Chồng mất vì ung thư, cảnh 4 mẹ con ăn chung một đĩa rau gây xót xa

Cha mất vì ung thư gan, mẹ đang bị tai biến, hoàn cảnh gia đình em Phạm Thị Triệu Vy ở Hà Tĩnh khiến nhiều người xót xa.

Trong tập 199 của Mái ấm gia đình Việt, câu chuyện của Phạm Thị Triệu Vy (15 tuổi, Hà Tĩnh) khiến nhiều người xót xa. Cha mất từ năm 2019 vì ung thư gan, hiện cô bé sống cùng mẹ là Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi), chị gái Phạm Thu Thảo (16 tuổi) và em trai Phạm Tuấn Hùng (13 tuổi).

Trước đây, chị Hiền làm giúp việc với thu nhập khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng để nuôi 3 con ăn học. Tháng 7.2025, mẹ của Triệu Vy bất ngờ bị tai biến, để lại di chứng liệt nửa người bên trái, việc đi lại khó khăn. Từ đó, cuộc sống của 4 mẹ con càng thêm chật vật.

Cuộc sống của Phạm Thị Triệu Vy sau biến cố

Chồng mất vì ung thư, cảnh 4 mẹ con ăn chung một đĩa rau gây xót xa- Ảnh 1.

Triệu Vy nỗ lực duy trì việc học, vừa dành thời gian chăm sóc mẹ

Ảnh: NSX

Gia đình có 3 sào ruộng nhưng chị Hiền không còn khả năng lao động. Việc thu hoạch đều phải nhờ người thân và hàng xóm hỗ trợ. Thuộc diện hộ nghèo, gia đình hiện nhận 2 triệu đồng tiền trợ cấp mỗi tháng. Trong khi đó, chị Hiền phải đi vật lý trị liệu định kỳ, mỗi lần tốn khoảng 250.000 đồng tiền xe, thuốc điều trị khoảng 600.000 đồng (dùng được trong 15 ngày).

Dù thiếu thốn, 3 chị em Triệu Vy vẫn ngoan ngoãn, chăm học. Họ thay nhau làm việc nhà, chăm sóc mẹ và chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ học. Điều chị Hiền mong mỏi nhất là sức khỏe sớm hồi phục để có thể trở lại làm việc, tiếp tục lo cho các con. Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Triệu Vy, Lê Thúy bật khóc nức nở. Trong đó, hình ảnh bốn mẹ con quây quần bên bữa cơm chỉ có một đĩa rau luộc khiến cô nghẹn ngào.

Dương Hồng Phúc cũng bật khóc khi nhắc đến những mất mát anh chứng kiến trong quá trình đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt. Nam MC kể sau những lần dẫn chương trình, các con từng hỏi anh rằng cha sợ nhất điều gì? 

Dương Hồng Phúc chia sẻ rằng sau khi gặp quá nhiều em nhỏ mất cha hoặc mẹ, anh từng nghĩ đến nỗi sợ một ngày mình đi làm rồi không thể trở về, để các con phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương giống những nhân vật anh từng gặp. Là một người cha có hai con, mỗi khi chứng kiến những thiệt thòi của các em nhỏ, anh càng thêm xót xa và khó kìm được nước mắt.

Chồng mất vì ung thư, cảnh 4 mẹ con ăn chung một đĩa rau gây xót xa- Ảnh 2.

Dàn khách mời động viên gia đình Triệu Vy trước những biến cố trong cuộc sống

Ảnh: NSX

Nguyễn Trần Trung Quân liên tục động viên, an ủi Triệu Vy. Khi nghe em nói không dám nghĩ đến chuyện học cao hơn vì hiểu hoàn cảnh gia đình, nam ca sĩ quyết định hỗ trợ em tiếp tục hành trình tri thức. “Chú sẽ đồng hành với con học hết lớp 12. Sau đó, con thi đỗ đại học, bất cứ trường nào thì chú cũng sẽ tiếp tục đồng hành đến khi con tốt nghiệp đại học”, Nguyễn Trần Trung Quân nói.

Không chỉ dành những lời động viên, Nguyễn Trần Trung Quân và Lê Thúy còn hết mình tham gia các thử thách để mang về tiền thưởng cho các em nhỏ. Trong quá trình thực hiện, dù thấm mệt nhưng cả hai vẫn nỗ lực hoàn thành từng nhiệm vụ được giao. 

Trải qua các phần thi, gia đình em Hồ Thị Khánh Huyền về thứ ba, nhận 20 triệu đồng; gia đình em Nguyễn Minh Tiến Anh về nhì với 25 triệu đồng; còn gia đình em Phạm Minh Triệu Vy giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về 60 triệu đồng.

Bên cạnh việc đồng hành với hành trình đến trường của các em nhỏ, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng trao tặng 200 triệu đồng cho 3 gia đình. Anh cho biết điều khiến bản thân quan tâm và trăn trở nhất là việc học của các em, đồng thời mong số tiền này sẽ góp phần tiếp sức để các em vững bước hơn trên con đường đến trường. Ước tính, tổng số tiền chương trình cùng các nghệ sĩ, khán giả dành tặng trong tuần này lên đến hơn 1,8 tỉ đồng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.