Chàng trai 9X khuyết tay đỗ đại học, giành học bổng Hàn Quốc

29/06/2023 15:29 GMT+7

Từ một chàng trai khoẻ mạnh, mang trong mình bao ước mơ hoài bão, Nguyễn Ngọc Nhứt (25 tuổi, ở Cần Thơ) bỗng khuyết hai cánh tay sau một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng chính biến cố ấy đã giúp chàng trai 9X quay lại với việc học, trở thành sinh viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM và nhận được học bổng từ Hàn Quốc.

Chia sẻ về lý do mất hai cánh tay, chàng trai 9X Nguyễn Ngọc Nhứt cho biết: năm 2014 khi mới 16 tuổi, vì kinh tế gia đình khó khăn nên em quyết định nghỉ học để phụ xưởng cửa sắt của cha. Làm được 2 năm thì tai nạn ập đến: trong khi làm, em đụng đường dây điện sau lưng khi đang một cầm cây sắt.

Chỉ nghe một tiếng nổ "bùm", rồi em rơi từ nóc nhà xuống đất và được đưa lên Bệnh viện Cần Thơ điều trị. Được một tuần thì tay trái vỡ mạch máu, hoại tử phải khâu lại và chuyển lên Bệnh viện T.Ư Cần Thơ. Được một tuần nữa, bác sĩ thông báo phải phẫu thuật cưa tay ngay trong đêm. "Cưa tay trái rồi đến tay phải, đã có lúc em bị những cơn đau về thể xác đánh gục, lúc ấy chỉ biết nói với gia đình kêu bác sĩ cưa tay đi chứ em chịu không nổi", Nhứt bàng hoàng nhớ lại.

Chàng trai 9X khuyết tay đỗ đại học, giành học bổng Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nhứt bật mí, để có thể làm được mọi thứ như hôm nay, em đã phải trải qua cả một hành trình cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ

VTV

Ngày Nhứt cưa tay là ngày mẹ em đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trở về. Chứng kiến con trai đau đớn, bà Võ Thị Vân không cầm được nước mắt, bà tâm sự: "Nó giấu, không cho mẹ biết là bị tai nạn. Nhưng tôi nóng lòng quá nên quyết định về luôn. Nhứt mổ 7 lần, hai bên đầu gối bị khoét hết phải lấy thịt ở đùi đắp xuống. Sau khi phẫu thuật tỉnh dậy, Nhứt buồn cứ khóc, mình cũng cứ đi sau lưng con mà khóc hoài. Nghĩ đến việc con không còn đôi tay, cuộc đời con mình không còn chút hy vọng nào hết".

Để lo tiền phẫu thuật và điều trị cho Nhứt, kinh tế gia đình cạn kiệt, mẹ Nhứt phải trở lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc. Trong lúc bế tắc, niềm vui đến với Nhứt khi em được hỗ trợ lắp cánh tay giả ở Hàn Quốc. Nhứt nuôi hy vọng đôi tay có thể giúp mình bình thường trở lại. Thế nhưng, chàng trai ấy lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa khi đôi tay ấy chỉ có thể giúp Nhứt cầm được những vật hình tròn.

Mình không thể buông xuôi

Thất vọng nối dài, chỉ đến khi tận mắt chứng kiến công việc của mẹ làm ở Hàn Quốc vất vả từ sáng sớm tới khuya, Nhứt đã nghĩ: "Mình không thể buông xuôi mãi được, phải thoát ra sự bao bọc của mọi người và tự mình làm mọi thứ. Nghĩ là làm, chàng trai khuyết tay quyết định trở về Việt Nam để bắt đầu học lại mọi thứ. Đây cũng chính là cột mốc lớn nhất giúp Nhứt bừng tỉnh và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

"Lúc đầu tôi cảm thấy bế tắc khi phải tập lại tất cả những công việc tưởng chừng là kỹ năng của một đứa trẻ: từ chuyện ăn uống, sinh hoạt, mặc đồ, đánh răng... Bế tắc khi những việc đơn giản trước kia giờ không thể làm được nữa", Nhứt chia sẻ. Nghĩ rằng bản thân mình không còn đôi tay, không còn lợi thế như trước nên Nhứt đã quyết tâm phải học lại. Bỏ dở việc học từ năm lớp 9 nên Nhứt gặp không ít khó khăn. Em phải học lại những kiến thức nhân chia từ cấp 1, sau đó học online, đọc tài liệu, học ngày học đêm để theo kịp các bạn.

Xác định muốn trở thành người bình thường được thì phải viết được như các bạn, thế là Nhứt tập cầm bút viết và làm mọi thứ bằng hai khuỷu tay của mình, biến nó thành hai ngón tay để có thể điều khiển một cách linh hoạt. Đau đớn, mỏi tay, mỏi cổ, cả cơ thể mệt ngoài khi tập trung điều khiển hai chiếc khuỷu tay theo ý muốn, nhưng chàng trai 9X chưa bao giờ ngừng cố gắng. Và sự nỗ lực ấy đã gặt hái được thành quả khi Nhứt có thể viết, có thể nấu cơm, làm mọi thứ như người bình thường bằng hai cánh tay không lành lặn của mình, thậm chí em còn là học sinh giỏi năm lớp 10. 

Chàng trai 9X khuyết tay đỗ đại học, giành học bổng Hàn Quốc - Ảnh 2.

Câu chuyện về sự vươn lên không ngừng nghỉ của chàng trai Nguyễn Ngọc Nhứt sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương, chủ đề “Hành trình đi tìm hạnh phúc” lên sóng lúc 10 giờ ngày 1.7 trên kênh VTV1

VTV

Không chỉ dừng lại ở việc học xong cấp 3, Nhứt còn mạnh dạn thi đại học và đỗ vào Trường đại học Công nghệ TP.HCM. Ngày nhận tin trúng tuyển đại học, cả gia đình mừng đến rơi nước mắt. Từ Cần Thơ, Nhứt một mình lên thành phố nhập học, chàng trai khiếm khuyết tự lo mọi thứ, từ tìm nhà trọ cho đến đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Không chỉ học giỏi các môn ở trường, Nhứt còn học thêm tiếng Hàn, đạt giải nhì cuộc thi nói tiếng Hàn. Mới đây 9X còn thi đỗ chứng chỉ và đậu học bổng từ xứ sở kim chi.

Ngoài việc học và làm thêm, Nhứt còn lập kênh TikTok và Fanpage với tên gọi "Cụt yêu đời", chủ yếu đăng tải cảnh sinh hoạt đời thường, cách sử dụng những vật dụng thường ngày với đôi tay không lành lặn và những chuyến đi thiện nguyện lan tỏa năng lượng sống cho những người cùng cảnh ngộ, giúp họ tự tin, vượt qua mặc cảm để vươn lên.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Nhứt chỉ mong mẹ thật khoẻ mạnh, bản thân em cố gắng hoàn thành việc học nhanh để có thể đi làm, giúp mẹ phần nào gánh nặng về kinh tế.

Câu chuyện về sự vươn lên không ngừng nghỉ của chàng trai Nguyễn Ngọc Nhứt sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương, chủ đề “Hành trình đi tìm hạnh phúc” lên sóng lúc 10 giờ ngày 1.7 trên kênh VTV1.


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.