Chung cư cao cấp cũng bị mất trộm

Thanh Đông
Thanh Đông
12/02/2022 09:35 GMT+7

Cư dân sống trong những căn hộ cao cấp phải đóng phí quản lý cao để được bảo vệ tính mạng, sức khỏe , tài sản và nhiều tiện ích khác. Thế nhưng, vụ mất trộm ở chung cư The Tresor vừa qua cho thấy có những lỗ hổng trong quản lý vận hành khiến cư dân... ôm cục tức khi vừa mất của, vừa bị coi thường.

Chiếc ti vi 47 inch biến mất

Bà N.L.B.Đ, chủ một căn hộ tại tòa nhà The Tresor (Q.4, TP.HCM), phản ánh ngày 25.1, bà phát hiện chiếc ti vi 47 inch treo trên tường nhà biến mất. Ngay sau đó, bà liên hệ Ban quản lý (BQL) tòa nhà để làm việc.

Tòa nhà cao cấp The Tresor, nơi diễn ra vụ trộm bằng ô tô

DUY KHANG

Câu hỏi bà Đ. đặt ra là mỗi tháng bà đóng phí quản lý rất cao, 24.000 đồng/m2, bù lại BQL phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho bà và các cư dân khác, nhưng chiếc ti vi 47 inch của bà biến mất mà BQL tòa nhà không hay biết trong khi hệ thống camera an ninh trong tòa nhà dày đặc. Vậy trách nhiệm của BQL tòa nhà ở đâu, bà Đ. bức xúc.

“Tôi yêu cầu BQL tòa nhà là Công ty CP quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (PMC) trích xuất camera an ninh từ ngày 13 - 20.1 là thời gian tôi không đến kiểm tra căn hộ để tra soát vụ việc, tuy nhiên BQL đã không hỗ trợ tôi mà còn gây khó dễ. Sau khi tôi bức xúc kiến nghị, BQL hứa đến ngày 6.2, tức mùng 6 tết, sẽ có kết quả trích xuất camera, nhưng đến hẹn cũng không hề có kết quả. Tôi vô cùng bức xúc trước cách làm việc cẩu thả, vô trách nhiệm, vô cảm của BQL tòa nhà với cư dân và tài sản của cư dân”, bà Đ. nói.

Chiếc ti vi trên tường trong căn hộ của bà N.L.B.Đ biến mất

Đi trộm bằng… ô tô !

Bà H.T, thành viên Ban Quản trị tòa nhà The Tresor, cho biết: “BQL hiện nay do chủ đầu tư ký hợp đồng chứ không phải Ban quản trị lựa chọn và ký hợp đồng. Trước phản ánh của bà N.L.B.Đ, Ban quản trị đã làm việc với BQL, yêu cầu BQL có trách nhiệm hỗ trợ bà Đ. tìm ra kẻ trộm. Thông tin mới nhận được từ BQL là đã trích xuất được camera và phát hiện ngày 23.1, có 2 người nam mang ti vi từ căn hộ di chuyển bằng thang máy xuống tầng hầm. Ở tầng hầm có 1 người nữ chờ sẵn. Người nữ đi ô tô màu trắng, có tài xế, mang biển số tư nhân 51F-...82. Có lẽ đây là vụ trộm có tổ chức, rất chuyên nghiệp”.

Để tìm hiểu thêm sự việc, PV Thanh Niên đã gọi vào số điện thoại đường dây nóng của BQL tòa nhà The Tresor để xin cuộc hẹn. Người phụ nữ giữ số điện thoại của BQL chuyển máy cho nhân viên văn phòng BQL và nữ nhân viên văn phòng tỏ ra gắt gỏng, không cho cuộc hẹn rồi dập máy.

“Rõ ràng nhân sự của BQL tòa nhà là rất có vấn đề. Tôi nghi ngờ có sự cấu kết giữa kẻ trộm và “tay trong”, có như vậy vụ trộm bằng ô tô mới có thể diễn ra trót lọt. Tôi sẽ tiếp tục cầu cứu đến cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ trộm và trách nhiệm của BQL tòa nhà trong việc bảo vệ tài sản của tôi và nhiều cư dân khác ở chung cư này”, bà N.L.B.Đ cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.