Nhiều người tay xách nách mang trở lại TP.HCM
Chiều 2.9, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, theo ghi nhận, không khí tại bến xe Miền Tây và bến xe An Sương bắt đầu nhộn nhịp khi nhiều chuyến xe từ các tỉnh, thành lần lượt cập bến.

Tại bến xe Miền Tây, nhiều người "tay xách nách mang" trở lại thành phố sau lễ
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chiều 2.9, bến xe Miền Tây nhộn nhịp
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Tại bến xe Miền Tây, dòng người nối nhau bước xuống xe, tay kéo vali, vai đeo balô, người ôm theo những túi đồ được gia đình chuẩn bị. Khu vực đón khách liên tục có người ra vào, xe công nghệ, người thân đến đón liên tục dừng đỗ.
Giữa dòng người ấy, không khó bắt gặp những bạn trẻ tranh thủ kiểm tra điện thoại, gọi cho người thân hoặc tìm người đến đón sau nhiều giờ ngồi trên xe. Sau vài ngày trở về quê, họ lại bắt đầu hành trình quen thuộc về phòng trọ, chuẩn bị cho ngày học, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

Xe công nghệ ra vào bến xe liên tục để đón khách tại bến xe Miền Tây
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Đang ngồi đợi bạn ra đón, Trần Bảo Huy, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, quê Cà Mau, cho biết vừa trải qua khoảng 6 giờ trên xe để trở lại TP.HCM sau 5 ngày về quê.
“Kỳ nghỉ dài ngày vừa qua đã giúp mình nạp lại rất nhiều năng lượng. Mình được về nhà với ba mẹ, đi thăm ông bà, được ăn cơm mẹ nấu”, Huy chia sẻ.

Huy đang ngồi đợi bạn tại bến xe Miền Tây
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Ngày 2.9: Sợ kẹt xe ban đêm, người dân miền Tây tranh thủ lên TP.HCM sớm hơn dự tính
Lên lại thành phố, hành lý của Huy không chỉ có chiếc balô mang theo lúc về quê mà còn thêm những túi đồ ăn do mẹ chuẩn bị. “Đi về chỉ có một balô, nhưng khi lên mẹ gói cho rất nhiều đồ ăn. Nếu không có việc gì chắc đến Tết mình mới được về nhà lại”, Huy nói.
Bùi Thị Mai Anh, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải, cũng vừa từ nhà ở Tây Ninh (Long An cũ) trở lại thành phố. Với Mai Anh, những ngày được ở bên gia đình là khoảng thời gian thoải mái nhất.

Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh khi quay lại TP.HCM sau thời gian nghỉ lễ
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG
“Khi được về nhà với ba mẹ, mọi stress như bỏ lại hết ở thành phố. Quê ở gần nên mình cũng thỉnh thoảng về, nhưng dịp lễ thì gia đình có thời gian đông đủ hơn. Sau đợt nghỉ này, mình như được sạc lại tinh thần để bắt đầu một kỳ học mới”, Mai Anh chia sẻ.
Cũng đang chờ bạn đến đón tại bến xe Miền Tây, Lê Vũ Duy (18 tuổi, quê Cần Thơ) vừa kết thúc những ngày nghỉ ở quê. Duy đang học tiếng Nhật tại TP.HCM để chuẩn bị sang Nhật Bản làm việc.

Nhiều người vừa xuống xe khách và đang chờ người thân, bạn bè đến đón
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
“Lễ 2.9 em được nghỉ 5 ngày. Về quê được đi chơi, ở nhà với ba mẹ rất vui. Bây giờ lên đây em tiếp tục đi học, dự kiến tháng 10 sẽ bay sang Nhật. Vì sắp đi nước ngoài nên em càng trân trọng những ngày được ở nhà”, Duy nói.
Trở lại thành phố tiếp tục công việc
Tại bến xe An Sương, lượng hành khách trở lại TP.HCM chiều 2.9 không quá đông như ở bến xe Miền Tây. Ở khu vực trả khách, có người nhanh chóng tìm xe để về nhà, có người đứng lại chờ bạn bè, người thân đến đón. Tại đây, có người vừa trở lại TP.HCM sau những ngày về quê thăm gia đình, có người vừa kết thúc chuyến du lịch Đà Lạt.

Tại bến xe An Sương, nhiều hành khách vừa bước xuống xe sau chuyến du lịch Đà Lạt
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Lê Thị Thu Phương (25 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhì, quê Tây Ninh) cũng tranh thủ trở lại thành phố trong chiều cuối kỳ nghỉ. Ngày mai, công ty bắt đầu làm việc trở lại nên Phương muốn lên sớm để nghỉ ngơi, sắp xếp lại mọi thứ trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên sau lễ.

Trước cổng bến xe An Sương, hành khách kéo hành lý để bắt xe về chỗ ở
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
“Kỳ nghỉ 5 ngày nhưng mình thấy trôi qua khá nhanh. Bây giờ bắt đầu vào lại guồng để kiếm tiền, vài tháng nữa còn về quê ăn Tết”, Phương hài hước nói.

Nhiều người quay lại thành phố sau kỳ nghỉ để tiếp tục công việc
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Với không ít người trẻ xa quê, những kỳ nghỉ lễ là dịp hiếm hoi để trở về nhà. Bởi vậy, hành lý mang lên thành phố đôi khi không chỉ là quần áo hay vật dụng cá nhân mà còn có vài món đặc sản hoặc những hộp đồ ăn mẹ chuẩn bị.
Bình luận (0)