Chelsea mua nhiều, nhưng hy vọng… chẳng bao nhiêu

07/02/2023 08:52 GMT+7

Chưa bao giờ trong lịch sử, có một đội bóng mạnh tay mua sắm cầu thủ như Chelsea trong tháng 1.2023. Nhưng khó tìm ra hy vọng nào về mặt chuyên môn, khi giới quan sát nhìn vào cách mua sắm của đội này.

Chelsea chi đến 295 triệu bảng để tăng cường 8 cầu thủ mới trong "cửa sổ mùa đông", nhưng họ chỉ được bổ sung 3 cầu thủ vào danh sách thi đấu ở Champions League. Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk và Joao Felix (tổng cộng 178 triệu bảng) là những cầu thủ đã được HLV Graham Potter chọn bổ sung vào danh sách dự Champions League. Như vậy, coi như "The Blues" lãng phí đến 117 triệu bảng ở Champions League, xét theo số tiền chuyển nhượng và giá trị sử dụng cầu thủ.

Chelsea mua nhiều, nhưng hy vọng… chẳng bao nhiêu - Ảnh 1.

Chelsea (phải) vẫn chưa khởi sắc sau đợt chuyển nhượng lịch sử

AFP

Ngay trận đầu tiên sau khi "cửa sổ mùa đông" khép lại, Chelsea chỉ hòa 0-0 trên sân nhà với Fulham ở Premier League. Kết quả ấy dĩ nhiên không làm cho giới hâm mộ tại Stamford Bridge hào hứng. Câu hỏi tổng quát được đặt ra: công cuộc tăng cường lực lượng dữ dội liệu có giúp được Chelsea trở lại tốp 4 trong nửa mùa bóng còn lại? Xin nói luôn: rất khó!

Ngoài Joao Felix đang ở tuổi 23 thì 7/8 cầu thủ vừa tăng cường chỉ ở độ tuổi 22 trở xuống. Hơn nửa trong số các gương mặt mới (5/8 người) chưa đạt đến cột mốc đá 50 trận ở giải VĐQG, tức là trên lý thuyết thì còn non kém về kinh nghiệm. Họ có thể có thực tài, nhưng đấy là dạng tài năng để hướng đến tương lai hơn là giá trị sử dụng ngay trước mắt. Mà, tương lai nào cho HLV Potter, nếu ông kết thúc mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Chelsea bằng một thành tích bết bát (như hiện thời)?

Trớ trêu ở chỗ: bên cạnh hàng trăm triệu bảng chi ra chỉ trong tháng 1.2023, hơn nửa tỉ bảng ký hợp đồng mới trong mùa bóng này, thì bản hợp đồng mà không ít người cho là thành công nhất của Chelsea lại chỉ là sự gia hạn 1 năm đối với lão tướng Thiago Silva. Anh đang ở tuổi 38, tức sẽ có thể ra sân ở tuổi 39 trong bản hợp đồng vừa gia hạn đến năm 2024. Mùa này, Silva luôn chơi chắc chắn và ổn định giữa hàng phòng ngự. Đấy là một trong những cầu thủ hay nhất tại Stamford Bridge. Và đấy chính là một sự tương phản về mặt hiệu quả so với núi tiền mà Chelsea bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng.

Một mặt, Chelsea đang cần gấp rút giải quyết các vấn đề trước mắt về thành tích chuyên môn (cụ thể là phải làm sao nhảy vọt từ vị trí giữa bảng lên nhóm có vé dự cúp châu Âu mùa tới), nhưng họ lại chỉ mua về các ngôi sao trẻ có giá trị sử dụng trong tương lai là chính. Mặt khác, quy tụ các ngôi sao cũ và mới, rất đắt tiền, đến từ rất nhiều trường phái khác nhau, vào một lối chơi đồng nhất, có chiến thuật ưu việt, thì đấy không phải là sở trường của HLV Potter. Đến nay HLV này chưa từng làm việc với một ngôi sao lớn, chưa hề có trong tay một lực lượng "toàn sao". Ông thành công và xây dựng tên tuổi qua việc dẫn dắt đội bóng nhỏ Brighton đến những thành tích có vẻ cao hơn khả năng thực. Chelsea hiện thời không phải là một môi trường như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.