Chàng trai 17 tuổi nhảy hồ Xuân Hương cứu người kẹt trong ô tô: 'Quà' 8.3 đặc biệt cho mẹ

07/03/2023 09:38 GMT+7

Nhảy xuống hồ Xuân Hương giữa đêm lạnh Đà Lạt để cứu người đang kẹt trong ô tô 7 chỗ gặp tai nạn, Hiếu khiến mẹ vừa thót tim, nhưng cũng thật tự hào.

Câu chuyện về chàng trai 17 tuổi Nguyễn Trung Hiếu (quê Long An) bất chấp trời đêm giá lạnh nhảy xuống hồ Xuân Hương để cứu người kẹt trong ô tô 7 chỗ gặp tai nạn, đã nhận được “mưa tim” từ phía cư dân mạng.

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) Tôn Thiện San mới đây, cùng những lời khen của hàng xóm, bạn bè và cả cư dân mạng về hành động dũng cảm, xả thân cứu người, chính là món quà đặc biệt mà Hiếu dành cho mẹ dịp 8.3 năm nay.

“Nghe người ta kêu cứu, con chịu không nổi"

Tâm sự với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thùy Trang (41 tuổi, mẹ Hiếu, hiện tạm trú tại P.7, TP.Đà Lạt) vẫn còn nhớ như in cảm giác vào lúc 1 giờ sáng ngày 21.2, khi Hiếu liên tục gõ cửa gọi mẹ với giọng nói run rẩy: “Mẹ ơi mở cửa cho con! Con lạnh quá mẹ ơi!”. Nghe giọng nói khác thường của con, biết có chuyện chẳng lành nên người mẹ lật đật chạy ra cổng.

“Lúc mở cửa, thấy mình mẩy con ướt nhem ướt nhẹp, run lập cập, môi tái ngắt…, tôi điếng hết người hỏi con xảy ra chuyện gì. Hiếu mới nói con nó vừa cứu người xong, vào nhà thay đồ rồi kể cho mẹ nghe. Tôi pha nước nóng, chuẩn bị quần áo cho con tắm, nhưng trong người thì cứ hồi hộp, thấp thỏm, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra”, người mẹ nhớ lại.

Chàng trai miền Tây 17 tuổi nhảy hồ Xuân Hương cứu người: 8.3 đặc biệt của mẹ - Ảnh 1.

Với chị Thùy Trang, đây là món quà đặc biệt của con trai dành tặng mình dịp 8.3 này.

LÂM VIÊN

Lát sau, Hiếu mới lấy lại được sức khỏe và tinh thần để kể cho mẹ nghe hết vụ việc vừa trải qua. Theo lời kể của chàng trai 17 tuổi, lúc 0 giờ ngày 21.2, trong lúc đi chơi cùng vài người bạn thân, qua khu vực cà phê Bích Câu ở đoạn đường Trần Quốc Toản thì thấy có chiếc ô tô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương. Sau đó, em thấy có 2 người đàn ông bung cửa xe ra, bơi được vào bờ. 

Nghe tiếng kêu cứu của người trong xe, Hiếu bất chấp trời giá lạnh, dũng cảm nhảy xuống cứu được 2 người bị nạn khác đưa vào bờ an toàn. Sau đó, Hiếu run rẩy, lái xe cùng các bạn về nhà.

“Lúc Hiếu xin đi chơi, vì sợ con lạnh nên mẹ đã cho con mặc 3 cái áo ấm. Về nhà còn  có 1 cái, tại lúc con cứu người bơi ra giữa sông thì nặng quá nên con nó bỏ lại 2 cái áo ở hồ luôn. Nghe con kể mà mình thót tim, sợ không tả được. Tối bữa đó tôi không ngủ được, trằn trọc tới sáng vì lỡ con có xảy ra chuyện gì chắc tôi không biết phải sống sao", bà bày tỏ.

Nói về hành động của mình, Hiếu cười, rằng lúc đó nghe người ta kêu cứu, em không chịu nổi nên đã quyết nhảy xuống. Em cũng không kịp suy nghĩ nhiều về những nguy hiểm mình đối mặt, bởi khoảnh khắc đó em chỉ nghĩ được một điều duy nhất: cứu người là trên hết.

Vì quê ở miền Tây, xung quanh nhà có nhiều ao, hồ nên từ năm lớp 2 Hiếu đã biết bơi và bơi rất giỏi. Trong một lần tắm biển ở Nha Trang 4 năm về trước, em cũng từng một lần cứu mẹ khi mẹ bị sóng biển đưa ra xa bờ.

Xem nhanh 12h ngày 7.3: Bệnh viện thở phào vì quy định mới | Mạo danh lãnh đạo tặng hoa... chính mình

8.3 đặc biệt của mẹ

Những ngày qua, khi con nhận được giấy khen từ chính quyền địa phương, lời khen của bà con hàng xóm, câu chuyện cũng được lan tỏa khắp các trang mạng xã hội, bà Thùy Trang vừa hạnh phúc, vừa tự hào. Niềm vui lớn nhất của người làm mẹ như bà là có một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo và đầy dũng cảm.

“Hiếu nó hiếu thảo lắm, sinh nhật mẹ hay ngày 8.3 năm nào con nó cũng chúc tôi. Con cũng quan tâm hỏi mẹ thích ăn gì để mua. Câu chuyện của Hiếu năm nay là món quà 8.3 ý nghĩa nhất với tôi”, người mẹ mừng, nói một cách đầy tự hào về con trai.

8 năm trước, vì hoàn cảnh nên bà Hiếu theo mẹ từ quê Tân Thạnh (Long An) lên TP.Đà Lạt sinh sống. Học tới lớp 10, em nghỉ học, đi làm lao động tự do để đỡ đần, phụ giúp cho mẹ. Bà Thùy Trang cũng làm nhiều nghề khác nhau để có tiền nuôi con.

Thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm biết được câu chuyện cứu người dũng cảm của Hiếu nên cũng đã chủ động liên lạc với gia đình, ngỏ ý được giúp đỡ việc làm cho em. Nhận thấy con còn nhỏ, chưa thể đi làm xa nên bà Trang và con trai vẫn chưa thể đồng ý.

“Tôi cảm ơn và thực sự xúc động trước tấm lòng của những người tốt đã quan tâm và yêu thương 2 mẹ con. Với tôi, con trai chính là niềm tự hào, là tất cả hy vọng của tôi. Mong rằng trên bước đường trưởng thành, con vẫn sẽ sống tình cảm, yêu thương và mãi là niềm tự hào của mẹ", bà nhắn nhủ.

Ông Nguyễn Văn Sang (42 tuổi, ba Hiếu) ở quê biết chuyện của con cũng vừa lo lắng, vừa hạnh phúc. Tuy nhiên niềm hạnh phúc của người cha lại lớn hơn, bởi ông nhận ra con mình đã thực sự trưởng thành và có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ trong những năm tháng về sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.