Chiến thắng như không thể khác

17/05/2023 06:00 GMT+7

Hai bàn thắng của Huỳnh Như (phút 12) và Thanh Nhã (phút 75) đủ nói lên khả năng ghi bàn vượt trội của đội tuyển nữ VN. Nếu bàn thắng của Huỳnh Như là kết quả tư duy khoảng trống, thì bàn thắng của Thanh Nhã là một siêu phẩm của tinh thần tự tin quyết đoán.

Myanmar chơi khá tốt khi xuống bóng ở hai cánh, nhưng họ lại thiếu đi khả năng gây bất ngờ. Hàng phòng ngự VN đã can đảm bẻ gãy hầu hết những đợt xuống bóng từ hai biên như vậy. Ở trận chung kết, bao giờ khả năng gây bất ngờ cũng giúp đội bóng làm tốt chuyện này có được thành công. Thanh Nhã khi thay Huỳnh Như bị xuống sức ở hiệp 2 và bị kèm sát ở hai hiệp đã làm nên điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của cả hàng phòng ngự và thủ môn Myanmar. Cú bứt tốc và dứt điểm với đẳng cấp cao của cầu thủ trẻ này đã làm bó tay thủ môn Myanmar. "Siêu dự bị" Thanh Nhã khi ghi bàn gần như đã ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội tuyển nữ VN, vì cục diện trận đấu không có ưu thế cho Myanmar, trong khi hàng phòng ngự VN vẫn chơi lăn xả và rất tỉnh táo.

Giao lưu cùng HLV Mai Đức Chung sau tấm HCV SEA Games 32: 'Cả tuần nay tôi không ngủ được'

Chiến thắng như không thể khác - Ảnh 1.

Chiến thắng như không thể khác - Ảnh 2.

Tuyệt vời Thanh Nhã

NGỌC DƯƠNG

Chiến thắng như không thể khác - Ảnh 3.

4 lần liên tiếp giành HCV SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Chiến thắng như không thể khác - Ảnh 4.

Một chiến thắng được bắt đầu từ hàng phòng ngự bao giờ cũng là một chiến thắng chắc chắn. Và đội nữ VN đã làm được điều đó. Phòng ngự phản công là lối chơi của VN trong cả trận này, nhưng đó là lối phòng ngự để phóng lên những đường bóng, hoặc phóng lên chính cầu thủ tiền đạo ghi bàn. Lối phòng ngự ấy không chỉ tích cực mà còn thông minh, không chỉ bịt kín khung thành đội mình mà còn gây bất ngờ từ những cú phóng lên rất khó lường như của Huỳnh Như và Thanh Nhã.

Đây là trận chung kết mà HLV Mai Đức Chung rất tự tin với chiến thuật của đội mình, và cầu thủ của ông đã hoàn thành xuất sắc sự vận dụng chiến thuật này một cách khá linh hoạt. Không ai nói, chiến thắng 3-1 ở vòng bảng sẽ được lặp lại ở trận chung kết, vì hai trận đấu ấy hoàn toàn khác nhau về tính chất, nỗ lực, về cả may rủi. Nhưng xem trận này, nhất là khi chứng kiến hai bàn thắng rất đẹp của đội nữ VN, ai cũng có được cảm giác rất ổn trong tâm trí, rằng VN sẽ thắng và thắng không mấy khó khăn.

Chiến thắng như không thể khác - Ảnh 5.

Vinh quang ngày trở về

MINH TÚ

Chiến thắng như không thể khác - Ảnh 6.

Chiến thắng như không thể khác - Ảnh 7.

Chiến thắng như không thể khác - Ảnh 8.

Bốn chức vô địch liên tiếp, 8 chức vô địch SEA Games làm nên gương mặt rạng rỡ cho bóng đá nữ VN. Khẳng định đây là đội bóng đá nữ mạnh nhất Đông Nam Á có lẽ cũng không quá, dù đối thủ đáng gờm nhất bây giờ của bóng đá nữ VN trong khu vực chính là Philippines chứ không phải Thái Lan. Người Philippines đã cho chúng ta thấy sự vượt trội của chiều cao và thể lực có thể tạo ưu thế như thế nào. Cầu thủ Philippines chủ yếu là nhập tịch, nên họ vượt chúng ta về thể hình và thể lực thì không có gì lạ. Và điểm yếu dễ thấy nhất của đội nữ VN cũng là ở chỗ thiếu chiều cao và yếu thể lực. Khắc phục nhược điểm này thế nào trong một thời gian ngắn là chuyện gần như không thể. Vì vậy, sự linh hoạt về chiến thuật, khả năng chơi kỹ thuật khôn ngoan với ban ngắn và ban bật phải là vũ khí cần thiết mà đội tuyển nữ VN có thể mang ra đấu trường thế giới vào tháng 7 này.

Nói thật, tôi chỉ mong chờ một bàn thắng đẹp tại đấu trường thế giới đó thôi, chứ không chờ một trận thắng. Vậy cũng đủ thỏa nguyện lắm rồi.

Xin cho tôi được gửi trận thắng đẹp này về miền mây trắng cho một fan trung thành của đội tuyển nữ VN, người lẽ ra đã có thể ngồi trước ti vi để cổ vũ cho đội tuyển nữ mà mình thiết tha yêu mến. Người đó là vợ tôi, vừa từ giã cõi đời, từ giã cơ hội xem những trận đấu của đội tuyển nữ VN mà bà là một fan cuồng nhiệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.