Chiến sĩ BVDC 2.3 hoàn thành nhiệm vụ về nước trong niềm vui của người thân

01/05/2022 13:46 GMT+7

Tối muộn 30.4, có 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhóm 1 Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Nam Sudan (BVDC 2.3) trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hiệp Quốc (LHQ) thuộc tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ đón cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3. Buổi lễ do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 đồng chủ trì, cùng sự tham dự của tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Ngay sau khi xuống máy bay, lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 đồng chủ trì lễ chào cờ, động viên, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

"Mừng con trở về, nhiều đêm không ngủ được"

Trước giờ máy bay hạ cánh, nhiều thân nhân của các cán bộ chiến sĩ đã đến khu vực tổ chức lễ đón tiếp để chờ đợi, những ánh mắt luôn dõi theo đường băng, phấn khởi vì sắp gặp lại người thân sau 1 năm xa cách.

Bà Nguyễn Thị Mười (mẹ của bác sĩ Nguyễn Thị Hảo) rưng rưng khi nhìn thấy con gái trở về bình an

NHẬT THỊNH

Bà Nguyễn Thị Mười (68 tuổi), mẹ của chiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Hảo - một trong những chiến sĩ làm nhiệm vụ tại BVDC 2.3, chia sẻ: “Tôi đã xác định từ lúc con đi làm nhiệm vụ, là con cứ yên tâm công tác, sức khỏe ông bà còn tốt để chăm 2 đứa nhỏ, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì về. Mấy đêm nay, nghe con báo tin sắp về thì không ngủ được. Hôm qua nghe bảo chuyến bay dời lại 1 ngày thì cả đêm không ngủ được, sáng nay bệnh viện gọi điện báo tối nay máy bay tới thì mừng lắm, chả ăn uống được gì”.

Bà Mười tâm sự, những tháng ngày dịch bệnh hoành hành đã qua, bà và chồng ở nhà chuyên tâm lo cho các cháu ăn uống, học hành. May mắn qua đợt dịch, gia đình bà đều bình an.

Ông Nguyễn Quang Thảo bật khóc khi gặp lại con gái sau 1 năm làm nhiệm vụ quốc tế

XUÂN KHÁNH

Đến đón các đồng đội trở về, thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Thị Xoa (đang công tác tại Bệnh viện Quân y 175), người từng làm nhiệm vụ tại BVDC 2.1, và mới đây là BVDC 2.3 nhưng chị phải về nước sớm để trị bệnh, cho hay, cảm xúc vẫn như khi chị cùng mọi người làm nhiệm vụ ở BVDC 2.3 Nam Sudan.

"Thời gian công tác cùng 63 anh chị em là không thể nào quên, sống trong tập thể, chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với nhau để vơi đi nỗi nhớ nhà, quê hương, cùng vượt qua lúc dịch bệnh căng thẳng nhất ở xứ người thật sự đáng nhớ”, thiếu tá Xoa bày tỏ.

Thời điểm đoàn cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 lên đường sang châu Phi một năm trước là lúc dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh

NHẬT THỊNH

Theo chị Xoa, làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ là một trải nghiệm thú vị trong đời quân ngũ, ở BVDC thì mới làm được nhiều việc đặc biệt, các bạn trẻ được trau dồi thêm nhiều kiến thức từ bạn bè và đồng nghiệp. Đời sống vốn còn nhiều khó khăn tại Nam Sudan, thời tiết khắc nghiệt cộng thêm dịch bệnh cũng góp phần rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng vững vàng cho người quân nhân.

Thiếu tướng, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 gửi lời tri ân đến đoàn quân "mũ nồi xanh"

NHẬT THỊNH

Hoàn thành nhiệm vụ, trở về với Tổ quốc

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 bày tỏ sự vui mừng khi 30 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về trong một ngày mang tính lịch sử, trong niềm vui thống nhất non sông của người dân cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đánh giá, trong 1 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ BVDC số 2.3 đã trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những ngày thế giới chống chọi với đại dịch. Đây là một trận chiến khốc liệt chưa từng có, nhiều thiệt hại, "ở bên kia bán cầu, các đồng chí đã làm những việc hết sức tự hào cho đất nước", thiếu tướng Sơn chia sẻ.

Thiếu tướng Sơn nhìn nhận với kết quả về chuyên môn, công tác dân vận, không chỉ với phái bộ, đối với người dân bản địa mà những hoạt động đó được đánh giá rất cao. Tất cả những điều này thể hiện hình ảnh của người lính cụ Hồ, chiến sĩ quân y cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thiếu tướng Sơn đề nghị các cán bộ, chiến sĩ thu xếp công việc, nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào một quá trình chiến đấu mới cho mục tiêu mới.

Chiến sĩ Hoàng Việt Phương ôm chầm lấy vợ, xúc động sau thời gian dài xa cách

NHẬT THỊNH

63 cán bộ, chiến sĩ được Liên Hiệp Quốc trao tặng huân chương

Chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ LHQ ở tỉnh Bentiu (Nam Sudan) ngày 23.3.2021, với vai trò là tuyến y tế cao nhất tại căn cứ tiền phương của LHQ, lực lượng của BVDC 2.3 đã thăm khám, thu dung điều trị cho hàng nghìn nhân viên LHQ tại đây. Đồng thời tổ chức huấn luyện và hỗ trợ về y tế cho các BVDC cấp 1 trên địa bàn.

Trao những đóa hoa tươi thắm đến các chiến sĩ để tri ân cho hành trình một năm làm nhiệm vụ tại phái bộ LHQ (UNMISS)

NHẬT THỊNH

Sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ, BVDC 2.3 đã thu dung điều trị cho hơn 1.400 bệnh nhân ngoại trú; vận chuyển đường không và phẫu thuật thành công 16 ca bệnh. Nhiều ca bệnh nặng phức tạp được xử lý thành công, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân như: đột quỵ não cấp, nhồi máu cơ tim, xuất huyết tiêu hóa cấp, mổ chấn thương ngực, mổ bắt con ở bệnh nhân biến dạng cột sống do lao...

Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đến thăm các cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 vừa trở về

NHẬT THỊNH

Tại đây, các y bác sĩ BVDC 2.3 lần đầu tiên áp dụng các kỹ thuật mới trong điều kiện dã chiến như: Châm cứu y học cổ truyền Việt Nam kết hợp với vật lý trị liệu hiện đại trong điều trị đau cơ khớp; can thiệp giảm đau sau mổ ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm... Đặc biệt, BVDC 2.3 đã mạnh dạn áp dụng hệ thống Tele-medicine trong mổ cấp cứu ca nặng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 cách đó gần 10.000 km. Bệnh viện cũng chủ động hợp tác, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện dân sự, Bệnh viện bác sĩ không biên giới (MSF) như: tặng thuốc và đào tạo kỹ thuật viên X-quang, hỗ trợ mổ cấp cứu tại Bệnh viện MSF...

Ngoài công tác chuyên môn, các cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 còn đến trường học trồng cây xanh, tặng cây xanh, rau củ trồng cho đơn vị bạn tại phái bộ. Đồng thời chủ động tăng diện tích đất canh tác, tận dụng khoảng trống để trồng rau, trồng cây xanh để tạo cảnh quan xanh mát trong phân khu.

Với những thành quả đạt được, 63 cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 đã được tặng Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của LHQ, nhiều cán bộ nhân viên khác cũng được tặng bằng khen của các cấp lãnh đạo phái bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.