Đội tuyển Indonesia bước vào trận đấu trên sân Jalan Besar (Singapore) với nhiệm vụ buộc phải thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 47 nhờ công Ragnar Oratmangoen.
Tuy nhiên, lợi thế của Indonesia không được duy trì lâu. Phút 66, trong một tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn, Rizky Ridho và thủ môn Cahya Supriadi va chạm khi cố gắng hóa giải đường bóng của Singapore. Bóng bật ra đúng vị trí của Ilhan Fandi và tiền đạo chủ nhà không bỏ lỡ cơ hội, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Đội tuyển Indonesia mở tỷ số và chơi lấn lướt Singapore nhưng chỉ có thể giành được 1 điểm, qua đó bị loại
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Indonesia dồn lên tấn công trong những phút còn lại nhưng bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của Singapore. Hòa 1-1, thầy trò HLV John Herdman chỉ có 7 điểm sau 4 trận và chính thức bị loại. Trong khi đó, Singapore giành 8 điểm, đứng nhì bảng và cùng đội tuyển Việt Nam (10 điểm) giành quyền vào bán kết.
Chủ tịch PSSI: "Chúng tôi sẽ đánh giá lại tất cả"
Sau khi Indonesia bị loại, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội tuyển, đồng thời thừa nhận cần có sự đánh giá nghiêm túc sau giải đấu.
Ông Erick Thohir chia sẻ: “Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ, HLV và quan chức của đội tuyển quốc gia Indonesia đã tham gia ASEAN Cup 2026. Chúng tôi sẽ đánh giá kết quả của ASEAN Cup 2026 để đảm bảo đội tuyển quốc gia Indonesia được chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu quan trọng sắp tới”.
Đáng chú ý, đây là lần thứ sáu trong lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á, trước đây được biết đến với tên gọi Tiger Cup, Indonesia không thể góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.
Theo Bola, trong phòng thay đồ đội tuyển Indonesia, sự thất vọng càng lớn khi chính đội trưởng Rizky Ridho có liên quan đến tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Singapore. Sau trận đấu, trung vệ của Persija Jakarta thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Indonesia.
Ridho chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả cuối cùng không như mong đợi. Chúng tôi chắc chắn rất thất vọng, và người hâm mộ còn thất vọng hơn cả chúng tôi. Tôi xin lỗi”.

Rizky Ridho (áo đỏ) xin lỗi CĐV Indonesia vì bị loại đầy thất vọng
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Đội trưởng Indonesia cũng dành lời cảm ơn đến các CĐV đã luôn đồng hành cùng đội tuyển, đồng thời mong muốn toàn đội sớm có cơ hội mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
Ridho bày tỏ: “Cảm ơn các fan rất nhiều, các bạn luôn trung thành với chúng tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng nhiều như vậy. Hy vọng rằng thời gian đó sẽ đến và chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng”.
Việc Indonesia bị loại sớm chắc chắn đặt ra nhiều câu hỏi đối với HLV John Herdman cùng PSSI. Đội tuyển Indonesia sẽ phải nhanh chóng nhìn lại những vấn đề còn tồn tại, bởi phía trước họ vẫn còn những giải đấu quan trọng.
Theo kế hoạch, Indonesia sẽ tiếp tục hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu dự kiến diễn ra ngay trên sân nhà của đội tuyển này. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng xứ vạn đảo sửa chữa những thiếu sót sau thất bại tại ASEAN Cup. Rizky Ridho nhấn mạnh: “Chúng ta cần xem xét lại những gì cần thiết cho giải đấu FIFA ASEAN Cup sắp tới”.
Bình luận (0)