Chạy xe máy bị CSGT bắn tốc độ ở TP.HCM: Năn nỉ hơn 1 tiếng

08/04/2022 13:42 GMT+7

Chạy quá tốc độ trên đoạn đường qua ngã ba Tân Tạo, người đàn ông kể lể, nài nỉ hơn 1 tiếng đồng hồ với lý do… nhà chỉ có 2 cha con đơn chiếc, mới đóng phạt cách đây 10 ngày vì uống rượu bia!

Ngày 8.4, Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) lập chốt kiểm soát tại Quốc lộ 1 (hướng từ vòng xoay An Lạc về vòng xoay An Sương) để thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ. Nhiều trường hợp chạy xe quá tốc độ quy định đã bị CSGT thổi phạt.

Đường Quốc lộ 1 đoạn này quy định tốc độ tối đa cho xe máy là 50km/h, xe tải là 60km/h. Biển báo tốc độ được gắn ở nhiều nơi trên đường. Cách chốt xử lý công khai chừng 150m là một CSGT mặc thường phục cầm máy bắn tốc độ chụp ngẫu nhiên các xe di chuyển trên đường, sau đó báo đặc điểm nhận dạng qua bộ đàm cho tổ xử lý.

Chiếc xe của ông H.T.S (47 tuổi) bị dán hai giấy niêm phong vì trước đó vi phạm uống rượu, bia khi tham gia giao thông, nay lại chạy quá tốc độ 58 trên 50km/h

MAI NGÔ

Ông S. năn nỉ CSGT “thông cảm” với lý do mới mượn nợ gần 3 triệu đồng để đóng phạt vi phạm uống rượu, bia cách đây gần 10 ngày

MAI NGÔ

Nợ phạt cũ chưa trả đã chồng phạt mới

Vừa nộp phạt lấy xe về lại bị xử phạt vì chạy quá tốc độ

Lúc 8 giờ 47 phút, ông H.V.S (47 tuổi, quê Trà Vinh) đang lái xe máy thì bị CSGT yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ 58/50km/h. Vừa bước xuống xe, ông S. vội vã trình bày: “Mấy anh thông cảm cho tôi, tôi đang trên đường rước con gái đi học về. Tôi mới bị bắt cách đây mấy ngày, nhà có hai cha con đơn chiếc, tôi biết nhờ ai giúp đỡ bây giờ”.

Theo lời ông S., cách đây chưa tới mười ngày, ông phải vay mượn gần 3 triệu đồng để nộp phạt vì lỗi vi phạm uống rượu, bia khi tham gia giao thông và bị giam bằng lái xe 11 tháng (29.3.2022- 28.2.2023).

“Uống có 2 lon thôi mà đo ra 0.725. Vừa lấy xe trong đồn ra thì bị phạt nữa, tiền đâu mà đóng, chắc lại mượn tiếp”, ông than thở. Ông S. cho biết thường ngày rất hay đi đoạn đường này, nhưng lại… không hề nhìn thấy biển báo quy định tốc độ, cũng không thấy nguy hiểm khi chạy quá tốc độ quy định.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, ông S. mới chịu ký vào biên bản vi phạm

MAI NGÔ

Ông S. liên tục kể lể, nài nỉ lực lượng CSGT “Mấy anh làm vầy là chết tôi!” và không chịu ký vào biên bản vi phạm. Một cán bộ trong đội CSGT giải thích: “Hoàn cảnh của anh thì chúng tôi rất thông cảm, nhưng không có bằng lái mà anh vẫn chạy thì giờ vừa phạm lỗi chạy quá tốc độ, vừa không có bằng lái. Đề nghị anh chấp hành”.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, ông S. mới chịu ký vào biên bản vi phạm. Theo CSGT, lỗi vi phạm điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h (cụ thể là quá 8km/h), ông S. bị phạt tiền 350.000 đồng và bị tạm giữ xe 7 ngày.

Trái ngược với trường hợp trên, ông D.T.N (47 tuổi, ngụ Q.6) lập tức chấp nhận đóng phạt vì “sai thì phải chấp nhận để rút kinh nghiệm”. Đáng nói là, dù biết đường này quy định tốc độ tối đa 50km/h nhưng ông vẫn chạy 64km/h - con số vi phạm cao nhất trong buổi kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ông N. (47 tuổi) chạy quá tốc độ 64/50km/h

CAO NHƯ QUỲNH

“Tôi đi làm ở công ty bao bì thuộc Q.Tân Phú. Do nay bận việc đột xuất, tôi trễ giờ làm nên mới chạy nhanh vậy. Làm công một ngày có 350.000 đồng mà giờ bị phạt hết 900.000 đồng rồi còn đâu”, ông N. buồn bã nói.

Không mang giấy tờ xe vì “chật chỗ”

Trước đó, 8 giờ 41 phút, anh Đ.V.H (25 tuổi) bị CSGT yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ 57/50km/h. Anh H. là tài xế giao hàng, đang trên đường về nhà sau khi giao thịt cho khách từ chợ Bình Điền.

Anh H. chia sẻ, đây là lần đầu tiên mình vi phạm lỗi này. Mỗi ngày, tiền công anh kiếm được từ việc giao hàng khoảng 300.000 đồng - 400.000 đồng. “Tôi đang chạy về nhà lấy hàng để giao tiếp cho khách khác nữa. Khách hẹn phải giao lúc 10 giờ nên tôi mới chạy gấp như vậy. Tôi biết tôi sai nên giờ CSGT phạt sao tôi cũng chấp nhận. Giấy tờ xe nhiều, chật chỗ quá nên tôi không mang theo”, anh giải thích.

Anh H. (25 tuổi) xin CSGT cho coi lại hình ảnh mình chạy vượt quá tốc độ

MAI NGÔ

Theo Nghị định 100, anh H. bị tạm giữ xe 7 ngày, đồng thời bị phạt 350.000 đồng vì lỗi chạy quá tốc độ quy định 5 - 10km/h. Tại thời điểm kiểm tra, anh H. không xuất trình được bằng lái và cà vẹt xe. CSGT cho biết: “Nếu anh H. mang được các giấy tờ trên đến làm việc tại trụ sở CSGT thì sẽ bị phạt lỗi không mang theo giấy tờ. Ngược lại, anh H. sẽ bị phạt lỗi không có các giấy tờ trên”.

Khi nghe quyết định “tạm giữ xe”, anh H. xin coi lại hình ảnh mình chạy vượt quá tốc độ. CSGT giải thích: “Anh phải đem đủ giấy tờ lên cơ quan, khi đó, chúng tôi sẽ cho anh coi lại hình ảnh sau. Bây giờ, chúng tôi đang trong thời gian làm việc, sao mang máy bắn tốc độ lại cho anh coi được”. Anh H. thở dài, chấp nhận “tạm nghỉ giao hàng 7 ngày” và nhanh chóng ký vào biên bản rồi bắt xe ôm về nhà.

Theo ghi nhận, các trường hợp vi phạm đa số đều đưa ra lý do “vội” nên mới chạy quá tốc độ. Lúc 8 giờ 45 phút, anh N.T.S (35 tuổi, quê Long An) đang lái xe tải bị CSGT yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ 68/60km/h.

Xe máy của anh H. bị tạm giữ 7 ngày do anh H. không xuất trình được bằng lái, cà vẹt xe

CAO NHƯ QUỲNH

Xe tải do anh S. (35 tuổi) chạy bị CSGT yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ 68/60km/h

CAO NHƯ QUỲNH

Người đi cùng xe với anh S. cho hay, họ lấy rau từ Long An lên bỏ sỉ ở Q.Gò Vấp (TP.HCM). Anh này chia sẻ: “Chỗ mua rau trên đây người ta hẹn 9 giờ giao. Hồi sáng, chúng tôi xuất phát muộn do trục trặc ở khâu gom rau. Sợ giao trễ cho khách, vội quá nên mới chạy quá tốc độ. Đây cũng là lần đầu tiên vi phạm luôn”. Nói đoạn, người đàn ông này nghe điện thoại và nói với người ở đầu giây bên kia “nay rau tới trễ, anh chị thông cảm giúp”.

Trong quá trình làm việc, anh S. bày tỏ thái độ hợp tác để “còn giao kịp rau cho khách”. Trường hợp này, anh S. bị phạt 900.000 đồng, tạm giữ bằng lái 7 ngày vì chạy quá tốc độ từ 5 - 10km/h (cụ thể là vượt quá tốc độ quy định 8km/h).

Sau 2 tiếng lập chốt, Đội CSGT Phú Lâm đã lập biên bản 6 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó, tạm giữ 2 xe máy, 4 bằng lái và 1 cà vẹt xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.