Chelsea cần một cuộc ‘đại phẫu’

13/04/2023 09:55 GMT+7

Thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 trước Real Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League tối 12.4 cho thấy Chelsea cần một cuộc cải tổ toàn diện.

"Tôi muốn nói với các CĐV rằng hãy tin tưởng vào đội bóng và đêm nay chúng ta sẽ thắng 3-0. Đây là một dự án dài hạn và phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi rất hào hứng với những dự định trong tương lai. Tương lai CLB rất tươi sáng và chúng tôi rất mong đợi trận đấu đêm nay", Chủ tịch Todd Boehly của Chelsea chia sẻ trước thềm trận tứ kết lượt đi Champions League với Real Madrid, diễn ra tối qua 12.4 trên sân Santiago Bernabeu.

Có lẽ không nhiều cổ động viên Chelsea tin vào tuyên bố của người đứng đầu CLB. Kết quả thua 0-2 sau 90 phút trước Real Madrid càng cho thấy phát biểu của ông Boehly trở nên lố bịch. Mùa trước, Chelsea bị Real Madrid loại ở tứ kết Champions League, nhưng thầy trò HLV Thomas Tuchel thua bởi sai sót cá nhân ở trận lượt đi và đẩy đối thủ đến rất gần “cửa tử” ở trận lượt về. Gần 1 năm sau dự án dài hạn, với hơn nửa tỷ euro mà liên minh Mỹ - Thụy Sĩ chi tiêu cho những cầu thủ đắt đỏ, Chelsea đã thay 4 HLV và thua toàn diện trong ngày tái đấu đội bóng Tây Ban Nha.

Chelsea cần một cuộc ‘đại phẫu’ - Ảnh 1.

Chelsea (áo xanh) gục ngã trước Real Madrid

AFP

Trước Real Madrid, Chelsea chỉ chơi hay đúng 5 phút đầu trận. Đó là đội khách tạo ra 2 cơ hội ăn bàn rõ nét, đến từ cùng một kịch bản: gây áp lực giành quyền kiểm soát ở tuyến giữa, rồi tổ chức phản công với chỉ 2 hoặc 3 đường chuyền. Ý đồ chủ đạo của HLV Frank Lampard khi xếp sơ đồ 3-5-2 không nằm ngoài mục tiêu này. Chelsea lùi sâu, tập trung phòng ngự rồi phản kích ngay khi giành bóng trong chân Real Madrid nhờ tốc độ của Kante, Enzo Fernandez cùng bộ đôi tiền đạo Joao Felix - Raheem Sterling.

Tuy nhiên, để đánh bại Real Madrid, Chelsea không thể chỉ có một bài đánh đơn giản. Sau 5 phút đầu để Chelsea phản công nguy hiểm, Real Madrid siết chặt đội hình, giữ cự ly triển khai tấn công hợp lý và gây sức ép từ từ, thay vì tràn lên tấn công như đầu trận. Khả năng cầm bóng của bộ ba Toni Kroos, Luka Modric và Federico Valverde cùng đội hình di chuyển đồng đều của Real Madrid đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của Chelsea.

Mùa giải khốc liệt nhất lịch sử Premier League: 12 HLV bị sa thải

Vấn đề của Chelsea là khi giành lại bóng, đội khách không có giải pháp tấn công, bởi Real Madrid dàn đội hình, bố trí bọc lót và kèm người khoa học. Chelsea chỉ có thể đẩy bóng ra biên để Reece James hoặc Ben Chilwell tạo đột biến, hay chờ đợi khả năng tự xoay sở của Sterling và Felix. Nhưng, trong ngày bộ đôi tấn công của Chelsea bị phong tỏa toàn diện đồng thời không thể phối hợp với phần còn lại của đội hình, còn James phải vất vả theo kèm Vinicius Junior, Chelsea luống cuống và bế tắc toàn diện.

Chelsea cần một cuộc ‘đại phẫu’ - Ảnh 2.

Felix mờ nhạt trước hàng thủ Real Madrid

AFP

Khi Kalidou Koulibaly rời sân vì chấn thương, HLV Lampard phải thay Marc Cucurella vào sân đá trung vệ bất đắc dĩ. Cầu thủ người Tây Ban Nha sau đó mắc sai lầm nghiêm trọng khi để đối thủ vượt mặt thoát xuống, để rồi Chilwell phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Nói đến đây, kế hoạch được cho là dài hạn mà ông Boehly tuyên bố trước trận một lần nữa bị hoài nghi. Chelsea đã đầu tư gần 600 triệu euro mua cầu thủ, nhưng trụ cột hàng phòng ngự vẫn là "lão tướng" Thiago Silva vốn cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do, bên cạnh Wesley Fofana - cầu thủ trị giá 82,5 triệu euro, nhưng bất lực trước tốc độ và kỹ thuật của Vinicius. Khi trung vệ đẳng cấp hiếm hoi như Koulibaly rời sân, Chelsea chỉ còn Cucurella, hậu vệ đã chơi kém ở mùa giải này thế chỗ.

Trận thua toàn diện trước Real Madrid về cả phòng ngự, tấn công, cách tổ chức đội hình lẫn kinh nghiệm thi đấu đã tóm tắt mùa giải khó khăn của Chelsea. Tất nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge đang trong giai đoạn chuyển giao. Thay thế Roman Abramovich tiếp quản Chelsea, giới chủ mới đã thay toàn bộ đội ngũ huấn luyện và thanh lọc tới hơn 80% đội hình. Mọi cuộc chuyển giao đều không tránh khỏi sự bất ổn. 

Nhưng ít nhất, dự án mà Todd Boehly khẳng định "mang lại tương lai lạc quan" cần phải có điểm sáng tích cực, dù chỉ le lói, thay vì là màn đêm u tối như hiện nay.

Chelsea cần một cuộc ‘đại phẫu’ - Ảnh 3.

Enzo (số 5) được mang về với mức giá kỷ lục nhưng chưa thể hiện được nhiều

AFP

Việc Chelsea sa thải Lampard để mời HLV Thomas Tuchel, rồi sau 3 lượt thay HLV lại trở về với Lampard cho thấy vòng luẩn quẩn ở sân Stamford Bridge. Đội bóng Anh từng vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League dù chìm trong vòng xoáy bất ổn, nhưng không có nghĩa cứ phải bất ổn là vô địch.

Trận thua Real Madrid, dù chưa đánh sập hoàn toàn hy vọng của Chelsea, nhưng chuỗi trận thất vọng triền miên kéo dài từ giải này qua giải khác cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge trước hết cần một cuộc đại phẫu về tư duy và điều chỉnh lại định hướng, trước khi nghĩ tới vung tiền mua bất cứ ngôi sao nào khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.