Choáng với bộ sưu tập kỳ dị của nhà thiết kế người Ý Alessandro Trincone

09/09/2016 21:57 GMT+7

Dẫu biết thời trang là không giới hạn sự sáng tạo nhưng những gì mà nhà thiết kế đến từ Ý Alessandro Trincone mang đến Tuần lễ thời trang New York tại Mỹ quả khiến người xem “không thốt nên lời”.

Là một trong những sự kiện thời trang lớn nhất trên thế giới, như thường lệ, Tuần lễ thời trang New York năm nay được tổ chức từ ngày 6-16.9 với sự quy tụ của hàng loạt nhà mốt danh tiếng trên thế giới.
Trong show diễn ngày 8.9 vừa qua, bộ sưu tập của hãng thời trang VFiles dành cho Xuân Hè 2017 của nhà thiết kế Alessandro Trincone đã trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của giới chuyên môn cũng như tín đồ thời trang trên thế giới.
Trong lịch sử các tuần lễ thời trang, không khó để tìm kiếm những nhân tố có khả năng sáng tạo nổi bật, những gương trẻ đầy triển vọng cho làng thời trang thế giới. Nhưng đôi khi, sự sáng tạo của các nhà thiết kế lại vượt ra khỏi cảm nhận của công chúng, trở nên kỳ dị và khiến khán giả khó lòng “nuốt trôi”.
Gây choáng nhất trong bộ sưu tập chính là trang phục bán khỏa thân do một nữ người mẫu trình diễn. Mang thiết kế của một bộ jumpsuit nhưng không hiểu sao bộ trang phục này chỉ có phần quần mà lại “thiếu” đi phần áo
Mở màn cho bộ sưu tập Xuân Hè 2017 Ready-To-Wear là loạt trang phục dành cho nam. Tuy dành cho phái mạnh nhưng những thiết kế này lại chuộng kiểu dáng dành cho phụ nữ như jumpsuit
Bộ vest với ý tưởng khá táo bạo
Loạt thời trang cho nữ lại trông “hiền” hơn hẳn
Tiếp theo là loạt trang phục được lấy cảm hứng từ những chiếc túi nhựa. Đặc biệt, người mẫu còn được trang bị những đôi dép nhựa để đi kèm và trang điểm theo phong cách “tèm lem”.
Tiếp tục sê ri vải kết hợp với chất liệu nhựa. Lần này, điểm nhấn lại nằm trên những nét vẽ nguệch ngoạc trên khuôn mặt người mẫu
Một thiết kế khó hiểu của Alessandro Trincone
Một chiếc váy xẻ đùi kết hợp với dép nhựa do người mẫu nam trình diễn
Hai trong rất nhiều thiết kế được đánh giá là kỳ dị của bộ sưu tập với chiếc áo choàng to bản nhưng không theo lề lối.
Tiếp theo là bộ trang phục với những chiếc kính đen được đính rải rác trên nền một chiếc áo choàng chấm gót cũng đen toàn tập
Loạt trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy origami của Nhật Bản
Chưa bàn về khía cạnh nghệ thuật nhưng có lẽ tính ứng dụng của những trang phục này không được đánh giá cao
Nhà thiết kế Alessandro Trincone trông cũng vô cùng “chất” với quả đầu nửa trắng nửa đen - Ảnh: Instagram NV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.