Chàng trai chạy xe hơn 150km lên TP.HCM để trắng đêm làm điều bất ngờ này

26/07/2022 08:08 GMT+7

Rất thích đi du lịch và thường xuyên đi phượt đó đây, nhưng lần này chàng trai 20 tuổi chạy xe gắn máy hơn 150km từ An Giang lên TP.HCM không phải thoả những chuyến đi mà để trắng đêm làm điều bất ngờ này…

Chàng trai Nhật Quang không ngại ngần chạy xe gắn máy hơn 150km từ An Giang lên TP.HCM chỉ để cùng nhóm trắng đêm phát quà cho các cô chú công nhân rồi sau đó lại chạy xe về An Giang

NVCC

Chàng trai ấy là Dương Nhật Quang (quê tại An Giang, sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ). Vì thích và thường xuyên đi du lịch nên Nhật Quang tham gia vào nhóm Việt Nam Ơi trên Facebook, đây là cộng đồng dành cho những người yêu du lịch chia sẻ những hình ảnh du lịch và nét đẹp của Việt Nam trên mọi miền đất nước. Hầu hết các thành viên trong nhóm này đều yêu vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, chính vì thế các bạn trân trọng những con người thầm lặng như công nhân dọn vệ sinh mỗi ngày đều góp phần làm đẹp cho đất nước. Và rồi các bạn quyết định làm chuyến thiện nguyện phát quà cho các cô chú công nhân dọn vệ sinh về đêm ở TP.HCM.

Nhóm cùng nhau phân phát quà trước khi đi trao cho các cô chú công nhân vệ sinh

NVCC

“Tụi em quen biết nhau nhờ những chuyến đi đến nơi khác, và một dịp tình cờ nhóm gặp nhau và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thì mọi người bắt đầu lên kế hoạch để triển khai chiến dịch thiện nguyện này”, Quang kể.

Các thành viên trong group Việt Nam Ơi này đa phần ở khắp mọi miền đất nước, và trong đó có Quang. Khi thực hiện chương trình này, Quang đã chạy xe gắn máy từ Phú Tân (An Giang) lên TP.HCM để kết nối cùng với các thành viên trong nhóm làm điều ý nghĩa ấy.

Những món quà ấm áp trong đêm

NVCC

Tôi hỏi Quang: “Điều gì thôi thúc bạn không ngại chạy xe gắn máy đoạn đường xa như vậy để lên TP.HCM cùng mọi người phát quà cho các cô chú công nhân vệ sinh?”.

Quang bày tỏ: “Đúng là khoảng cách rất xa, nhưng điều đầu tiên thôi thúc mình là được gặp gỡ làm quen với các bạn mới và gặp gỡ lại các anh chị mình đã từng gắn bó trong nhóm. Nhưng điều thôi thúc mình nhiều nhất là ở tấm lòng, vì vào mùa này TP.HCM hay mưa nên các cô chú dọn vệ sinh về đêm rất cực. Chắc là do mình nôn nóng trao một món quà để cô chú được ấm lòng hơn nên không ngại ngần chạy xe máy đoạn đường xa như vậy để lên TP.HCM”.

Chuẩn bị quà

NVCC

Các thành viên của nhóm

NVCC

Quang kể vì các thành viên của nhóm mỗi người một nơi nên để thực hiện được chương trình này, mọi người phải họp trực tuyến với nhau thường xuyên để phân chia nhiệm vụ và gặp mặt nhau vào ngày đi phát để phân chia quà. Mỗi phần quà bao gồm 2 ổ bánh mì, 2 chai nước suối, 5 bịch sữa tươi và 1 phiếu kèm theo câu chúc đầy ấm áp: “Tụi con là những thành viên của nhóm Việt Nam Ơi. Tụi con thích du lịch và cũng rất yêu môi trường như các cô, chú. Tụi con hiểu nghề nào cũng là một cái nghề để mưu sinh, trong đó nghề của cô, chú là một nghề lắm vất vả nhưng rất cao quý. Tụi con rất trân trọng và biết ơn vì điều đó. Hôm nay tụi con có chút lòng xin gửi đến cô, chú, hy vọng sẽ mang một niềm vui nho nhỏ và động lực để cô, chú tiếp tục gắn bó với nghề. Kính chúc cô, chú thiệt nhiều sức khoẻ và lạc quan nhé!”.

Nhật Quang trong một lần phát quà tại Cần Thơ

NVCC

Sau chuyến đi phát quà về, Nhật Quang đã viết trên Facebook rằng: “Sài Gòn được người ta gọi là thành phố không ngủ với tiếng nhạc xập xình hoặc đưa con người ta đến những chốn thiên đường mộng mị. Nhưng cũng là một Sài Gòn không ngủ với những con người đang sống và làm công việc về đêm. Một công việc mà có thể nhiều người cho là dơ và có thể họ thấy xấu hổ khi người thân làm công việc này, nhưng đối với tôi các cô chú công nhân vệ sinh đang làm một công việc rất ý nghĩa cho thành phố này, mang một nét đẹp thầm lặng của thành phố đến bạn bè quốc tế khi ghé thăm Việt Nam”.

Những lời chúc ý nghĩa mà các bạn gửi trao trong từng phần quà

NVCC

Chàng trai trẻ vô cùng ấn tượng khi thấy TP.HCM hoa lệ về đêm nhưng cũng có những con người rất lặng thầm sau ánh đèn đường để mỗi ngày làm sạch cho thành phố. Để bày tỏ sự biết ơn và mong muốn được chia sẻ, các bạn len lỏi khắp mọi nẻo đường để phát quà từ 22 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng hôm sau.

Nhật Quang là chàng trai thích đi du lịch và yêu môi trường

NVCC

“1 cây làm chẳng nên non, điều mình trân quý nhất là có những người bạn tuyệt vời và cùng nhau làm những việc có ý nghĩa như thế này. Ở dưới Cần Thơ thì mình cũng là phó nhóm của Suất ăn thiện nguyện, mình thấy vui khi trao được những phần quà đến với những người khó khăn và đó cũng là động lực cho các cô, chú làm việc để vươn lên trong cuộc sống và công việc của họ. Còn về bản thân, làm những công việc ý nghĩa này mình sẽ lan toả được sự tích cực cho các bạn trẻ cùng trang lứa và kết nối thêm được nhiều người bạn”, chàng trai chạy xe gắn máy hơn 150km lên TP.HCM chỉ để phát quà cho các công nhân vệ sinh, hạnh phúc bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.