Lá lành đùm lá rách: Người đầu bếp gặp nạn, hôn mê xuyên tết cần giúp đỡ

04/02/2023 00:05 GMT+7

Bị tai nạn từ những ngày cuối tháng chạp, anh Sang hôn mê sâu nằm ở khu vực hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng xuyên tết và vẫn thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Anh Trương Văn Sang (36 tuổi, ngụ thôn Phú Khê, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành, Quảng Nam) là bệnh nhân đặc biệt thương tâm khiến các bác sĩ tận tâm chăm sóc ngay thời điểm tết cận kề. Anh Sang làm đầu bếp cho một nhà hàng ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), trên đường đi làm về nhà thì bị tai nạn giữa khuya, nhưng đến rạng sáng anh mới được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Vì sức khỏe nguy kịch nên sau đó anh Sang được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng kể từ ngày 19.1 trong tình trạng đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, vỡ hàm mặt, chấn thương bụng và tổn thương nội tạng.

Lá lành đùm lá rách: Người đầu bếp gặp nạn, hôn mê xuyên tết cần giúp đỡ - Ảnh 1.

Anh Sang đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Đà Nẵng

AN QUÂN

Anh Sang được điều trị tích cực ở khu vực hồi sức suốt 15 ngày, đến ngày 2.2 vẫn hôn mê. Vì là trụ cột gia đình nên khi anh gặp nạn, gánh nặng chuyển qua vai người vợ - chị Phạm Thị Tường Vi, công nhân tại một khu công nghiệp ở Quảng Nam. "Anh bị tai nạn hôn mê, phải nằm hồi sức nguy kịch mà em cũng không thể ở bên cạnh anh được vì vừa chăm 2 con nhỏ, vừa phải đi làm ở khu công nghiệp. Nếu em nghỉ đứt bữa nào thì tiền ăn uống, bán trú cho con, tiền viện phí vay mượn hàng chục triệu đồng và tiền lãi ngân hàng hằng tháng mà anh Sang vay làm căn nhà nhỏ sẽ không biết bấu víu vào ai", chị Vi kể trong tâm trạng rối bời.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Trương Văn Sang; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Sang trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo chị Vi, do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị tích cực và thở máy qua từng ngày của anh Sang tăng chóng mặt theo con số hàng chục triệu đồng. Từ khi chồng gặp nạn, chị vay mượn khắp nơi mới được 60 triệu đồng tạm ứng viện phí. "Trước khi anh bị nạn, có chạy mượn quanh người thân, rồi vay thêm ngân hàng vài chục triệu để làm nhà, giờ còn chưa trả được ai, nên cũng không thể mượn thêm được nữa. Gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn, bệnh tật… Nên dù thế nào thì anh cũng phải tỉnh dậy để cùng em nuôi các con nhỏ nữa", chị Vi nghẹn ngào.

Bác sĩ Phạm Quốc Khánh, Khoa Hồi sức ngoại (Bệnh viện Đà Nẵng), cho biết sau gần 15 ngày điều trị hồi sức, anh Sang vẫn hôn mê sâu, suy hô hấp, thở máy. Bệnh tiên lượng nặng và các bác sĩ đang cố gắng hết sức vì bệnh nhân đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vùng bụng ảnh hưởng các tạng. "Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, chủ yếu thở máy và điều trị nội khoa bằng kháng sinh nặng nên chi phí thuốc men khoảng hơn 3 triệu đồng/ngày. Những ngày tới, nếu bệnh nhân tỉnh hơn, có thể cai máy thở thì sẽ bớt chi phí. Tuy nhiên, do tổn thương não nên việc hồi phục cần thời gian dài và chi phí tốn kém", bác sĩ Khánh nói.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết hiện bệnh viện đã kêu gọi hỗ trợ phần nào chi phí, suất ăn miễn phí cho người nhà… nhưng rất mong bệnh nhân nhận được sự giúp đỡ để có thể vượt qua cơn khó ngặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.