Chào Tân Mão 2011

02/02/2011 18:52 GMT+7

(TNO) Pháo hoa đã rực rỡ bầu trời Việt Nam vào đúng thời khắc giao thừa, thời điểm thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới. Một mùa xuân mới Tân Mão 2011 đã đến với hơn 80 triệu người sinh sống trên dải đất hình chữ S, cùng với hàng triệu kiều bào người Việt đang sinh sống khắp nơi trên toàn thế giới.

Chủ tịch nước chúc Tết: Mừng xuân mới, thắng lợi mới 

Đón chào Xuân mới Tân Mão 2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Video clip Chủ tịch nước chúc Tết

Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2011

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước,

Đón chào Xuân mới Tân Mão - 2011, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi gửi tới nhân dân các dân tộc trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Năm Canh Dần vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, thiên tai xảy ra liên tiếp, hậu quả hết sức nặng nề, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước đã đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua. Chúng ta đã hân hoan, tự hào kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực, thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tổ chức thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN và các hoạt động đối ngoại quan trọng... Những kết quả đó đã khích lệ, cổ vũ mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam chúng ta hăng hái phấn đấu, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước,

Xuân này là mùa xuân mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Cùng với những thành tựu của 25 năm đổi mới, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại để giành những thắng lợi mới to lớn hơn nữa. Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết một lòng, vững tin ở tương lai, phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, tích cực lao động, học tập, sản xuất, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 và những năm tiếp theo.

Mừng Xuân mới, thắng lợi mới!

Trung ương Đoàn chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Tối 2.2, tức ngày 30 Tết, tại Hà Nội, đại diện Ban Bí thư Trung ương (T.Ư) Đoàn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh đã đi thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Đại tá Nguyễn Giao Thiệp chủ trì tiếp đón. Dịp Tết nguyên đán năm nay, có 70 % cán bộ, chiến sĩ chủ yếu là đoàn viên thanh niên tham gia trực Tết để làm nhiệm vụ.

Trong thời khắc giao thừa, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn có mặt trên nhiều tuyến đường, tham gia bảo vệ và gìn giữ trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.


Anh Nguyễn Đắc Vinh (phải) tặng hoa và chúc Tết đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Ảnh: P.Hậu

Chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ, anh Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao vai trò nòng cốt, xung kích của đoàn viên thanh niên trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị của đất nước.

Trước thềm năm mới, anh Vinh bày tỏ niềm tin tưởng, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn gìn giữ, phát huy phẩm chất đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo và mưu trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng trong năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của thế hệ trẻ lực lượng công an có nhiều khởi sắc. Nhiều chương trình tình nguyện đã để lại dấu ấn thiết thực, được cộng đồng xã hội, nhân dân đánh giá cao.

* Sáng 3.2, tức ngày mùng 1 Tết nguyên đán, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ đi thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Phan Hậu

>> Xem ảnh bắn pháo hoa tại TP.HCM
>> Đà Nẵng: Pháo hoa xua tan giá rét

TP.HCM: Hướng về tương lai


Video clip Pháo hoa Xuân Tân Mão 2011

Ngày cuối cùng của năm cũ, TP.HCM nắng nóng và tất bật, hối hả hơn lúc nào hết.

TP.HCM ngày cuối năm cũng phần nào lắng lòng lại bởi cơn giận giữ của "bà hỏa", khiến chỉ trong một buổi trưa mà gần 10 căn nhà bị thiêu rụi. Hơn chục người phải đón cái Tết trong mất mát, đau thương. Cuộc sống là vậy, mùa xuân về không mỉm cười với tất cả!

TP.HCM ngày cuối năm, dành chút ít thời gian để nói lời "thì thầm cảm ơn" những chàng trai cảnh sát phòng cháy chữa cháy trẻ tuổi, mặt mày đỏ rát vì lửa, bất chấp hiểm nguy để giữ lại sự bình an trước thềm năm mới.


Ngày cuối năm, lòng dũng cảm của các chiến sĩ PCCC đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân TP.HCM - Ảnh: T.Trung

Buổi chiều chạy trên những con đường 3 tháng 2, Lý Thái Tổ (Q.10), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) thênh thang, được dọn dẹp và vệ sinh sạch sẽ cùng những làn gió mát thổi mạnh khiến lòng người sảng khoái, thanh thản.

Những dòng người đang bắt đầu đổ ra đường, hướng về khu trung tâm, đường hoa Nguyễn Huệ để tận hưởng hơi Tết đang len lỏi khắp nơi.

Thành phố lớn nhất cả nước đang bước vào mùa xuân đầu tiên của thập niên mới với bao thách thức bằng bước tiến vững vàng.

23 giờ, thời khắc giao thừa sắp đến, trên khắp các con đường đổ về trung tâm TP.HCM dòng xe bắt đầu đông đúc dần.
Những con đường Lê Lợi, Đồng Khởi và đặc biệt là đường hoa Nguyễn Huệ lung linh ánh đèn rực rỡ và đầy hương sắc hoa xuân.

 


Các bạn trẻ TP.HCM chờ đón giao thừa tại đường hoa Nguyễn Huệ

Trong khí trời mát mẻ, lòng người du xuân cũng vui phơi phới. Du xuân, chờ xem bắn pháo bông, đón giao thừa ngay tại khu vực trung tâm đã trở thành thói quen của người dân TP.HCM. Ngay trong những giờ chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này, mỗi người lại có một ước nguyện riêng cho bản thân, gia đình và TP.

Đi chơi tết cùng với bạn bè, bạn Lê Đức Bình, sinh viên Trường CĐ Công nghệ thông tin cho biết: "Mong ước mọi người hạnh phúc và bản thân kiếm được việc làm". Đối với Bình, ngày tết có ý nghĩ là dịp sum họp gia đình, vui chơi cùng bạn bè. Mùng 1, mùng 2 là thời gian đi chúc tết ông bà, họ hàng; mùng 3 dành cho bạn bè.

Cùng cả nhà chờ đón giao thừa tại đường hoa Nguyễn Huệ, chị Trần Thị Kim Ngọc (nhà ở Q.11, TP.HCM) thì mong ước gia đình mình được nhiều may mắn, hạnh phúc trong năm mới. Đó cũng là lời chúc chị Ngọc gửi đến mọi người trong năm mới.

 
Cả nhà cùng chụp hình trong những giờ phút chuyển giao giữa hai năm

Trong khi đó, hơn 1.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các mái ấm, nhà mở trong TP.HCM cũng đã có buổi tiệc tiễn năm cũ, đón năm mới tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đối với các em nhỏ, Tết đồng nghĩa với niềm vui được diện quần áo mới, đi chơi cùng ba mẹ và mong ước học giỏi trong năm tới.

"Mong TP mình ngày càng phát triển để mỗi năm Tết đến càng vui, càng rực rỡ và mọi người được no ấm hơn", bên cạnh ước vọng cho gia đình mình trong năm mới, anh Lân Quang Thi (nhà ở Q.11, TP.HCM) gửi hi vọng của mình trong tâm sự trước lúc giao thừa. (Thành Trung - Nguyên Mi)

Hà Nội: Tràn sắc nắng xuân

Sáng nay (2.2, 30 Tết), khi mặt trời xuất hiện, tỏa nắng vàng như rót mật xuống khắp Thủ đô đã xua tan cái vẻ lạnh lẽo, ảm đạm của những ngày mưa rét kéo dài vừa qua.

Hơi lạnh nhường chỗ cho không gian ngập ánh nắng, tràn hương xuân, vị Tết. Phố xá vắng hoe, những cửa hàng đóng cửa gần hết, lác đác còn lại một số tranh thủ bán hàng trong ngày 30 Tết. Nhiều đoạn vỉa hè, vốn là nơi họp chợ hoa, cây cảnh trước Tết, không khí cũng trầm xuống khi nhiều hàng dọn dẹp, ngừng bán hàng để về nhà sum họp với gia đình trong bữa cơm tất niên.

Chiều cuối năm, người Hà Nội đổ xô đến những chợ hoa, đồng hoa vừa ngắm, vừa mua vài bông chơi Tết. Những loại hoa khó nở trước đó khiến người bán hàng lo đứng lo ngồi như hồng, lay ơn, ly…, dưới cái nắng vàng như mật của ngày cuối năm, bung nở, khoe sắc lộng lẫy, tỏa hương ngào ngạt.


Hà Nội đột ngột đổ nắng chiều 30 Tết, hoa gặp nắng, đua nhau khoe sắc tỏa hương khiến không khí xuân thêm phần rộn rã - Ảnh: Lê Quân

Đường phố vắng vẻ, phong quang. Xe cộ đi lại từ tốn, thong dong. Chẳng khói bụi. Chẳng tắc đường. Không chen chúc. Không nồng nặc mùi khói xăng. Tiếng nhạc xuân “Tết Tết Tết đến rồi…” phát ra từ các cửa hàng trên phố làm không khí tết ở thủ đô thêm rộn rã, tưng bừng.

Đạp xe trên phố Hà Nội chiều cuối năm, trong cái nắng vàng hanh hanh, ngắm đôi má đỏ hây hây, đôi môi căng mọng của những thiếu nữ xúng xính váy áo, tung tăng xuống phố chọn hoa, chợt thấy lòng nhẹ tênh, thư thái.

Bao phiền muộn và âu lo, bao nhiêu xô bồ, toan tính và bon chen của cuộc sống mưu sinh thường ngày chợt tan biến mất. Trong lòng, bất chợt rộn rã khúc hoan ca: Tết đến rồi!

Từ 19 giờ, dòng người nườm nượp đổ về bờ hồ Hoàn Kiếm - điểm sẽ diễn ra bắn pháo hoa và thu hút người dân vào mỗi dịp giao thừa.

Tất cả các ngả đường, từ huyện ngoại thành như Hoài Đức, Từ Liêm, Đan Phượng, Thường Tín… đều nhộn nhịp dòng người, xe vào nội thành đón giao thừa.


Còn 2 giờ nữa pháo hoa mới nổ nhưng khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm đã kín chỗ


Chờ xem pháo hoa


Có gia đình đến sớm, tranh thủ làm bữa liên hoan nhỏ ngay bên bờ hồ

Các ngả đường đổ đến những điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội đều ùn tắc, chật cứng người xe. Trong khi đó, tại bờ hồ Hoàn Kiếm, nhất là khu vực sân khấu trước tượng đài Lý Thái Tổ đông nghẹt người đổ về đón giao thừa.

Một số người mang sẵn chiếu, ni-lon trải sát bờ hồ chiếm chỗ chờ xem pháo hoa. “Cả nhà tớ đến đây tập trung từ lúc gần 19 giờ, mang theo đồ ăn làm bữa liên hoan nhẹ trong lúc chờ pháo hoa nổ. Năm nào nhà tớ cũng lên đây đón giao thừa”, chị Nguyễn Mai Hạnh, nhà ở đường Bưởi cho biết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, còn vài giờ nữa pháo mới nổ nhưng đoạn bờ hồ gần phố Hàng Khay, đường Đinh Tiên Hoàng, cầu Thê Húc đã gần như không còn chỗ trống.

 
Đôi bạn trẻ ở huyện Mê Linh này cho biết, năm nào cũng đón giao thừa ở hồ Hoàn Kiếm

Trong khi đó, trên những con đường dẫn vào nội thành, nhiều người tấp nập chở muối, mía cây, cành lộc… mang đi bán dịp đầu xuân.

Không khí đón tết tại miền quê vùng ngoại thành Hà Nội cũng nhộn nhịp không kém. Người quê đổ ra đường, đến chùa, đền, miếu chuẩn bị đón không khí đầu xuân.


Trong khi đó, ở vùng quê ngoại thành Hà Nội, nhiều người đã rục rịch thịt gà làm lễ cúng sang canh

Nhiều người đã trèo lên cây, chọn sẵn cành lộc thật đẹp và bấm thời gian chờ giờ G sẽ hái lộc. Trong khi đó, nhiều gia đình đã rục rịch thịt gà làm lễ cúng sang canh. (Lê Quân - Trần Đan)

Đà Nẵng: Khắp nơi tổ chức mừng xuân

Đêm cuối cùng của năm Canh Dần, người dân tập trung tại các khu vực trung tâm mỗi quận huyện để đón xem chương trình văn nghệ chào năm mới do từng địa phương tổ chức.

Bà Ngô Thị Vân (68 tuổi, trú xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) cho biết:“Tui tuổi cao sức yếu, trời lạnh nên không thể xuống sông Hàn xem pháo hoa được, may mà Trung tâm hành chính huyện tổ chức ca nhạc cho đêm 30 bà con trên huyện đỡ buồn”.

Hàng nghìn du khách cũng đổ về Hội hoa xuân tại Công viên 29.3 vừa khai mạc. Đường hoa Bạch Đằng cũng thu hút nhiều người dân du xuân, chụp hình lưu niệm với vườn tượng, mô hình hoa.

Bác Nguyễn Văn Minh (Đội trưởng Đội Xích lô du lịch) phấn khởi: “Mỗi năm lại thấy Tết Đà Nẵng càng đẹp, không chỉ có người đạp xích lô, xe thồ mà các hộ giải tỏa, công nhân vệ sinh cũng được hỗ trợ tiền ăn Tết, dù số tiền không nhiều nhưng thành phố cũng đã thể hiện được sự quan tâm các đối tượng khó khăn bên cạnh sự phát triển của thành phố”.


Theo cha vào Hội hoa xuân tại Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Bộ chỉ huy (BCH) Quân sự TP Đà Nẵng đã hoàn tất lắp đặt 2.500 quả pháo tại 4 điểm bắn pháo hoa. Thượng tá Trương Chí Lăng - Phó Tham mưu trưởng BCH Quân sự TP Đà Nẵng - cho biết, nếu trời mưa, màn pháo hoa cũng diễn ra bình thường.

Từ 21 giờ đêm giao thừa, mọi ngả đường đều đổ về sông Hàn, nơi có đường hoa Bạch Đằng để người dân vui chơi, chụp hình ghi lại khoảnh khắc chào năm mới.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng huy động 100% lực lượng giữ trật tự, công an khu vực và dân phòng, cơ động cũng được tăng cường nhằm đảm bảo người dân du xuân an toàn tuyệt đối.

Công viên 29 Tháng 3 tổ chức Hội hoa xuân cũng bắt đầu đón khách. Giữa tiết trời giá lạnh, không khí đang nóng dần lên bởi niềm hân hoan của người dân khi khoảnh khắc giao thừa cận kề. (Nguyễn Tú)


Mọi ngả đường đều đổ về sông Hàn


Nhóm bạn trẻ vẽ chữ 2011 bằng ánh sáng - Ảnh: Nguyễn Tú

Hội An bừng sáng pháo hoa mừng năm mới

Từ 22 giờ đêm giao thừa, người dân và du khách đổ về vườn tượng An Hội bên sông Hoài để chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Canh Dần và năm mới Tân Mão.

Chương trình văn nghệ mừng xuân không chỉ có các ca khúc truyền thống mừng xuân như Mùa xuân ơi, Xuân yêu thương, Xuân đã về… mà còn có sự góp mặt của tiếng đàn guitar Hawaii réo rắt, rộn ràng.

Tiểu phẩm Ngọc Hoàng du xuân phố Hội đã khiến các khán giả có mặt tại vườn tượng cười nghiêng ngả bởi tính chất hài hước và châm biếm nhẹ nhàng giúp xây dựng một Hội An văn minh và đẹp hơn trong lòng du khách.

Lễ hội đèn lồng đã làm Hội An thêm rực rỡ và mang màu sắc mới dù đã qua 3 năm tổ chức.

Đúng 24 giờ, 4 điểm tại TP Hội An là Vườn tượng An Hội, cầu cảng Cù Lao Chàm, khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải, khu đô thị mới An Bàng bừng lên ánh sáng pháo hoa đón chào năm mới. (Nguyễn Tú)

 
Vườn tượng An Hội đông nghịt du khách tham quan Lễ hội đèn lồng - Ảnh: Nguyễn Tú

 
Du khách quốc tế thích thú ghi lại những hình ảnh đèn lồng - Ảnh: Nguyễn Tú

 
Lồng đèn con mèo khổng lồ giữa sông Hoài - Ảnh: Nguyễn Tú

Bà Rịa - Vũng Tàu: Rực rỡ 7 điểm bắn pháo hoa

Giao thừa Tết Tân Mão, pháo hoa tầm thấp đã đồng loạt được bắn lên tại 7 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm: Đài Liệt sĩ TP Vũng Tàu, Cầu tàu 914 huyện Côn Đảo, Công viên bờ hồ thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ, sân thượng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Long Điền, sân thượng tòa nhà Khối sở, ngành Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa, khu đất xây dựng siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng tại thị trấn Phú Mỹ (huyện Tân Thành).

Pháo hoa được bắn theo từng giai đoạn và chủ đề. Trong đó, giai đoạn 1 có chủ đề “Chào năm mới”, được bắn thứ tự trong thời gian khoảng 9 phút; giai đoạn 2 có chủ đề “Trăm hoa đua nở”, được bắn tập trung trong thời gian khoảng 5 phút và giai đoạn 3 có chủ đề “Thăng hoa”, được bắn kết thúc bằng một chùm mưa bạc đủ các màu sắc trong thời gian khoảng 1 phút.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, so với năm ngoái, chủng loại pháo hoa năm nay có ánh sáng lấp lánh hơn, tán sáng rộng hơn, thời gian sáng trên bầu trời lâu hơn. (Nguyễn Long)

Bình Định: Thời tiết thuận lợi đón giao thừa

Thời tiết hai ngày cuối năm Canh Dần tạnh ráo và dịu mát tạo điều kiện thuận lợi giúp các gia đình tại TP Quy Nhơn, Bình Định dọn nhà cửa tươm tất, thu xếp công việc chu đáo để tập trung về Quảng trường Trung tâm (đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn) xem chương trình dạ hội đón giao thừa và thưởng thức màn bắn pháo hoa.


Múa lân chào đón năm mới Tân Mão 2011 - Ảnh: Đình Phú

Bên lề chương trình dạ hội Mừng Đảng, Mừng Xuân trước khoảnh khắc giao thừa, ông Lê Hữu Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Trong năm qua (2010), tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thiên tai lũ lụt nhưng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, GDP tiếp tục tăng tưởng đạt hơn 11%.

Khởi động năm mới 2011, Bình Định lần đầu tiên tổ chức Festival lâm sản Việt Nam để không chỉ quảng bá tiềm năng lâm sản, giới thiệu các loại sản phẩm chế biến từ gỗ, thu hút đầu tư mà còn cổ động người dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng... (Đình Phú)

Phú Quốc: Pháo hoa nổ sớm

Từ hơn 19 giờ, hàng chục ngàn người là khách du lịch, người dân ở các xã, thị trấn Dương Đông đã kéo về chật kín các ngả đường ở khu vực trung tâm huyện (khu vực Công an huyện, gần Dinh Cậu) để thưởng thức chương trình ca nhạc mừng Đảng, mừng xuân.

Đến 22 giờ 30 phút tại khu vực đầu xóm cồn (ngang với Dinh Cậu), huyện Phú Quốc đã tổ chức bắn 15 phút pháo hoa chào mừng năm mới. (Giang Sơn)

Bình Thuận: Pháo hoa sáng lung linh dòng Cà Ty

Năm nay không chỉ có người dân địa phương đón chờ xem pháo hoa được bắn trên cầu Lê Hồng Phong; mà còn có hàng nghìn du khách, trong đó rất nhiều du khách quốc tế cũng không kém háo hức...


Bắn pháo hoa ở Phan Thiết

Tết này, lượng khách đến nghỉ ở các resort Mũi Né-Phan Thiết ước khoảng hơn 50.000 lượt; trong đó có khoảng 10.000 khách quốc tế.


Tháp nước Phan Thiết và cầu Lê Hồng Phong lung linh ánh đèn trên sông Cà Ty - Ảnh: Quế Hà

Đúng thời khắc giao thừa, khi tiếng còi hú trên Tháp nước bên dòng Cà Ty gióng lên, hàng ngàn tiếng reo hò vỗ tay chứng kiến những màn pháo hoa đẹp mắt trình diễn trên bầu trời.

Pháo hoa sáng lung linh dòng Cà Ty hiền hòa, như chính người dân phố biển Phan Thiết. (Quế Hà)

Lào Cai: Đón Tết trong hơi ấm

Năm nay, sau chuỗi ngày giá rét kéo dài suốt tháng qua, thật bất ngờ khi Lào Cai đón Tết trong thời tiết rất đẹp. Ngày 30 Tết, tại thành phố Lào Cai, trời rét ngọt, trưa và chiều trời nắng nhẹ.


Chợ phiên Cốc Ly (huyện Bắc Hà) những ngày giáp Tết thật sặc sỡ - Ảnh: Phạm Đức

Mưa tuy vẫn xuất hiện ở những huyện vùng cao như Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, Mường Khương, nhưng cường độ và tần suất giảm rõ rệt, nhiệt độ tăng dần. Tại Sa Pa, mặc dù vẫn khá lạnh nhưng đôi lúc trời đã hửng nắng và dự báo từ mùng 1 Tết trở đi, trời sẽ ấm lên.

Tết Tân Mão 2011 là cái Tết vô cùng đặc biệt đối với hơn 60 vạn dân thuộc 25 dân tộc tỉnh Lào Cai khi kết quả tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt trên 13%; lần đầu tiên thu ngân sách đạt 2.010 tỉ đồng.


Đồng bào các dân tộc tại Lào Cai đi sắm cây kiểng cho những ngày Tết sắp tới - Ảnh: Phạm Đức

Nét xuân hiển hiện trên từng gương mặt, cuộc sống đổi thay trên từng nóc nhà từ thành thị đến vùng sâu, vùng cao ở Lào Cai. Trong đêm giao thừa tối nay, tất cả các địa phương trong tỉnh đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ nhân dân, trong đó thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng tổ chức bắn pháo hoa. (Phạm Đức)

Hải Phòng: Phố cảng bừng tỉnh ngày cuối năm

Không mưa rào như thủ đô Hà Nội, sáng 30 Tết, nắng ấm bỗng dưng xuất hiện đã làm sáng bừng cả thành phố Cảng. Từ mọi nẻo đường, người dân nô nức rủ nhau đi sắm Tết. Nắng ấm đã đánh thức những cánh hoa đào vốn đang ngủ quên trong chuỗi ngày đông ảm đạm. Những người trồng đào đến tận hôm nay mới nở được nụ cười an ủi khi những nụ đào đầu tiên e ấp trở mình trong nắng ấm.

Bên màu hồng dịu của hoa đào, không còn cảnh co ro trong áo, mũ đùm đề, các thiếu nữ Hải Phòng cũng cùng hoa khoe sắc dưới nắng xuân. Không còn cái rét cắt da cắt thịt, các bà, các mẹ cũng nô nức xuống phố sắm Tết.


Thiếu nữ Hải Phòng tươi tắn trong ngày cuối năm chờ đón giao thừa - Ảnh: Bích Ngọc

Trời ấm cũng làm tăng sức nóng mua sắm ở các gian hàng Tết tại dải công viên Trung tâm thành phố (đoạn Trần Hưng Đạo - Quang Trung).

Khác với mọi năm, đến đầu giờ chiều, nhiều gian hàng vẫn chưa chịu dọn hàng để về nhà chuẩn bị cúng Giao thừa. Nhiều người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài cũng đã tranh thủ tiết trời nắng ấm để đi dạo chợ Tết, thưởng thức cái không khí vừa hối hả, vừa thanh bình của đất Cảng trong thời khắc cuối cùng của năm cũ.

Mùa xuân đang về rất gần! (Bích Ngọc)

Nghệ An: Tết về trên vùng lũ đi qua
 
Xứ Nghệ 30 Tết. Mưa dứt. Cái rét vẫn ngằn ngặt. Sau tròn một tháng dầm dề mưa, kéo về cái rét tái tê, ông trời đã thương, cho một cái Tết khô ráo hơn trong ngày giao thừa.

Ba tháng trước, hai cơn lũ lịch sử đã dội xuống vùng đất này, hàng ngàn nhà dân chìm trong biển nước, nhiều tài sản theo lũ ra đi, hàng chục người tử nạn. Nghệ - Tĩnh chìm trong đau thương, mất mát. Từ sự sẻ chia của đồng bào cả nước, và sức sống mãnh liệt của người dân “quàng áo tơi ra đồng” này, họ đã làm lại cuộc sống.

Nhiều ngôi nhà mới mang tên Nhân ái từ sự chung tay chia sẻ của đồng bào cả nước giúp đỡ người dân hoạn nạn vùng lũ đã mọc lên. Tươm tất và ấm áp. Những ngôi làng mà lũ đã đi qua, không khí Tết đang tràn vào từng nếp nhà. Rộn rã, tươi vui.


Tết về trong căn nhà Nhân ái do bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ cho gia đình ông Phan Văn Hoàng, ở xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: Khánh Hoan

Không có pháo hoa, ở những vùng quê xứ Nghệ, không khí Tết vẫn đang tràn ngập trong mỗi gia đình. Những người con xa quê đi kiếm sống khắp mọi miền đất nước trở về đã mang về niềm vui đoàn tụ trong thời khắc giao thừa.

Đứng trước cổng bến xe Vinh đón xe về quê, Phạm Thị Hòa, quê ở huyện Đô Lương bồn chồn không yên. Làm công nhân ở Bình Dương, Hòa tính không về quê ăn Tết nhưng rồi lòng không yên khi nghĩ đến người mẹ chiều 30 sẽ ra ngõ ngóng con, sáng 29 Tết cô quyết định ra đón xe về quê. Sau hơn một ngày đêm trên chuyến xe cuối năm, cô cũng về đến Vinh. Còn khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe đò nữa, Hòa sẽ về đến nhà đón Giao thừa với mẹ. (Khánh Hoan)

Quảng Bình: Đón xuân trong giá rét

Tại TP Đồng Hới vào trưa 30 Tết, chợ hoa Quảng Bình Quan thưa dần, lác đác vài nhà vườn cố bán nốt mấy cành đào còn sót lại. Trong khi đó, dãy hàng hoa, chậu cảnh, tranh… trước sân vận động tỉnh vẫn tấp nập người bán, người mua.

Hòa trong đám đông chợ hoa Xuân, chị Nguyễn Thị Lài (30 tuổi, trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) nói: “Rét mấy thì rét nhưng mà Tết năm nay chắc chắn sẽ rất vui vì đời sống của người dân TP Đồng Hới ngày một đi lên và đổi thay theo hướng tích cực”.


Người dân Quảng Bình hối hả chở cây kiểng về nhà trong ngày giao thừa - Ảnh: Nguyễn Phúc

Năm nay, chương trình bắn pháo hoa mừng năm mới vẫn tiếp tục được thực hiện trên cầu Nhật Lệ từ 23 giờ 45 phút (ngày 30 tháng 12 năm Canh Dần) đến 0 giờ 30 phút (ngày 01 tháng 01 năm Tân Mão). (Nguyễn Phúc)

Thừa Thiên Huế: Co ro lạnh... đón Tết

Ngày 30 Tết tại Thừa Thiên Huế, mặc dù không mưa nhưng tiết trời vẫn rét đậm nên người dân đổ ra đường đi mua sắm rất thưa thớt. Tại các điểm diễn ra Hội hoa xuân như Công viên Thương Bạc, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu... cũng chỉ lác đác vài người đến xem. Bận bịu với công việc đồng án, nên với anh Nguyễn Văn Hoàng (trú tại huyện Phú Vang) cứ đến ngày 30 Tết thì anh mới rảnh để lên thành phố tìm mua vài chậu hoa về chưng trong nhà những ngày Tết.

"Năm trước, trời khô ráo nên tôi có cho 2 đứa con đi cùng để cho chúng ngắm cảnh phố phường tấp nập cuối năm. Còn năm ni, lạnh quá nên dù tụi nhỏ rất muốn, cứ đòi đi cho bằng được nhưng tôi cũng buộc chúng phải ở nhà. Chứ trời lạnh như vậy, cho đi rồi lại đau nữa thì khổ hơn nữa", anh Hoàng cho hay.


Người dân xứ Huế chờ đón Tết trong sự co ro của giá rét - Ảnh: Minh Phương

Tại các tuyến phố bán giày dép, áo quần như Hùng Vương, Đình Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo... cũng không hơn gì hai điểm trên. Theo các chủ cửa hàng cho biết, do thời tiết lạnh kéo dài cả tháng nay nên đa phần người dân đã chủ động mua sắm từ trước, chứ không chờ xem thời tiết nóng, lạnh rồi mới đổ xô đi mua như các năm trước. (Minh Phương)

Quảng Nam: Đông đảo khách Tây đón Tết Việt

Mặc cho rét buốt, ngày 30 tháng Chạp, vườn tượng An Hội đông đúc khách tham quan Lễ hội đèn lồng. Ngoài người Hội An, du khách Đà Nẵng, và các vùng của Quảng Nam cũng đổ về.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VH - TT Hội An phấn khởi: “Các khách sạn đã kín phòng bởi có hơn 6.000 du khách quốc tế đón giao thừa tại phố cổ, đó là nét đặc trưng hơn cả của Tết Hội An”.


Tết năm nay có 6.000 khách quốc tế đổ về Hội An - Ảnh: Nguyễn Tú

Gia đình du khách Hanan Kansome (Ấn Độ) cho biết, khác với năm mới ở các nước, Hội An có vẻ đẹp rực rỡ và ấm cúng của đèn lồng, đặc biệt là người dân rất thân thiện và hiếu khách.

Anh Trần Quốc Tuấn (38 tuổi, chủ quán ăn 96 Bạch Đằng) cho biết, anh rất vui khi mỗi năm, Hội An thu hút thêm nhiều du khách, quán xá buôn bán cũng khấm khá hơn và quan trọng nhất là hiện nay gia đình anh đã qua 5 thế hệ cùng sinh sống và mừng năm mới trong cùng một nhà. (Nguyễn Tú)

Xuân trên vùng Đất Mũi

Từng chùm nắng xuân lăn tròn trải dài khắp chót mũi, như lời nhắc nhở những ai đang còn mãi miết với miếng cơm, manh áo rằng mùa xuân đã đến.

Lại một mùa xuân nữa đến với đất trời vùng đất Mũi Cà Mau trong những giờ cuối cùng của ngày năm cũ (30 Tết). Những cánh mai vàng thi nhau khoe sắc, khắp trên nẻo đường người dân hân hoan đón Tết.

Cà Mau, một địa danh Cà Mau gắn với biển, đảo, rừng đước, rừng tràm, đồng lúa, đầm tôm... đã tạo ra bức tranh xuân mà không nơi nào có được. Nhưng bức tranh xuân đẹp và làm nức lòng những người con Đất Mũi là gần 58 ngàn hộ nghèo, cận nghèo và những trẻ mồ côi, cụ già neo đơn đều có Tết.

Bỏ hết những toan tính mưu sinh, một thói quen, mà đến giờ sau hơn 10 năm gia nhập là công dân của TP Cà Mau, tôi vẫn giữ đó là đi chợ trên sông và đi chợ tôm cá khô của khu chợ Công Chánh (TP Cà Mau) mỗi dịp Tết đến.


Một góc chợ trên sông của Cà Mau trong ngày Tết - Ảnh: Gia Bách

Ở nơi đó, tôi như đi khắp các nẻo quê của Cà Mau. Người ta bày bán nhiều hàng độc, mà những chợ nhà giàu khó tìm có, nên trong những ngày Tết dòng người đổ về ken cứng.

Góc kia, bày bán mớ cá đồng vừa tát đìa, giãy đành đạch trong thau. Mớ tép đất tươi trong, búng lách chách trong thúng. Đây nữa, luống cải, mớ rau mà các má vừa nhổ đêm qua. Và kia là chợ cá khô, tôm khô với đầy đủ các loại từ khô cá sặc, khô cá bổi, khô cá kèo, cá lóc… mà khi nhìn vào ai cũng muốn mua. Các gian hàng tôm khô hay các quảy gánh đều có mặt các loại tôm bạc, tôm đất, tôm sắt… đỏ au cả góc chợ.


Chợ tôm khô ở Cà Mau đỏ au trong những ngày Tết - Ảnh: Gia Bách

Tất cả tạo nên bức tranh mùa xuân trên vùng Đất Mũi - mõm đất cuối cùng của Tổ quốc. (Gia Bách)

Người dân nông thôn Cà Mau chiêm ngưỡng pháo hoa 

Từ chiều, dòng người đổ về trung tâm TP Cà Mau (Cà Mau) đón giao thừa ngày một đông. Khác với mọi năm, giao thừa năm 2011, tỉnh Cà Mau tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trên địa bàn tỉnh.

Đó là Trung tâm thương mại Cửu Long, Khu đô thị Hoàng Tâm (TP Cà Mau), huyện Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Năm Căn.

Được biết, mỗi điểm bắn pháo hoa chi phí gần 200 triệu đồng, không sử dụng kinh phí ngân sách mà vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân để người dân nông thôn có điều kiện thưởng thức pháo hoa nghệ thuật và đây cũng là món quà đầu xuân gửi đến người dân.

Đêm giao thừa, các tuyến đường ken chặt người đổ về Trung tâm thương mại Cửu Long để xem chương trình văn nghệ đặc sắc và xem pháo hoa nghệ thuật. Lực lượng CSGT huy động toàn bộ lực lượng sắp xếp trật tự để người dân có thể xem pháo hoa an toàn.

Cũng trong đêm giao thừa, Tỉnh đoàn Cà Mau chính thức khai mạc Hội xuân tuổi trẻ tại Nhà thiếu nhi Cà Mau, nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật. (Gia Bách)

Buôn Ma Thuột: Tổ chức cho du khách đón Xuân

Cũng như mọi năm, chợ hoa khu vực quảng trường trung tâm thành phố vẫn tấp nập đến tận chiều 30 Tết, người bán người mua đều hối hả để nhường chỗ cho việc chuẩn bị đêm ca nhạc và bắn pháo hoa đón giao thừa.

Ông Lê Hoàng Cơ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, cho biết: Tết này, Công ty Du lịch - thương mại Đam San sẽ tổ chức một chương trình đón giao thừa khá ấn tượng đối với nhiều du khách nước ngoài ở lại ăn Tết trên cao nguyên, sẽ có cồng chiêng, rượu cần, các điệu múa xoang với sự tham gia của các nghệ nhân và bà con dân tộc Êđê. Sáng mùng 1 Tết, công ty Đam San sẽ tổ chức cho du khách tham gia tour du lịch cà phê đầu năm, tham quan các vườn cà phê đặc trưng, cùng tìm hiểu cách thức sản xuất, chế biến cà phê của người nông dân cao nguyên… (T.N.Quyền)

Gia Lai: Tấp nập người chơi, sắm Tết 
Người dân Gia Lai đón một cái Tết Nguyên đán với tâm trạng vui mừng, đặc biệt là nông dân, công nhân bởi cao su, mía, cà phê, hồ tiêu… đều được mùa, được giá.

TP Pleiku, trung tâm tỉnh Gia Lai tấp nập người chơi, sắm tết. Phóng viên Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh tại Pleiku vào chiều 30 tết. (Trần Hiếu)


Nghệ nhân Minh Hào ở TP Pleiku đem đến chợ hoa xuân tại thành phố này một cây mai cổ trên 50 tuổi. Cây mai được rao giá 500 triệu đồng


Cồng chiêng sẵn sàng vào cuộc vui xuân

Nha Trang: Hàng chục ngàn du khách vui xuân 

Thời tiết ngày cuối cùng của năm Canh Dần tại Nha Trang đã bớt đi cái lạnh, thay vào đó là nắng nhẹ, trời ấm áp.

Theo ngành du lịch địa phương, Tết năm nay lượng khách đến Nha Trang tăng đột biến, nhất là du khách nước ngoài.

Một cán bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa giải thích: “Năm nay du khách nước ngoài đến Nha Trang nhiều hơn một phần là do châu u quá lạnh, nhiều người đi tránh đông. Thêm vào đó là tình hình an ninh trật tự ở VN đảm bảo. Ngoài ra, đường bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh vừa được thiết lập cũng góp phần đưa nhiều đoàn khách Nga đến Nha Trang trong dịp Tết này”.  

Đêm giao thừa, tại quảng trường 2.4, TP Nha Trang diễn ra chương trình ca múa nhạc chào năm mới với sự tham gia của hàng nghìn người.

Tiếp đó bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa được bắn từ quảng trường và Hội quán vịnh Nha Trang. (Lê Xuân)

 
Du khách nước ngoài đón xuân ở Nha Trang


Đường phố Nha Trang đêm giao thừa - Ảnh: Lê Xuân

Nghệ An: Hồi hộp chờ bắn pháo hoa

Mới 20 giờ nhưng hàng ngàn bạn trẻ ở TP Vinh và các huyện lân cận đã tập trung đến Công viên Trung tâm TP (Quảng trường Hồ Chí Minh) và Sân Vận động P.Bến Thủy để xem chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân và chờ xem bắn pháo hoa trong thời khắc giao thừa.
Đối với người xứ Nghệ, giao thừa là thời khắc thiêng liêng để gia đình sum họp, rất ít người đón giao thừa ngoài đường.

Năm nay, ở TP.Vinh trở nên khác hẳn.

Không chỉ các bạn trẻ mà rất nhiều gia đình đã cùng nhau ra đường đón giao thừa và năm mới. Giao thừa năm nay, thời tiết rất ưu đãi người dân thành Vinh.

Sau cả tháng chìm ngập trong giá rét và mưa phùn, sáng 30 Tết, trời bỗng hửng nắng và đêm giao thừa, bầu trời thoáng đãng, trong xanh, với những làn gió xuân lất phất thổi làm cho cái rét trở nên tinh khôi.

Những giờ phút cuối cùng của năm cũ, cả TP Vinh nhộn nhịp bởi người và hoa. Đặc biệt, ngày mùng 1 Tết năm nay đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nên trước đó, nhiều người đã đến dâng hoa, dâng hương lên tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Theo Ban chỉ đạo chương trình bắn pháo hoa mừng xuân Tân Mão tỉnh Nghệ An, chương trình bắn pháo hoa mừng giao thừa sẽ diễn ra trong vòng 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ ngày 3.2 tại 2 điểm: Công viên Trung tâm TP Vinh (công viên và Quảng trường Hồ Chí Minh) 180 giàn pháo và Sân vận động phường Bến Thủy với 45 giàn pháo. (Bảo Thiên)

Xuân về trên khắp muôn nơi

Những giờ phút cuối cùng của năm cũ Canh Dần 2010 đang chậm chạp trôi qua. Một mùa xuân mới Tân Mão 2011 đang đến rất gần hơn bao giờ hết với hơn 80 triệu người sinh sống trên dải đất hình chữ S...

Không chỉ vậy, mùa xuân mới cũng đến với hàng triệu kiều bào người Việt đang sinh sống khắp nơi trên toàn thế giới.

Nhịp sống dường như diễn ra nhanh hơn vội vã hơn vào những giờ cuối của năm cũ: chợ hoa thu dọn, cảnh mua bán nơi góc chợ cũng vội vã hơn, gấp gáp hơn. Ít tiếng trả giá hơn, ai ai cũng vội vội vàng vàng như muốn trở về nhà thật nhanh, để có nhiều thời gian chuẩn bị bữa cơm tất niên và chờ đón giây phút giao thừa.

Đường phố Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Nẵng... sau những phiên chợ họp vội rộn rã cuối năm đã thông thoáng và tươi mát hơn để chào đón phút giây thiêng liêng của năm cũ bước sang năm mới. Thời tiết cũng như chiều lòng người khi cái ấm của phương Nam dường như lan tỏa, san sẻ cho miền Bắc giá rét, để cả nước cùng đón cái Tết ấm áp, trọn vẹn, hạnh phúc.

Trước Giao thừa, dường như ai cũng đang mang một "gánh nặng Tết về": phải trở về, phải lo chu toàn, sắm sửa mọi thứ, để có một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc...

Và khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, thời khác giao thừa sẽ đến, gánh nặng ấy đang được từng người, tháo gỡ nhẹ nhàng để tìm đến sự thanh thản và hạnh phúc bên tình thân và gia đình.

Những ngày Tết là khoảng thời gian quý giá nhất trong năm, để con người gột rửa tâm hồn với mong muốn được giao hòa với thiên nhiên trời đất, giao hòa với tâm linh, giao hòa giữa con người với con người... Từ mọi miền đất nước, cái cảm xúc và mong muốn ấy đang được lan tỏa, đang được chờ đợi để tất cả cùng nắm tay nhau bước vào một năm mới Tân Mão: hạnh phúc, thành công và thịnh vượng! (Thành Trung)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.