Tối 6.9, chung kết 1 Chuông vàng vọng cổ diễn ra với màn tranh tài của 9 giọng ca nổi bật thuộc 3 đội NSƯT Ngọc Đợi (Chí Ngoán, Kim Tho, Văn Khiêm), NSND Hồ Ngọc Trinh (Huỳnh Văn Tánh, Mỹ Duyên, Trí Khang) và NSƯT Võ Minh Lâm (Ngọc Như, Phú Yên, Võ Thị Bé). Ngoài 2 giám khảo chính là NSND Phượng Loan và NSND Trọng Phúc, chương trình còn có sự góp mặt của NSƯT Kim Tử Long trong vai trò giám khảo khách mời.
Thí sinh 'Chuông vàng vọng cổ' thể hiện ra sao?

NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò giám khảo cùng với NSND Phượng Loan và NSND Trọng Phúc
Ảnh: Thạch Anh
Với chủ đề Đi dọc Việt Nam, đội của NSND Hồ Ngọc Trinh gây chú ý khi thể hiện Qua miền Thanh - Nghệ - Tĩnh, Qua miền di sản và Qua miền duyên hải. Nếu như Mỹ Duyên ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào cùng cách diễn duyên dáng thì Huỳnh Văn Tánh cho thấy sự ổn định trong bài thi. Trong khi đó, Trần Trí Khang ghi điểm vì sở hữu chất giọng mộc mạc, được nhận xét có nét giống với nghệ sĩ Điền Tử Lang.
Theo dõi bài thi, NSND Phượng Loan khen ngợi Huỳnh Văn Tánh vì thể hiện tốt, tự tin khi xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, nữ giám khảo nhắc nhở vì đàn em gặp sự cố quên lời. "Em bước ra là tôi thích liền, nhưng tức vì không chuẩn bị kỹ. Em để quên hẳn một câu đầu. Thấy lỗi mình chưa?", cô nói.

Các thí sinh của NSND Ngọc Đợi trong đêm thi chung kết 1
Ảnh: Thạch Anh
Mỹ Duyên cũng khiến NSND Phượng Loan yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào và nét duyên dáng trên sân khấu. Tuy nhiên, nữ giám khảo hài hước khuyên đàn em nên “bớt điệu”, tiết chế hơn trong cách thể hiện để phần trình diễn nhẹ nhàng và dễ chạm đến cảm xúc khán giả.
Với Trần Trí Khang, NSND Phượng Loan thừa nhận cô liên tưởng đến nghệ sĩ Điền Tử Lang ngay khi đàn em cất giọng. “Em ca giọng thấp nên không dám phô diễn, cứ ca đều thì không có điểm nhấn. Em phải rèn luyện để có sức, có hồn hơn”, cô nhắn nhủ.

Trí Khang là thí sinh gây chú ý trong đêm thi bởi chất giọng mộc mạc, được nhận xét có nét giống với nghệ sĩ Điền Tử Lang
Ảnh: Thạch Anh
NSND Trọng Phúc cho rằng nếu bỏ qua sự cố trên sân khấu, Huỳnh Văn Tánh đã chinh phục ông bằng cả giọng hát lẫn biểu cảm. “Em hát làm tôi quên mất lỗi luôn”, nam giám khảo chia sẻ.
Trong khi đó, Mỹ Duyên ghi điểm với NSND Trọng Phúc nhờ màn “lột xác” so với mùa thi trước. Ông khuyên đàn em tiếp tục tập luyện để xử lý những nốt thấp đẹp hơn, qua đó giúp phần trình diễn trở nên trọn vẹn.
Với Trí Khang, nam giám khảo ấn tượng bởi chất giọng lạ và mộc mạc của thí sinh, song cũng nhắc nhở đàn em cần biết cách tạo điểm nhấn để phần thể hiện cuốn hút hơn.

Thí sinh Mỹ Duyên được nhận xét "lột xác" so với vòng thi trước. Cô là ứng viên có điểm số cao nhất trong đêm chung kết 1
Ảnh: Thạch Anh
Trên ghế nóng, NSƯT Kim Tử Long bày tỏ sự tiếc nuối trước sự cố của Huỳnh Văn Tánh, đồng thời khuyên đàn em cần “gọn chữ” để giọng hát trở nên ngọt ngào hơn.
Trong khi đó, Mỹ Duyên là thí sinh gây ấn tượng với nam giám khảo bởi phần thi tỏa sáng. “Nhưng con phải biết tiết chế, để mềm giọng lại và ngọt ngào hơn”, ông nhắn nhủ. Với Trí Khang, NSƯT Kim Tử Long đánh giá nam thí sinh sở hữu chất giọng trầm hiếm, tạo nhiều thiện cảm với người nghe.
Với phần thể hiện này, Mỹ Duyên trở thành thí sinh có điểm số cao nhất trong đêm chung kết 1. Huỳnh Văn Tánh và Trí Khang cũng giành quyền bước tiếp vào đêm tranh tài tiếp theo của Chuông vàng vọng cổ.

Đội của NSƯT Ngọc Đợi thể thiện các nhạc phẩm gồm Tình ca Đông Bắc - Tây Bắc bốn mùa thương - Sức sống sông Hồng
Ảnh: Thạch Anh

Đội của NSƯT Võ Minh Lâm đưa khán giả đến miền Nam qua loạt ca khúc Phương Nam nguồn cội - Xuôi dòng Cửu Long - Khúc tự tình phương Nam
Ảnh: Thạch Anh

Top 9 thí sinh trong khoảnh khắc lắng nghe công bố kết quả. Thí sinh Ngọc Như (thứ 3 từ trái sang) và Chí Ngoán (ngoài cùng bên phải) nói lời chia tay với chương trình
Ảnh: Thạch Anh

Duyên Quỳnh là ca sĩ khách mời của chương trình. Cô thể hiện ca khúc Việt Nam gấm vóc rạng ngời
Ảnh: Thạch Anh

Ca khúc Rừng vàng biển bạc được thể hiện bởi Minh Sang - Bảo Kun - Đông Triều
Ảnh: Thạch Anh
Bình luận (0)