Chỉ vì mê truyện tranh mà hàng ngàn người phải xếp hàng từ 4 giờ sáng

Phúc Kha
Phúc Kha
25/02/2023 15:58 GMT+7

Dù 14 giờ lễ hội truyện tranh do một nhà xuất bản tổ chức mới mở cửa cho khách tham quan mua sắm, nhưng nhiều bạn trẻ đã đứng xếp hàng từ lúc 6 giờ để tìm vị trí thuận lợi vào lễ hội.

Trong hai ngày 25 - 26.2, lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM) mang đến nhiều trải nghiệm thú vị về văn hóa trong không gian như Nhật Bản thu nhỏ.

Tại chương trình, các bạn trẻ sẽ hòa không khí náo nhiệt sôi động của thế giới truyện tranh Nhật Bản với nhiều gian hàng bày bán các tác phẩm truyện tranh đang được yêu thích không chỉ tại Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Những cuộc thi quy mô nhỏ trong khuôn khổ lễ hội như thi hát tiếng Nhật, vũ đạo Jpop, thiết kế trang phục trong truyện tranh, phim hoạt hình hoặc game, trình diễn cosplay giúp lễ hội phong phú hơn.

Hàng ngàn người xếp hàng từ 6 giờ sáng chỉ vì… mê truyện tranh Nhật Bản - Ảnh 1.

Hàng ngàn người xếp hàng từ 6 giờ sáng chỉ vì… mê truyện tranh Nhật Bản - Ảnh 2.

Hàng ngàn bạn trẻ xếp hàng chờ vào lễ hội truyện tranh

Phúc Kha

Bạn trẻ phải dùng vật dụng để che nắng. Một số bạn phải ngồi xuống để dỡ mỗi chân

Phúc Kha

Đi từ nhà ở TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) từ lúc 4 giờ 30 để đến tham dự chương trình lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2023, Trần Ngọc Phương Anh, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), chia sẻ: “4 giờ sáng mình đã thức dậy để chuẩn bị đồ đạc. Mình đến đây lúc 6 giờ sáng để tìm ở những vị trí thuận lợi đứng xếp hàng chờ vào lễ hội truyện tranh của một nhà xuất bản. Mình không ngờ có nhiều bạn đến sớm hơn mình để đứng ở những hàng đầu tiên. Mình hy vọng có thể mua được những quyển truyện tranh Nhật Bản mình yêu thích với giá rẻ".

Ngồi bệt dưới đất để chờ vào bên trong không gian lễ hội truyện tranh, Nguyễn Bảo Quốc, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM, nói: “Mình đến đây lúc 8 giờ. Do yêu thích truyện tranh và mong muốn mua được những cuốn sách hay nên mình phải chấp nhận đứng xếp hàng dưới thời tiết nắng nóng như thế. Từ sáng giờ mình chỉ có ăn ổ bánh mì để đỡ đói. Mình không dám đi ăn trưa vì sợ mất chỗ”.

Cũng đứng xếp hàng chờ đợi đến giờ ban tổ chức mở cửa lễ hội truyện tranh, Lê Hoàng Nhật Bình, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính TP.HCM, cho biết: “Mình đến đây vào lúc 8 giờ. Sáng nay, mình có lịch học tại trường nhưng mình đã xin nghỉ học để đến chương trình sớm xếp hàng tìm vị trí đẹp. Là một “fan cứng” của truyện tranh Nhật Bản, hy vọng sẽ khám phá các mô hình nhân vật trong truyện, mua thêm những quyển sách. Chương trình là cơ hội để mình giao lưu với các bạn có cùng đam mê truyện tranh”.

Hàng ngàn người xếp hàng từ 6 giờ sáng chỉ vì… mê truyện tranh Nhật Bản - Ảnh 4.

Đông nghẹt bạn trẻ đến tham quan, mua sắm tại lễ hội

Phúc Kha

Bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trong lễ hội

Phúc Kha

Một số bạn trẻ cosplay (tạo hình) thành những nhân vật trong truyện tranh

Phúc Kha


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.