồi bước vào chứ không dám làm điều gì khác thường. Tuy nhiên em vẫn thích xem những màn xuất hiện thú vị, sáng tạo của bạn bè. Nó khiến ai nấy đều vui vẻ, thoải mái”.

Chia sẻ về vấn đề này, thạc sĩ Võ Văn Trọng, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế luật, nhìn nhận: “Thật ra các nghi thức trao bằng cho tân cử nhân không có quy định phải gò bó trong khuôn khổ, cơ bản là đảm bảo trang trọng trong phần lễ là được. Còn khi các em ra nhận bằng, có thể thể hiện những ý tưởng sáng tạo đậm chất sinh viên. Chính những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước hoặc khác biệt này sẽ giúp các em có được những kỷ niệm đáng nhớ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.