Chồng hôn mê vì tai nạn, vợ mất khả năng lao động

Hải Phong
Hải Phong
25/02/2023 20:14 GMT+7

Khi biết tin ông Hoàng Tèo (43 tuổi, ở xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) bị chấn thương sọ não, nằm hôn mê tại bệnh viện nhưng không có tiền phẫu thuật, họ hàng láng giềng vô cùng lo lắng, xót thương.


Chiều 16.2, ông Tèo làm nghề thợ hồ, đi xe máy về đến gần nhà thì bất ngờ bị một con bò chạy ngang qua đường tông mạnh vào, cả người lẫn xe ngã xuống đường bê tông. Ông Tèo được người dân ở gần phát hiện đưa đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, gia đình đã chuyển ông Tèo ra BVĐK Đà Nẵng để điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Tèo bị chấn thương sọ não cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, số tiền cho ca mổ rất lớn, gia đình ông không có khả năng chi trả, dù vay mượn bà con hàng xóm vẫn không đủ.

Chồng hôn mê vì tai nạn, vợ mất khả năng lao động  - Ảnh 1.

Ông Hoàng Tèo đang nằm hôn mê tại BVĐK Đà Nẵng

NGƯỜI NHÀ CUNG CẤP

Gia đình ông Tèo sống trong ngôi nhà cấp 4 đã cũ, gần bị sập. Ông làm thợ hồ còn vợ ông là bà Đoàn Thị Bích Hà (43 tuổi) từng làm công nhân may. Hai vợ chồng có một đứa con gái năm nay học lớp 4. Bà Nguyễn Thị An

(80 tuổi, dì ruột ông Tèo), là người nuôi ông Tèo từ nhỏ đến khi ông lập gia đình, kể: Năm 2020, bà Hà bị bệnh không đi làm được. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán bị bệnh rỗng tủy. Hai vợ chồng bỏ công việc, vào TP.HCM rồi ra Đà Nẵng để điều trị nhưng không đỡ. Đến năm 2021, không có tiền nên vợ chồng ông Tèo quyết định bán một lô đất được hơn 100 triệu và bán 2 con bò được vài chục triệu nữa để lấy tiền phẫu thuật cho bà Hà. Nhưng số phận trớ trêu, khi phẫu thuật xong, 2 tay của bà Hà bị liệt không thể đi làm và sinh hoạt được, tất cả đều nhờ mẹ đẻ bà Hà chăm sóc giúp để ông Tèo đi làm.

Chồng hôn mê vì tai nạn, vợ mất khả năng lao động  - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Hoàng Tèo sống với người dì trong căn nhà gần sập

HẢI PHONG

Bà An nghẹn ngào cho biết: "Tèo là lao động chính, nuôi đến 4 miệng ăn nhưng bây giờ bị tai nạn chấn thương sọ não, chúng tôi chẳng biết phải làm sao. Nhà thì không còn gì để bán mà chi phí cho ca phẫu thuật lên đến hơn 150 triệu đồng. Mấy bữa nay tôi lo lắng, chạy đi mượn bà con, hàng xóm để lo cho thằng Tèo. Nhưng ở đây bà con toàn làm nông, khó khăn nên chỉ mượn được hơn 20 triệu đồng".

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Hoàng Tèo; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Tèo trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Quốc Duy, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh An, cho biết trường hợp của ông Hoàng Tèo bị bò tông ngã gây chấn thương sọ não đang nằm điều trị tại BVĐK Đà Nẵng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình để có kinh phí phẫu thuật cho ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.