Chủ nhà đẩy HAGL vào vé chờ tứ kết U.19

29/03/2022 07:23 GMT+7

Trận đấu quyết định ngôi nhì bảng A giữa chủ nhà PVF Hưng Yên và HAGL trong khuôn khổ lượt cuối bảng A VCK giải U.19 quốc gia vào chiều qua diễn ra rất hào hứng và gay cấn.

HAGL chỉ cần hòa là xếp trên, nhưng các học trò của HLV Chu Ngọc Cảnh đã không làm được. Trong khi đó, dù chỉ cần hòa là cũng có suất vào tứ kết dành cho đội thứ ba có thành tích tốt nhưng thầy trò HLV Lê Quang Trãi còn làm hơn thế khi quật ngã đối thủ đến 2-0 để giành vị trí sau Viettel.

Niềm vui của “người không phổi” Thanh Nhàn (33) và đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới HAGL

Minh Hiếu

Trong trận này, PVF Hưng Yên đã có điều chỉnh trong đội hình với sự xuất hiện của tiền vệ nhiều kinh nghiệm Đức Phú cầm trịch ở giữa và hậu vệ Đào Văn Chưởng được đẩy lên đá tiền vệ liên tục khuấy đảo ở 2 cánh làm cho đội hình của HAGL phải co lại, không thể dâng cao phản công. Chính hoạt động quá hay của Văn Chưởng (anh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận) đã làm chao đảo hành lang phải của HAGL, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Nhưng phải nói công lớn khác thuộc về “người không phổi” Nguyễn Thanh Nhàn khi anh thể hiện đẳng cấp của chân sút từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U.19 năm rồi với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đồng đội Trần Vũ Ngọc Tài ghi bàn.

Thực sự HAGL đã gặp khó ở VCK giải U.19 năm nay khi thua cả Viettel lẫn PVF Hưng Yên. Nếu trận thua ngày đầu có phần do nhập cuộc chưa tốt để thua sớm nên dù chơi tốt ở hiệp 2 vẫn không gỡ hòa được thì thất bại trước chủ nhà cho thấy sự lúng túng khi tổ chức phòng ngự. Dù có Nguyễn Đức Việt (cầu thủ đội 1 được HLV Kiatisak rất thích) tăng cường làm dày ở giữa sân, nhưng khi 2 cánh chưa vững vàng thì HAGL vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống để cho đối thủ khai thác, đặc biệt những pha xẻ nách của PVF Hưng Yên liên tục khiến cặp trung vệ đội bóng phố núi mướt mồ hôi, lộ ra nhiều sơ hở từ đó để xảy ra 2 bàn thua.

Xếp hạng chung cuộc bảng A VCK U.19 quốc gia

1/ Viettel: 9 điểm (hiệu số 4/0), 2/ PVF Hưng Yên: 6 điểm (3/1), 3/ HAGL: 3 điểm (3/3), 4/ Long An: 0 điểm (0/6).

Thất bại này khiến HAGL chỉ có 3 điểm, xếp thứ 3 bảng A sau Viettel (9 điểm với 3 trận toàn thắng, chiều qua thắng Long An 2-0) và PVF Hưng Yên (6 điểm) và phải chờ xem có giành được 1 trong 2 suất thứ ba cho 2 đội xếp thứ ba của 3 bảng có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết hay không.

Tình hình này lập lại hệt như VCK U.19 năm rồi ở Bình Dương, thầy trò ông Chu Ngọc Cảnh khi đó cũng 3 điểm và phải chờ đến giờ chót, sau đó phải chia tay giải đáng tiếc. Nhưng lần này xem ra có thể cửa sáng hơn một chút vì các đội đang tranh chấp ở bảng B và C đều kèn cựa nhau, rất khó để 1 trong 2 đội đang đứng thứ ba của 2 bảng có hơn 3 điểm. Hơn nữa 2 đội đầu bảng B là Hà Nội và SLNA cũng không muốn sớm gặp chủ nhà ở tứ kết nên sẽ không lơi chân ở lượt trận cuối cùng vào chiều nay, nên sẽ rất khó cho 2 đối thủ còn lại bật lên. Lúc 14 giờ 30 chiều nay sẽ diễn ra 2 trận lượt cuối cùng giờ ở bảng B: Hà Nội (4 điểm) gặp Đồng Tháp (1 điểm) và SLNA (4 điểm) gặp Bình Định (1 điểm) đều được truyền hình Báo Thanh Niên trực tiếp trên kênh YouTube thể thao 360.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.