Chủ tịch FIFA chứng kiến một đêm không ngủ
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là một trong những vị khách đặc biệt có mặt tại sân Mỹ Đình tối 26.8 để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.
Gần 40.000 khán giả phủ kín các khán đài, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trong ngày đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Trên sân, thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa Thái Lan 2-2, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.
Sau trận đấu, Chủ tịch FIFA rời sân Mỹ Đình và được VFF đưa về khách sạn ở khu vực trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên, hành trình này diễn ra lâu hơn bình thường do hàng vạn người hâm mộ đồng loạt đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.
Các tuyến đường từ khu vực sân Mỹ Đình về trung tâm Hà Nội nhanh chóng trở nên đông đúc, với những đoàn xe nối dài, cờ đỏ sao vàng và tiếng còi xe vang lên liên tục. Dòng người “đi bão” khiến việc di chuyển của đoàn xe chậm hơn đáng kể so với thông thường. Tuy vậy, Chủ tịch FIFA lại thấy thú vị vì khung cảnh này.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF ở lễ trao giải ASEAN Cup 2026
ẢNH: MINH TÚ

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF có mối quan hệ tốt và gắn kết
ẢNH: VFF
Khi trở về khách sạn, ông Gianni Infantino đã nhắn tin chia sẻ với Chủ tịch VFF rằng, ông rất ấn tượng với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến cảnh người dân đổ ra đường ăn mừng chức vô địch.
Với Chủ tịch FIFA, việc một trận bóng đá có thể đưa hàng vạn người cùng xuống đường, biến nhiều tuyến phố thành biển người ăn mừng kéo dài trong đêm là một hình ảnh thú vị và cho thấy sức hút đặc biệt của bóng đá tại Việt Nam.
CĐV Hà Nội, Đà Nẵng ‘đi bão’ xuyên đêm mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Người dân Hà Nội đi bão sau chức vô địch
ẢNH: TUẤN MINH

Nhiều tuyến phố kẹt xe với dòng người đi bão
ẢNH: TUẤN MINH

Người dân Việt Nam nổi tiếng cuồng nhiệt với bóng đá
ẢNH: TUẤN MINH
Từ Hà Nội, TP.HCM đến nhiều địa phương khác, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Cờ đỏ sao vàng, tiếng còi xe, tiếng kèn, trống và những màn ăn mừng kéo dài xuyên đêm tạo nên một bầu không khí lễ hội đặc biệt.
Tại TP.HCM, đến 0 giờ sáng 27.8, dòng người vẫn tiếp tục đổ về khu vực trung tâm để mừng đội tuyển Việt Nam. Nhiều CĐV mang theo cờ, kèn, thậm chí cả xoong, chảo để tạo âm thanh, trong khi có người còn hóa trang thành siêu nhân Gao, người nhện và hòa vào dòng người “đi bão”.

"Ngươi nhện đi bão" ở TP.HCM
ẢNH: PHẠM HỮU

Các tuyến đường trung tâm TP.HCM khuya 26.8 và rạng sáng 27.8
ẢNH: PHẠM HỮU
Chức vô địch ASEAN Cup 2026 không chỉ mang lại chiếc cúp thứ tư cho đội tuyển Việt Nam mà còn giúp hình ảnh bóng đá Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng bóng đá quốc tế.
Bình luận (0)