Chồng nhờ đúc tượng giống hệt vợ đã mất vì Covid-19 để đỡ nhớ

Khánh An
Khánh An
04/01/2023 13:23 GMT+7

Sau khi chung sống 39 năm, người chồng quá đau buồn vì vợ qua đời do Covid-19 nên đã nhờ đúc bức tượng giống hệt vợ để vơi bớt nỗi nhớ.

Ông Sandilya bên bức tượng người vợ ở nhà

ảnh chụp màn hình scmp

Tờ South China Morning Post ngày 4.1 đưa tin một người đàn ông 65 tuổi tại Ấn Độ đã chi 30.000 USD để nhờ người đúc tượng giống hệt người vợ đã mất vì Covid-19.

Ông Tapas Sandilya hiện đặt bức tượng tại phòng khách nhằm vơi đi nỗi nhớ người vợ đã chung sống 39 năm. Bức tượng silicon nặng 30 kg, có kích thước bằng với người vợ là bà Indrani đã mất vì Covid-19 vào năm ngoái ở tuổi 59.

Trong đợt dịch bùng phát lớn ở Ấn Độ, ông Sandilya bị cách ly trong lúc vợ được đưa đến bệnh viện, nơi bà mất trên giường bệnh vào ngày 4.5.2021 mà không có người thân bên cạnh.

Giờ đây, ông thường ngồi cạnh bức tượng trên ghế sofa ở nhà của họ tại thành phố Kolkata (bang Tây Bengal). Ông thường choàng tay qua vai bức tượng, chải tóc và sửa lại trang phục. “Bà Indrani” luôn im lặng mỗi khi khách đến nhà.

Trong những tháng sau khi bà mất, ông nhớ lại khi họ từng đến một đền thờ và thấy một bức tượng rất giống người thật. “Khi đó, Indrani nói rằng cô ấy muốn có một bức tượng của mình nếu cô ấy mất trước tôi”, ông Sandilya kể.

Khi biết ông định đúc tượng vợ, nhiều người thân bàn ra vì cho rằng ý tưởng của ông thiếu thực tế. Tuy nhiên, ông tự hỏi vì sao mọi người có thể giữ ảnh người thân đã mất thì sao lại không thể giữ bức tượng.

Ông liên hệ nhà điêu khắc Subimal Das chuyên làm các bức tượng bằng sáp, sợi thủy tinh và silicon cho các tòa nhà, viện bảo tàng, và đôi khi cho một số gia đình.

Nghệ nhân này cho biết việc đúc tượng rất thử thách và cần dùng ảnh cũ của bà Indrani để tạo ảnh 3D nhằm thể hiện đúng cảm xúc trên khuôn mặt. Ông Das đã mất đến 3 tuần chỉ để xử lý phần tóc.

Sau 6 tháng với chi phí 30.200 USD, bức tượng đã hoàn thành. Ông Sandilya nhờ thợ may cũ may bộ trang phục mới cho “vợ”, kèm trang phục sari mà bà đã mặc trong đám cưới con trai. Ông còn dùng các trang sức mà bà yêu thích để đeo cho bức tượng.

Vào ngày bức tượng hoàn tất với đầy đủ trang phục, ông Sandilya đến xưởng của ông Das và khi thấy tác phẩm, ông đã không thể thốt nên lời. “Ông ấy quá xúc động, như thể một ước mơ rất lớn vừa trở thành hiện thực. Cảm xúc của ông ấy cho thấy tôi đã làm một việc rất tốt”, nghệ nhân Das chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.