Châu Đăng Khoa nói tha thứ cho Orange sau ồn ào kiện tụng

07/02/2024 15:17 GMT+7

Trong chương trình 'Sóng 24' được phát sóng dịp tết Giáp Thìn, Châu Đăng Khoa và Orange có khoảnh khắc gặp gỡ, nói chuyện cùng nhau sau ồn ào.

Châu Đăng Khoa nói tha thứ cho Orange sau ồn ào kiện tụng- Ảnh 1.

Orange lần hiếm hoi hội ngộ Châu Đăng Khoa sau ồn ào

BTC

Trong đoạn clip được nhà sản xuất hé lộ, khi thấy Orange, Châu Đăng KhoaSofia trên sân khấu, Trấn Thành chia sẻ: “Trước đó có một số chuyện nho nhỏ. Chúng tôi nghĩ là vì tuổi trẻ nên đôi khi có những điều xảy ra khiến các bạn có khoảng cách nhất định. Chúng tôi may mắn gieo duyên, để những người yêu thương nhau có thể gặp lại nhau”.

Với Châu Đăng Khoa, đây là cuộc gặp gỡ định mệnh. Ban đầu khi nhận lời mời từ chương trình, nam nhạc sĩ khá đắn đo, suy nghĩ nhiều. “Những gì đã qua, tôi muốn cho nó qua đi. Nhưng anh Thành đã dành cho tôi vài tiếng đồng hồ để đả thông tư tưởng. Anh ấy có nói một câu rất hay: Nút thắt ở đâu thì mình gỡ ra ở đó”, Châu Đăng Khoa chia sẻ.

Châu Đăng Khoa nói tha thứ cho Orange sau ồn ào kiện tụng- Ảnh 2.

Orange trình diễn cùng Sofia trên sân khấu Sóng 24

BTC

Dù từng vướng ồn ào trước đó song Châu Đăng Khoa chia sẻ anh thấy tự hào khi nhìn Orange kết hợp với “gà cưng” hiện tại của mình là Sofia trên sân khấu. Với nam nhạc sĩ, đó là màn kết hợp ấn tượng. Anh cũng nhắn nhủ với Á quân Ca sĩ mặt nạ 2023 sau những chuyện đã qua: “Thật lòng muốn nói với em một điều, anh tha thứ cho em và hy vọng em cũng vậy”.

Orange từng là “gà cưng” thuộc công ty của Châu Đăng Khoa cùng với Lyly. Song hồi năm 2020, hai ca sĩ lên tiếng tố công ty quỵt tiền, thiếu minh bạch về cát sê, đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vụ việc khiến Châu Đăng Khoa quyết định nộp đơn khởi kiện, đòi hai ca sĩ phải bồi thường 15,5 tỉ đồng tiền thiệt hại, tiền phạt vi phạm hợp đồng cũng như là chi phí đầu tư.

Cách đây không lâu, sau khi giành á quân Ca sĩ mặt nạ 2023, Orange từng có những chia sẻ được cho là nhắc đến Châu Đăng Khoa: “Đúng sai nó vẫn ở đó, nhưng cách hành xử của tôi có thể khác đi để tránh làm tổn thương nhiều người hơn. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tôi mong những tổn thương đó qua thời gian, mọi người sẽ hiểu và cảm thông cho tôi nhiều hơn. Bản thân tôi cũng đã hiểu ra những câu chuyện bên lề. Tôi buồn vì ngày xưa đã không có kết cục tốt đẹp hơn cho tôi và những người đó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.