Chàng thiếu úy 9X ra đồng hái rau gửi người dân TP.HCM

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
07/08/2021 13:53 GMT+7

Đam mê làm thiện nguyện nên thiếu úy Nguyễn Thiện Thắng (24 tuổi) đã kêu gọi quyên góp và tự tay ra đồng hái rau gửi tặng người dân TP.HCM đang gặp khó khăn giữa đại dịch Covid-19 .

Thiếu úy Nguyễn Thiện Thắng (Công tác tại Đội An ninh-Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã kêu gọi người dân quyên góp rau củ quả gửi vào TP.HCM. Gần đây, cứ hết giờ làm việc tại cơ quan là anh Thắng cùng những người bạn trong nhóm từ thiện Đơn Dương (Lâm Đồng) ra đồng hái rau, đào củ.
Từ ngày 2-4.8, anh Thắng đã kêu gọi quyên góp và cùng những người bạn của mình thu gom được hơn 6 tấn rau củ gửi vào TP.HCM. “Một mình tôi sẽ không thể làm được nếu thiếu đi sự hỗ trợ của các đồng đội trong nhóm Đơn Dương. Sau khi tôi kêu gọi quyên góp thì những gia đình có vườn trồng rau mỗi người cho một ít, sau đó chúng tôi đến thu gom và vận chuyển vào TP.HCM”, Thiện Thắng chia sẻ.

Chàng thiếu úy trẻ ra đồng hái rau gửi người dân TP.HCM

NVCC

Theo anh Thắng, khi tiến hành kêu gọi quyên góp nông sản thì nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ người dân tại địa phương nhưng lại gặp một số khó khăn trong việc tìm nguồn nhân lực để thu hoạch. Tuy nhiên, sau đó anh Thắng đã nhận được sự giúp sức của nhóm từ thiện Đơn Dương, các thành viên của CLB Taekwondo xã Pró, xã Ka Đơn và người dân tại huyện Đơn Dương.
“Giữa lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, công sức của chúng tôi không là gì so với các anh chị, cô chú đang làm thiện nguyện với quy mô lớn hơn. Nhưng tôi quan niệm tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mong muốn lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người, trợ giúp kịp thời đến bà con TP. HCM bớt đi phần nào vất vả”, anh Thắng nói.
Tuy bận rộn với nhiệm vụ của một chiến sĩ công an nhưng Thiện Thắng vẫn dành rất nhiều tâm huyết cho công việc thiện nguyện. Mỗi cuối tuần hay có thời gian rảnh là anh lại chạy đi kêu gọi quyên góp quần áo, đồ chơi cũ,…tích góp từng chút, đến khi gom được số lượng lớn thì lại lo tìm đơn vị tài trợ vận chuyển và bắt đầu những chuyến đi.
Nhóm làm thiện nguyện của anh đã thực hiện nhiều chuyến đi đến các huyện vùng sâu, vùng xa, mang niềm vui và sự san sẻ đối với những trẻ em nghèo. Chàng thiếu úy trẻ bắt đầu công việc thiện nguyện từ 3 năm về trước cho đến nay.

Chàng thiếu úy trẻ ra đồng hái rau gửi người dân TP.HCM

Thiện Thắng (giữa) trong chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ trẻ em ở vùng sâu, vùng xa

NVCC

“Với tôi, đi thiện nguyện ngoài giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn thì việc làm này còn khiến tuổi trẻ của tôi có thêm nhiều ý nghĩa và trải nghiệm. Việc chứng kiến những hoàn cảnh bất hạnh, khiến tôi trân trọng và biết ơn hơn những gì mình đang có, thấy mình may mắn hơn rất nhiều người”, anh Thắng trải lòng.
Ngoài đam mê làm thiện nguyện anh Thắng còn là một người yêu thích du lịch khám phá, chụp hình và viết blog. Anh mong muốn được trải nghiệm nét đẹp về văn hóa, con người,… của 63 tỉnh thành của Việt Nam. Tính đến nay, anh đặt chân đến hơn 20 tỉnh thành và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp ấy qua những bài viết trên mạng xã hội.
Gần đây, chàng thiếu úy 24 tuổi đã có những chia sẻ về sự thất bại trong quá khứ của anh trên blog cá nhân và nhận được sự đồng cảm của nhiều người trẻ. Cụ thể, anh từng thi trượt đại học chỉ vì thiếu 0,25 điểm, điều này khiến anh phải mất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống.
“Tôi nghĩ rằng đại học không phải là con đường duy nhất để tìm đến thành công và ở thời điểm hiện tại so với một số người tôi chưa phải là một người thành công. Nhưng tôi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống mình đang có vì được làm những điều ý nghĩa cho cộng đồng”, thiếu úy 9X chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.