Chồng bệnh, vợ con mất việc, cả nhà khốn đốn

17/11/2021 05:06 GMT+7

Đó là hoàn cảnh khốn đốn, bi đát của vợ chồng anh Nguyễn Thạch Phố và chị Võ Thị Mỹ, cùng 42 tuổi, ở tổ 2, KV.1, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Họ có 3 người con từ 11 đến 21 tuổi. Trước đây, anh Phố đi bạn (làm thuê) cho các chủ tàu đánh cá ở P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn; chị Mỹ và hai con lớn đi làm thuê cho các quán ăn. Cố gắng, chăm chỉ lao động nhưng thu nhập lại rất thấp và không ổn định nên gia đình họ luôn đối mặt với khó khăn, túng quẫn. Con út đang học lớp 5 xin nghỉ học để cha mẹ bớt gánh nặng mưu sinh.

Trong lúc vợ chồng anh Phố đang cố gắng vượt qua đói nghèo thì dịch bệnh xảy ra. Cũng như những người làm thuê khác, mẹ con chị Mỹ mất việc vì các quán ăn đóng cửa. Anh Phố tuy vẫn đi bạn nhưng không còn ra khơi thường xuyên và ngày công thấp hơn nhiều vì biển cũng mất mùa. Cuộc sống vợ chồng anh Phố đã khó nay càng khó khăn gấp bội.

Anh Phố đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 13

BẢO VĂN

Đầu tháng 7.2021, đang trên tàu đánh cá ra khơi, anh Phố ngã bệnh, nửa người bị liệt. Nhập viện cấp cứu, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán anh bị viêm tủy, rối loạn cân bằng điện giải, tắc ống mật, nhiễm trùng hệ tiết niệu…

Nhận tin dữ, chị Mỹ chạy đến bệnh viện khi trong túi chỉ có vài chục ngàn đồng. Để lo cho chồng, chị quay về gom những gì có thể bán được và gõ cửa người thân, bè bạn vay mượn tiền. Các bác sĩ đã giữ lại được mạng sống anh Phố, nhưng từ người đàn ông mạnh khỏe, lao động chính, trụ cột gia đình, giờ anh biến thành người tàn phế.

Hơn 2 tháng qua, anh Phố đã điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y 13 nhưng đến nay bệnh tình chưa khỏi. Số tiền chị Mỹ vay mượn chạy chữa cho chồng đã trên 60 triệu đồng và hiện không thể vay mượn được thêm.

Thời gian anh Phố nằm viện còn dài trong khi chị Mỹ và các con không đi làm thuê, làm mướn được nên nhiều ngày họ chỉ ăn một bữa, gom góp từng đồng lo thuốc thang cho anh Phố. Hoàn cảnh gia đình anh Phố rất đáng thương, mong mọi người thiện tâm giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Nguyễn Thạch Phố; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Phố trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.