• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Chồng mất, con nhỏ bị bệnh tim nặng

29/12/2015 09:28 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Ngọc Phượng, 34 tuổi, ngụ P.14, Q.6, TP.HCM. Ba năm trước, chị Phượng kết hôn với anh Âu Gia Dinh, công nhân làm nhang ở Q.11.

Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Ngọc Phượng, 34 tuổi, ngụ P.14, Q.6, TP.HCM. Ba năm trước, chị Phượng kết hôn với anh Âu Gia Dinh, công nhân làm nhang ở Q.11.

Chị Phượng và 2 con nhỏ - Ảnh: Bùi Chiến
Con trai đầu lòng của họ, cháu Âu Đạt Kỳ, bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng (thông liên thất, hở 2 lá, hở van 3 lá) và hẹp phổi.
Hơn một năm trước, em gái Kỳ là Âu Uyển Sang chào đời, nhưng do thiếu thốn nhiều bề nên cũng bị suy dinh dưỡng nặng. Nhà nghèo, gia cảnh nội ngoại đơn chiếc nên việc hai con nhỏ bị bệnh liên tục, đặc biệt là bệnh tim của cháu Kỳ khiến vợ chồng chị Phượng càng khó khăn hơn.
Với đồng lương công nhân ít ỏi, mỗi lần con bệnh, vợ chồng chị Phượng lại đi vay nóng để lo cho con. 
Riêng anh Dinh, dù bị bệnh phổi, nhưng giấu vợ, lao vào công việc mong kiếm tiền dành dụm để mổ tim cho con. Nợ nần chồng chất chưa kịp trả thì cách nay 3 tháng, anh Dinh đột ngột qua đời khiến cuộc sống mẹ con chị Phượng gần như bế tắc.
Đầu tháng 12, cháu Kỳ trở bệnh nặng. Thương con, chị Phượng lại chạy đôn chạy đáo vay tiền đưa con vào Viện Tim TP.HCM mổ cấp cứu.
“Hiện sức khỏe của Kỳ tạm ổn, cháu bớt thở thoi thóp như lúc trước, nhưng bác sĩ nói vài tháng tới sẽ phải mổ lần thứ hai mới mong cải thiện sức khỏe tốt hơn. Nhưng chi phí lớn quá, đến hơn 100 triệu đồng, lần này đi mổ cũng vay hết mấy chục triệu rồi, số tiền sắp tới làm sao em lo nổi”, chị Phượng ôm con vào lòng với đôi mắt đỏ hoe.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Âu Đạt Kỳ; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Kỳ trong thời gian sớm nhất.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.