• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Chị danh ca Tuấn Ngọc: 'Bố tôi hay đi mèo mỡ, mẹ tối ngày đi đánh ghen'

11/11/2020 19:53 GMT+7

Ca sĩ Bích Chiêu nghẹn ngào khi nhớ lại những kỷ niệm về bố mẹ cũng như thời gian đi hát cùng ca sĩ Tuấn Ngọc.

Trong chương trình The Jimmy show, ca sĩ Bích Chiêu đã tâm sự về người cha của mình, nhạc sĩ Lữ Liên và em trai Tuấn Ngọc. Bích Chiêu được biết đến là con gái của nhạc sĩ Lữ Liên và cũng là chị của danh ca Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Anh Tú, Thúy Anh và Lưu Bích. Bà hoạt động chủ yếu ở thị trường hải ngoại, năm nay đã 78 tuổi.
Xuất hiện trong chương trình với tâm thế khá thoải mái, tuy nhiên, khi nhắc về nhạc sĩ Lữ Liên, nữ ca sĩ Bích Chiêu xúc động: "Nói đến bố, tự nhiên tôi quên hết cả. Nói đến đây có nhiều kỷ niệm buồn quá vì hình của ông ấy cứ trước mặt". Bà thừa nhận không còn minh mẫn nhưng vẫn nhớ hết tên của các em và kỷ niệm với em trai Tuấn Ngọc. Nhớ về những kỷ niệm thời ấu thơ với bố mẹ, nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi sinh ra ở ngoài Bắc nhưng lớn lên thì đi vào Nam, khoảng 4-5 tuổi gì đó. Ở nhà, bố tôi suốt ngày đi mèo mỡ, còn mẹ tôi suốt ngày đi bắt ghen. Bà ấy toàn đi với những người mập, cao lớn...". Nữ ca sĩ kể lại ngày còn nhỏ thường xuyên bị đánh đòn vì nghịch ngợm như con trai. Bà và em trai Tuấn Ngọc còn thường cãi nhau và đánh nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ nhưng lớn lên lại yêu thương nhau.

Ca sĩ Bích Chiêu nghẹn ngào khi nhắc về nhạc sĩ Lưu Liên

Ảnh: Chụp màn hình

Về con đường ca hát, ca sĩ Bích Chiêu cho biết bà và các em đều đến với âm nhạc một cách tự nhiên. "Chúng tôi đến với âm nhạc một cách tự nhiên, bố tôi là ca sĩ kiêm kịch sĩ. Ông ấy đóng kịch cũng hay lắm. Về sau này ông ấy có một ban nhạc riêng AVT. Chúng tôi đi đâu cũng được gọi là con của ông trong ban nhạc AVT". Bích Chiêu bắt đầu đi hát từ năm 4 tuổi trong các ban nhạc nhi đồng và vì quá nhỏ nên nữ ca sĩ luôn phải đứng lên ghế để hát với micro.Tâm sự về kỷ niệm đi hát cùng danh ca Tuấn Ngọc, bà hào hứng chia sẻ: "Đến khi Tuấn Ngọc sinh ra, hai chị em bắt đầu hát song ca với nhau ngay từ nhỏ rồi đi diễn chung cùng nhau. Chúng tôi đi đâu cũng phải có hai ghế để cho hai đứa cùng ngồi hát". Đối với bà, đó là những kỷ niệm đẹp và vui vẻ. 

Nhan sắc thời trẻ của ca sĩ Bích Chiêu

Ảnh: Chụp màn hình

Khi bắt đầu vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp, nữ ca sĩ gia nhập vào ban nhạc Tuổi xanh. Đến khi bà hát tại phòng trà Bồng Lai, Bích Chiêu được gặp gỡ ca sĩ Thanh Xuân, đây là thần tượng của chị gái Tuấn Ngọc. Bên cạnh đó, bà còn tâm sự về nhạc sĩ Phạm Duy, Bích Chiêu cho biết bà từng rất cảm động khi nhận được lời khen từ vị nhạc sĩ nổi tiếng này. "Về sau này gặp được ông Phạm Duy, ông ấy nói rất thích Bích Chiêu. Khi ông ấy nói rằng: "Tôi thấy một người có giọng hát rất thật, đó là Bích Chiêu", điều này khiến tôi vô cùng cảm động".
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.