‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’

02/08/2022 18:18 GMT+7

“Lên đến tầng 4, tôi thấy 2 cái ủng. Kiểm tra phòng bên cạnh, tôi tiếp tục thấy 2 đồng đội của tôi. Khi đó, tôi biết họ đã ngã xuống rồi…”, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Q.Cầu Giấy ( Hà Nội ), nói.

Vụ cháy tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội).

Người thân của chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy ở Hà Nội: Đức Việt sống rất tình cảm

Nỗi xót xa, đau buồn đối với người nhà 3 chiến sĩ là không thể bù đắp. Cùng chia sẻ, thấu hiểu sự mất mát đó không ai khác là những cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an Q.Cầu Giấy, những người gọi thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc là đồng đội!

Thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua)

công an cung cấp

Chia sẻ với phóng viên, trung úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Đội, cho biết ngày hôm qua 1.8, các chiến sĩ trong đơn vị rất buồn đau, thương tiếc các đồng đội.

“Khi nhận nhiệm vụ, anh em cười nói vui vẻ nhưng khi trở về, đồng đội chúng tôi đã ngã xuống, chỉ còn lại những nỗi đau. Bữa cơm của chúng tôi giờ thiếu vắng họ…”, anh Hải nghẹn giọng.

Trong hơn 5 năm gắn bó với thượng tá Đặng Anh Quân, từ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH số 3 đến Đội Cảnh sát PCCC - CHCN Công an Q.Cầu Giấy, trung úy Hải hiểu con người của vị đội trưởng.

“Anh Quân luôn hết lòng vì anh em chiến sĩ, là một người chỉ huy mẫu mực, quan tâm cấp dưới, nhất là cán bộ trẻ. Từng bữa ăn, giấc ngủ của anh em đều được anh Quân để ý”, anh Hải kể.

Di vật của các chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy

thùy an

Nhớ lại giây phút ngọn lửa bùng lên ở quán karaoke ISIS, anh Hải cho biết, chính anh là người đi theo sau thượng tá Quân khi tiếp cận hiện trường, kiểm tra bên trong.

“Anh Quân cầm đèn đi trước, tôi cầm dây đằng sau. Hiện trường lúc đó ngổn ngang các thiết bị loa đài, khói đặc mù mịt không thể quan sát. Chúng tôi lúc đó phải bò bằng tay chứ không thể đứng đi”, trung úy Hải cho hay.

Sau đó, anh Hải được cử ra ngoài, làm nhiệm vụ khác. Thượng tá Quân dìu được những người mắc kẹt xuống dưới và tiếp tục quay trở lại vào trong quán karaoke. Thế nhưng, không ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy vị chỉ huy của mình.

Thượng tá Quân cùng thượng úy Việt và hạ sĩ Phúc đã gặp sự cố khi ở tầng 4 của căn nhà. Cầu thang sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà cũng rơi, đè lên người các anh.

Lực lượng chức năng dập lửa tại quán karaoke ISIS

nguyễn nam

Lúc đó, các chiến sĩ tại hiện trường chia làm 2 mũi, một mũi làm mát, tiếp cận từ dưới lên, mũi còn lại phá cửa kính để thoát khói ra ngoài.

Sau khi khói vãn, trung tá Trương Tuấn Vinh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy, cùng một chiến sĩ khác vào hiện trường tìm kiếm 3 đồng đội.

“Lên đến tầng 4, tôi thấy 2 cái ủng, kiểm tra phòng bên cạnh, tôi tiếp tục thấy 2 đồng đội của tôi. Khi đó, tôi biết họ đã ngã xuống rồi…”, trung tá Vinh nghẹn ngào kể.

Truy thăng cấp bậc hàm 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ISIS

Trước đó, khoảng 13 giờ 10 chiều 1.8, lửa bắt nguồn từ khu vực tầng 3, sau đó bao trùm toàn bộ cơ sở karaoke ISIS. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, 3 chiến sĩ đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Trong lúc quay lại với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong sập xuống thang bộ, bịt lối thoát khiến 3 chiến sĩ hy sinh.

Trước sự hy sinh anh dũng này, ngày 2.8, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ. Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm lên thượng tá đối với trung tá Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm lên thượng úy đối với trung úy Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc. T.Ư Đoàn cũng truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.