Chàng trai khuyết tay vẽ cờ Tổ quốc từ 30 tờ chứng nhận hiến máu

03/10/2024 16:39 GMT+7

Dù khuyết một tay, Nguyễn Phúc Đức, sinh năm 1997, sinh viên Trường đại học Khoa học, ĐH Thái Nguyên, vẫn vượt mọi khó khăn và làm đẹp cho đời theo cách của riêng mình. 27 tuổi, 30 lần hiến máu toàn phần, từ những tờ giấy chứng nhận hiến máu ấy, chàng trai trẻ đã tạo nên lá cờ Tổ quốc đặc biệt, thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Từ khi còn nhỏ, cuộc đời của Nguyễn Phúc Đức đã phải đối mặt với biến cố lớn khi mất đi cánh tay phải trong một tai nạn bất ngờ vào năm lớp 6. Sự cố này không chỉ để lại nỗi đau về thể chất mà còn gây tổn thương lớn về mặt tinh thần. Từ một cậu bé hoạt bát, Phúc Đức trở nên thu mình, tự ti.

Mất đi một phần cánh tay phải, Phúc Đức phải tập viết lại từ đầu bằng cánh tay còn lại. Bằng nỗ lực phi thường, cậu bé đã rèn luyện thuần thục các kỹ năng với cánh tay trái còn lại và tiếp tục con đường học vấn của mình.

Chàng trai khuyết tay vẽ cờ Tổ quốc từ 30 tờ chứng nhận hiến máu- Ảnh 1.

Hành trình "Cho đi là còn mãi" của chàng trai khuyết tay Nguyễn Phúc Đức sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương phát sóng ngày 5.10 trên kênh VTV1

ẢNH: VTV

Sau nhiều năm tìm kiếm cơ hội cho bản thân, học nhiều trường nhưng không phù hợp với đôi tay khuyết, năm 2021, Phúc Đức quyết định thi vào Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên. Lựa chọn này trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của Đức, từ một cậu bé tự ti, ngại giao tiếp với mọi người, Phúc Đức đã tìm thấy sức mạnh trong lòng mình khi tham gia các hoạt động tình nguyện tại trường học và địa phương. Những hoạt động ấy không chỉ giúp Phúc Đức cởi mở hơn mà còn cho Phúc Đức thấy được giá trị của việc sẻ chia, giúp đỡ người khác.

Trong chương trình, Phúc Đức chia sẻ về nghĩa cử hiến máu cứu người. Dù lần đầu tham gia hiến máu, Phúc Đức có phần rụt rè, nhưng khi biết việc mình làm có thể cứu sống nhiều người, cứ đảm bảo thời gian quy định, Phúc Đức lại đăng ký tham gia hiến máu.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi đã bước sang tuổi 27, Phúc Đức đã hiến máu tới 30 lần, mỗi lần như một món quà nhỏ góp phần cứu sống các bệnh nhân. "Cho đi là còn mãi" - đó là phương châm sống của Phúc Đức, thể hiện rõ qua sự cống hiến không mệt mỏi vì cộng đồng. Đặc biệt, Phúc Đức đã tự tay tạo ra một lá cờ Tổ quốc vô cùng độc đáo bằng 30 giấy chứng nhận hiến máu của mình, như một cách bày tỏ lòng tự hào dân tộc và khẳng định tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, Phúc Đức còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác thông qua các câu lạc bộ thiện nguyện. Phúc Đức hiện là Chi hội phó Chi hội Thanh niên Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên. Với nụ cười hiền hậu và tấm lòng bao dung, Phúc Đức đã biến câu chuyện cuộc đời mình thành động lực cho nhiều người xung quanh.

"Với mình khuyết tật chỉ là sự bất tiện chứ không phải là bất hạnh. Tham gia các hoạt động tình nguyện khiến mình cảm thấy bản thân có ích và tự tin hơn rất nhiều", Phúc Đức chia sẻ.

Phúc Đức không chỉ thay đổi chính mình mà còn đang từng ngày truyền tải thông điệp sống tử tế, cùng nhau đùm bọc và sẻ chia. Sự xuất hiện bất ngờ của thầy giáo và các bạn chung lớp, cùng Câu lạc bộ hiến máu đã mở ra nhiều câu chuyện thú vị về chàng trai đam mê các hoạt động vì cộng đồng này.

Trong những ngày vừa qua, chứng kiến quê hương chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, Phúc Đức không khỏi xót xa và đã tình nguyện xuyên đêm tham gia hỗ trợ, tiếp tế lương thực cho người dân mắc kẹt trong vùng ngập lụt. Với những cống hiến, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, Phúc Đức đã nhận được bằng khen của các cấp và vinh dự nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024 của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trong tương lai, Phúc Đức mong muốn có thể tiếp tục hành trình hiến máu và lan tỏa được hành động ý nghĩa này đến nhiều người hơn trong cộng đồng.

Hành trình "Cho đi là còn mãi" của chàng trai khuyết tay Phúc Đức sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương lên sóng lúc 10 giờ ngày 5.10 trên kênh VTV1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.