Chelsea cúi đầu ra về trong ngày Mourinho trở lại Porto

30/09/2015 05:55 GMT+7

(TNO) Chelsea của HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại 1-2 trước Porto ở vòng bảng Champions League trong một trận đấu mà nhà đương kim vô địch Premier League tiếp tục thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa.

(TNO) Chelsea của HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại 1-2 trước Porto ở vòng bảng Champions League trong một trận đấu mà nhà đương kim vô địch Premier League tiếp tục thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa.

Chelsea (áo đen) tạo được một số cơ hội ghi bàn trong khoảng thời gian đầu trận - Ảnh: AFP
Trong ngày trở lại Porto trong trận đấu ở bảng G Champions League diễn ra rạng sáng nay (30.9, giờ VN), HLV Jose Mourinho đã để hai cầu thủ quan trọng là Eden Hazard, Oscar và Nemanja Matic ngồi trên băng ghế dự bị. Có lẽ đây là lời cảnh cáo mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dành cho các học trò.
Với lợi thế sân nhà, Porto đã chơi một trận sòng phẳng với các nhà đương kim vô địch Premier League. Đội bóng chủ sân Dragao không hề tỏ ra e ngại mà sẵn sàng đôi công. Chính vì thế, trận đấu diễn ra hấp dẫn với tốc độ cao.
Andre (20) ghi bàn mở tỷ số cho Porto - Ảnh: Reuters
Trong khoảng thời gian đầu trận, Chelsea tạo ra được nhiều cơ hội hơn với những pha dứt điểm của Cesc Fabregas hay Pedro. Tuy nhiên, thủ môn Iker Casillas bên phía Porto đều cản phá thành công. Dường như trong ngày gặp lại ông thầy cũ ở Real Madrid, Casillas muốn chứng tỏ rằng Mourinho đã sai khi đày anh trên băng ghế dự bị.
Thế trận giằng co được phá vỡ ở phút 39 khi Yacine Brahimi đột phá vào vùng cấm địa Chelsea và dứt điểm khiến thủ môn Asmir Begovic phải trổ tài cản phá, bóng bật ra đến đúng vị trí của Andre Andre và cầu thủ này tung ra cú sút bồi làm tung lưới đội khách.
Willian ăn mừng sau khi đá phạt trực tiếp thành bàn - Ảnh: Reuters
Bị thủng lưới, Chelsea tràn lên đáp trả và các học trò của Mourinho có bàn san bằng tỷ số ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Willian thực hiện một pha đá phạt trực tiếp hoàn hảo, đưa bóng vào góc xa, khiến thủ môn Casillas chỉ biết đứng nhìn.
Tuy nhiên, khi bước vào hiệp 2, Porto đã chiếm lĩnh thế trận. Ưu thế của đội chủ nhà được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 52 khi Maicon chạy cắt mặt đón pha đá phạt góc của đồng đội để đánh đầu hạ Begovic.
Maicon (4) giúp Porto có 3 điểm - Ảnh: Reuters
Một lần nữa bị dẫn trước, Chelsea lại phải dâng cao đội hình tấn công. Diego Costa có một pha sút bóng trúng xà ngang khung thành đội chủ nhà ở phút 54. Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà các học trò của HLV Mourinho có thể làm được. Bởi trong khoảng thời gian còn lại, Porto tạo ra khá nhiều cơ hội và thủ môn Begovic đã phải rất nỗ lực mới có thể giúp đội nhà không thua thêm.
Chelsea tiếp tục có một trận đấu gây thất vọng - Ảnh: AFP
Ở trận đấu còn lại, Dynamo Kiev đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Maccabi Tel Aviv. Với các kết quả này, Porto và Dynamo Kiev đang cùng dẫn đầu bảng G với 4 điểm. Chelsea đứng thứ 3 với 3 điểm trong khi Maccabi Tel Aviv chưa có điểm nào.
Kết quả các trận đấu:
Bảng E: 
BATE Borisov 3 - 2 AS Roma
Barcelona 2 - 1 Leverkusen
Bảng F:
Arsenal 2 - 3 Olympiakos
Bayern Munich 5 - 0 Dinamo Zagreb
Bảng G:
Porto 2 - 1 Chelsea
Maccabi Tel Aviv 0 - 2 Dynamo Kiev
Bảng H:
Lyon 0 - 1 Valencia
Zenit 2 - 1 Gent
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.