
Hai chị em Cẩm Tú sửa soạn cho nhau trước khi vào sân cổ vũ cho U.23 Việt Nam
ảnh: Độc Lập
Xin nghỉ làm, lặn lội 40 km cổ vũ U.23 Việt Nam
Vào lúc 11 giờ Việt Nam (13 giờ địa phương), gần 2 tiếng rưỡi trước khi trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines diễn ra, dù cổng vào sân cho khán giả chưa mở ra đã có những fan Việt Nam đầu tiên đến đứng chờ.
Trong số đó, nổi bật có 2 chị em sinh đôi Ngô Cẩm Tú và Ngô Quỳnh Tú với 2 màu áo thi đấu trắng - đỏ của đội tuyển quốc gia, đặc biệt gây chú ý với 2 chiếc nón lá truyền thống đặc trưng của Việt Nam.
Chia sẻ cùng Báo Thanh Niên, Cẩm Tú cho biết: "Chúng tôi ở Gifu, cách Nagoya khoảng 40 cây số và đây là lần đầu tiên 2 chị em đi cổ vũ cho đội tuyển U.23 Việt Nam.
2 chị em điều dưỡng đội nón lá, vượt 40 km cổ vũ U.23 Việt Nam
Ở trận đầu tiên gặp U.23 Kuwait do bận làm việc ở bệnh viện nên chúng tôi không thể lên sân được. Hôm nay là ngày thứ sáu, biết lịch thi đấu của đội U.23 Việt Nam nên hai chị em đăng ký xin nghỉ để có thể đến đây cổ vũ cho đội bóng".

Hai cô gái có niềm tin Thanh Nhàn sẽ ghi bàn cho U.23 Việt Nam
ảnh: Độc Lập
Cẩm Tú và Quỳnh Tú là chị em sinh đôi ở huyện Châu Thành, TP.Cần Thơ. Hai cô gái cho biết từ 20 năm trước khi mới học lớp 6, đã được bà ngoại định hướng để theo ngành y.
Được người thân giới thiệu, Cẩm Tú và Quỳnh Tú đã được đi học từ trung cấp, tiếp đó học lên cao đẳng ở trường gần nhà, sau đó sang Nhật Bản làm công việc điều dưỡng và ở đây đến lúc này.
Để có mặt ở sân Nagoya City Minato Soccer Field, 2 cô gái Việt Nam đã di chuyển khoảng 40 km, qua 2 lần đổi tàu điện để có thể trực tiếp cổ vũ thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ở ASIAD 2026.
Quỳnh Tú chia sẻ: "Hôm U.23 Việt Nam đá trận đầu với U.23 Kuwait, chị em chúng tôi làm ca đêm nên theo dõi qua truyền hình ở bệnh viện. Theo dõi trận đấu mà tiếc lắm, nhưng cuối cùng chúng ta cũng có bàn gỡ nên lấy lại tinh thần.

Đông đảo CĐV Việt Nam với đủ áo, cờ đến sân cổ vũ cho U.23 Việt Nam
ảnh: Độc Lập
Tôi tin tưởng chắc chắn lần này U.23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Hy vọng rằng "bé" Thanh Nhàn sẽ không được "thanh nhàn" mà sẽ là người ghi bàn để giúp đem về chiến thắng cho U.23 Việt Nam. Gọi là "bé" vì chúng tôi lớn hơn em đó nhiều lắm.
Tôi mong các bạn U.23 Việt Nam trước hết cứ nỗ lực hết mình đi, thi đấu thì chắc chắn là phải có động lực. Chúng tôi mong mọi người cứ nỗ lực hết mình và đạt nhiều thành tích được tốt nhất
Cẩm Tú bày tỏ: "Tôi hy vọng toàn bộ đoàn thể thao Việt Nam đều nỗ lực hết mình, thi đấu cố gắng và đạt được thành tích tốt đẹp
Hình ảnh CĐV đến sân cổ vũ cho U.23 Việt Nam

Dù trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines diễn ra vào ngày trong tuần, nhưng có khá đông CĐV đến sân để cổ vũ
ảnh: Độc Lập

Việt Nam đã vượt mặt Hàn Quốc trở thành cộng đồng người nước ngoài đông thứ 3 tại Nhật Bản và thực tế có rất nhiều bạn trẻ đã xin nghỉ làm để đến sân Nagoya City Minato Soccer Field tiếp lửa cho U.23 Việt Nam
ảnh: Độc Lập

Một gia đình nhỏ với 2 vợ chồng và con nhỏ đi bộ vào sân Nagoya City Minato Soccer Field, với bộ đồng phục áo đội tuyển Việt Nam rực rỡ
ảnh: Độc Lập

Có rất đông bạn nhỏ được lần đầu theo chân bố mẹ đến xem các chú U.23 Việt Nam chơi bóng tại ASIAD 2026
ảnh: Độc Lập

Sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của các CĐV Việt Nam. Dù nhiều người phải lặn lội vài chục cây số để đến sân nhưng ai nấy đều rất vui vẻ
ảnh: Độc Lập

Tất cả CĐV đến sân đều mang niềm tin tất thắng, rằng U.23 Việt Nam sẽ đánh bại U.23 Philippines để mở đường lọt vào vòng tứ kết ASIAD 2026
ảnh: Độc Lập

Một nữ CĐV làm thủ tục kiểm tra an ninh trong nụ cười vui vẻ của nữ tình nguyện viên nước chủ nhà Nhật Bản tại ASIAD 2026
ảnh: Độc Lập











Bình luận (0)