Chị gái mất vì tai nạn, cô gái trẻ lập đội cứu nạn giao thông

09/10/2024 14:09 GMT+7

Từ nỗi đau mất chị gái vì tai nạn, cô gái này lập Đội cứu nạn giao thông 911. Sự cống hiến không ngừng của cô và đội đã cứu giúp được nhiều người chẳng may gặp nạn.

Sau nỗi đau mất người thân, Nguyễn Hoàng Kim Ngân đã thành lập Đội cứu nạn giao thông 911 (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Thủ Đức, TP.HCM) với sứ mệnh đặc biệt nhằm giảm thiểu tai nạn.

Năm 2012, chị gái của Ngân gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi. Đây là bước ngoặt khiến cô công nhân quyết tâm giúp đỡ người bị nạn để đưa họ đến bệnh viện kịp thời. Thời điểm đó, Ngân tình cờ biết được một nhóm sơ cấp cứu ở tỉnh Đồng Nai nên đến đây xin hỗ trợ, học tập trong 6 tháng.

Tiếp đó, Ngân nhận thấy TP.Thủ Đức cũng có rất nhiều vụ tai nạn giao thông, chị bèn xin rút về nơi mình sống làm tiếp công việc thiện nguyện này.

anh-2-16178516788141190650150.webp

Đội cứu nạn giao thông 911 hỗ trợ một trường hợp bị tai nạn giao thông

ẢNH: NVCC

Trong đội, Ngân giữ vai trò chính sơ cấp cứu tại hiện trường và hỗ trợ người bị nạn đến bệnh viện. Còn các thành viên đi theo sẽ xem xét tình trạng bệnh nhân. Còn thời gian rảnh rỗi, họ sẽ sinh hoạt kỹ năng cứu nạn, chia sẻ khó khăn thực hành hay kiểm tra dụng cụ y tế…

Hôm người viết liên hệ, Ngân tiết lộ đến tận… 4 giờ sáng chị mới đi ngủ. Công việc này đòi hỏi cả đội phải hoạt động 24/24 giờ. Có hôm chị về nhà lúc 1 giờ, hôm 2 - 3 giờ. "Giờ giấc của mình rất bất thường. Ai gọi giờ nào mình đi giờ đó", chị Ngân nói.

Theo chị Ngân, điều khó khăn nhất khi hoạt động Đội cứu nạn giao thông 911 là tìm ra đồng đội có chung tâm ý. Lý do vì giờ giấc bất thường nên các thành viên phải chủ động sắp xếp thời gian, công việc, chưa kể cần phải đòi hỏi tính chủ động cao. Các thành viên trong đội làm đủ mọi nghề từ bảo vệ, tài xế, học viên cao học, thợ làm tóc… Bản thân Ngân là đội trưởng, buổi tối chị thường bán nước dọc đường để kiếm thêm thu nhập.

z5868211462168_d2b044aaee66e1d53a63ccaabacaf8f0.jpg

Khi nghe các cuộc gọi cần hỗ trợ, cả đội lập tức lên đường

ẢNH: NVCC

"Thế nhưng, khi có biến, mình lập tức lên đường ứng cứu ngay. Trước khi bán nước, mình cũng làm nhiều công việc để sinh sống vì công việc thiện nguyện kể trên không có trợ cấp. Mình làm từ thợ đụng, làm nail, làm bánh… Miễn làm gì được thì mình làm để có thêm chút kinh phí trang trải", Ngân chia sẻ.

Ban đầu, đội hoạt động tự phát nên lực lượng chức năng không nắm rõ danh tính, dẫn đến việc họ không được phép tiếp cận hiện trường hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, cả nhóm kiên trì hỗ trợ người bệnh, dần dần mọi người cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết của họ. Sau đó, đội đã trực thuộc và chịu sự quản lý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Thủ Đức, TP.HCM. Từ đó trở đi, mỗi khi đội 911 xuất hiện, đám đông lập tức tản ra để đội tiến vào sơ cứu.

"Họ có thấy thì mới có tin. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là khi thành lập đội khoảng một năm, có một chú làm xe ôm, khi thấy tai nạn, chú lập tức gọi cho mình. Tụi mình lập tức chạy tới thì mọi người hô lên: "911 tới rồi". Mọi người lập tức giãn ra. Lúc này, mình cảm thấy vui lắm vì người dân thực sự đã tin tưởng tụi mình", Ngân chia sẻ.

z5868211901449_7eb1459e3b793e0f7e98e43949e3ab0f.jpg

Các thành viên của Đội Cứu nạn giao thông 911 làm nhiều công việc khác nhau nhưng đều yêu công việc thiện nguyện

ẢNH: NVCC

Hiện tại, chị Ngân đang theo học ngành Y sĩ đa khoa tại Trường trung cấp Bách khoa Sài Gòn. Còn các thành viên của đội đều đã qua đào tạo và nhận chứng chỉ sơ cấp cứu từ Tổ chức Giáo dục sức khỏe WellBeing.

Từ đầu năm đến nay, Đội đã hỗ trợ hơn 300 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM. Bên cạnh đó, đội còn tích cực tuyên truyền về các quy định an toàn giao thông và tham gia cứu hộ, cứu nạn tại những tuyến đường bị ngập nước.

Nhờ những cống hiến hết mình cho xã hội, Nguyễn Hoàng Kim Ngân, Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông 911, thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Thủ Đức, TP.HCM, trở thành gương Thanh niên sống đẹp năm 2024.

Chị gái mất vì tai nạn, cô gái trẻ lập đội cứu nạn giao thông- Ảnh 4.

Ngân cho rằng sống đẹp là cho đi nhiều hơn mà không cần nhận lại

ẢNH: NVCC

"Mình nghĩ những việc làm dù nhỏ bé thôi nhưng mang lại thông điệp tích cực, dễ dàng lan tỏa, chạm vào trái tim người khác. Tuổi trẻ mà, cần dám làm và dám hành động. Nếu các bạn dám nghĩ thì hãy thực hiện. Câu chuyện của bạn nhất định sẽ lan tỏa đến mọi người. Tuy nhiên, bạn cần phải học hỏi, bổ sung kiến thức để hoàn thành công việc mong muốn và phải thật sự yêu thích công việc đó. Có như vậy, bạn mới dễ dàng bước tiếp và đứng vững trên con đường mà bạn chọn", Ngân tâm tình.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10.2024 tại thủ đô Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.