Cho con đi phượt khắp Việt Nam, vợ Việt chồng Tây muốn con giàu kỹ năng sống

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
12/03/2022 14:05 GMT+7

Vợ Việt chồng Tây cùng 2 con nhỏ cùng rong ruổi trên 2 chiếc xe máy để thực hiện chuyến đi phượt khắp Việt Nam khiến bạn bè ngưỡng mộ.

Cả nhà cùng mê du lịch

Chị Nguyễn Thị Thêu (40 tuổi, ngụ tại TP.Thủ Đức) và anh Maxime Godin-Murphy (người Canada) cưới nhau năm 2012. Thời điểm đó, anh Maxime có dự định đi vòng quanh 50 nước trên thế giới. Khi ngao du được khoảng một nửa chặng đường, đến Việt Nam thì anh Maxime quyết định... ở lại và đến cả gia đình đang thực hiện kế hoạch đi phượt khắp Việt Nam.

Chị Thêu kể: "Ông xã mình rất mê Việt Nam. Anh ấy thích phong cảnh ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là Hà Giang. Bé lớn nhà mình 7 tuổi, bé nhỏ 2 tuổi cũng thừa hưởng niềm đam mê này của bố, cứ được lên xe đi là rất háo hức và sung sướng".

Cùng chung niềm đam mê du lịch nên cả nhà chị Thêu có nhiều chuyến đi cùng nhau

NVCC

Chị Thêu và ông xã đã từng đi nhiều tỉnh khi con đầu mới được vài tháng tuổi và có những nơi ghé nhiều lần như Hội An, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Cần Thơ, Côn Đảo, Huế, Quảng Bình, Sa Pa, Hà Giang... Lần này, vợ chồng chị Thêu có kế hoạch đi phượt 63 tỉnh thành bằng xe máy trong vòng một năm, mỗi địa phương sẽ dành 4 ngày để khám phá. Cả nhà xuất phát từ TP.HCM đi theo hướng miền Tây trước. Đến nay, nhà chị Thêu đã đi qua 9 tỉnh thành.

Do anh Maxime và chị Thêu kinh doanh khách sạn, có thể quản lý trực tuyến nên rất thuận lợi để đi phượt khắp Việt Nam. Nhiều bạn bè lo ngại con còn nhỏ vậy, lại đang dịch Covid-19, liệu chuyến đi có an toàn? Chị Thêu chia sẻ: "Có thể các ba mẹ nghĩ đi phượt với con nhỏ thì rất khó khăn, nhưng thực tế mình không thấy có gì khó cả. Nếu các bé có một sức khỏe bình thường, không hay đau ốm thì cứ đi thôi. Còn dịch Covid-19 ư, mình sợ chứ, sợ nhiều thứ lắm chứ không chỉ sợ dịch. Nhưng chính vì sợ nên mới đi. Dịch bệnh khiến mình muốn sống chậm lại, muốn có thời gian bên nhau nhiều hơn. Đi vì sợ ngày mai không còn có cơ hội để đi nữa".

Có bữa nhà chị Thêu dựng trại ngủ nghỉ

NVCC

Trong chuyến đi, gia đình chị Thêu thuê khách sạn, homestay, có nơi thì cắm trại hoặc có khi là ở nhờ nhà người dân có hiên vườn, có con nhỏ để các con được giao lưu ...

Dạy con trân trọng và yêu thương cuộc sống

Những tưởng khi cả nhà đi du lịch bằng xe máy khắp nơi như vậy thì chuyện học hành của con chị Thêu sẽ bị gián đoạn. Nhưng không, chị Thêu cho biết: "Con mình vẫn theo học lớp 2 ở trường homeschool của Mỹ. Thầy dạy qua video trực tuyến. Mọi thứ rất thuận lợi. Con cứ học xong chương trình, thi đạt thì lên lớp. Ba mẹ chỉ cần giúp con kiểm tra bài một lần trong ngày. Ngoài tiếng Việt ra thì bé còn có thể có thể nói được Anh, Pháp và rất giỏi các kỹ năng sống do được trải nghiệm nhiều".

Bé lớn nhà chị Thêu vẫn đảm bảo việc học khi đi du lịch

nvcc

Theo chị Thêu, một trong những lý do mà vợ chồng chị muốn đưa con đi du lịch cùng là để rèn luyện sức khỏe cũng như kỹ năng sống. "Đi nhiều sẽ học được nhiều, những thứ mà mình không thấy trong sách vở, trên mạng, tivi... Rèn luyện nắng gió thì sẽ có sức khỏe tốt hơn, dễ thích nghi với mọi điều kiện. Bên cạnh đó, khi gia đình có nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau trải qua mọi thứ, thì các con sẽ gắn bó yêu thương nhau, yêu thương cuộc sống này và biết trân trọng những gì mình đang có", chị Thêu bày tỏ.

Gia đình chị Thêu đã có thật nhiều thời gian bên nhau

Các con chị Thêu có nhiều kỹ năng sống vì được trải nghiệm nhiều

Không chỉ vậy, các con chị Thêu được gần gũi, gắn bó với thiên nhiên tươi đẹp, được nuôi dưỡng cảm xúc và tâm hồn. Những trải nghiệm trên đường đi cũng luôn làm chị Thêu và cả nhà nhớ mãi. Đó là người dẫn đường tốt bụng, là cậu thanh niên đẩy giùm xe máy tới chỗ sửa xe với đoạn đường dài hàng chục km, là những người dân thân thiện sẵn sàng cho nhà chị Thêu nghỉ qua đêm, là cô bán nước nghèo nhưng nhất định không chịu lấy tiền vì lý do "cả đời mới gặp tính tiền chi"...

"Thật xúc động với những con người như thế. Mọi trải nghiệm này giúp lòng mình an nhiên, biết mình thật may mắn và có quá nhiều thứ. Vậy là đủ rồi", chị Thêu chia sẻ.

Chuẩn bị gì khi cả gia đình đi phượt bằng xe máy?

Ảnh

Chị Thêu cho biết trước khi bắt đầu hành trình, ông xã chị mang xe ra hãng kiểm tra toàn diện. Chị mua cho bé nhỏ một ghế có tựa lưng để bé có thể ngủ thoải mái. Bé lớn 7 tuổi cũng hay ngủ gật trên xe nên chị Thêu luôn dặn bé buồn ngủ là phải nói với mẹ.

"Khi bé nói buồn ngủ là mình phải đeo dây buộc bé vào mình và phải dùng 2 dây, một dây buộc lưng thông thường, và một dây đỡ đầu. Ngoài ra chuẩn bị áo mưa, hộp sơ cứu, máy nhiệt kế, thuốc giảm sốt cho trẻ", chị Thêu nói.

Cả nhà chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chuyến đi

Nvcc

Về đồ dùng cá nhân, chị Thêu chuẩn bị mỗi người 7 bộ quần áo và khuyên nên mang nhiều quần dài, áo thun để tránh nắng nóng, một áo khoác gió nhẹ, khẩu trang, bình nước giữ nhiệt, bàn ghế học bài, lều, nệm hơi, gối hơi, bạt trải. Chị Thêu chỉ mang cho mỗi người một đôi giày nhựa vì thuận tiện cho việc đi khi trời mưa, lội nước...

Vì làm việc từ xa nên khi đi phượt khắp Việt Nam, vợ chồng chị cũng mang thêm máy tính xách tay, kèm đèn pin, sạc dự phòng, túi giữ nhiệt, quạt tích điện, đồ vệ sinh cá nhân. "Nên có túi lớn đôi như túi cho người giao hàng sẽ mang được nhiều đồ và dễ buộc... Bên cạnh đó là sách vở đầy đủ cho bé lớn, đồ tô vẽ cho bé nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.