Chuyện đời - chuyện nghề: Nhà văn đau đáu hướng về nguồn cội

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
26/05/2024 07:30 GMT+7

Xuất thân là một đạo diễn - tác giả kịch bản phim có nghề, từng nhận nhiều giải thưởng cho các phim truyện nhựa như: Người đàn bà nghịch cát, Anh chỉ có mình em…, cùng nhiều phim tài liệu khoa học ấn tượng: Môi trường VN đầu thế kỷ 21, Mùa chim di cư, Cây di sản và bản sắc văn hóa VN…, đạo diễn - nhà văn Đới Xuân Việt (ảnh) sáng 25.5 đã có buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM, giới thiệu truyện ký mới nhất Về nơi nguồn cội (NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành).

Chuyện đời - chuyện nghề: Nhà văn đau đáu hướng về nguồn cội- Ảnh 1.

QUỲNH TRÂN

Nhà văn Đới Xuân Việt nguyên quán H.Quảng Xương (Thanh Hóa) nhưng lớn lên tại Hà Nội. Ông nhập ngũ và tham gia chiến trường Quảng Trị năm 1972. Năm 1981, ông công tác tại Hãng phim truyện VN và làm việc tại đây cho đến năm 2005. Ngoài công việc chính là đạo diễn phim, ông còn có niềm đam mê văn chương, có một số tựa sách rất được yêu thích: Đi qua vừng mặt trời (2019), Anh chỉ có mình em (2020), Hoa đỗ quyên nở muộn (2020), Truyền thuyết Nàng tuyệt vời (2022).

Tác phẩm mới Về nơi nguồn cội của nhà văn Đới Xuân Việt phản ánh gần như toàn cảnh của gia tộc ông trong những năm đầu thế kỷ trước cho đến khi đất nước thống nhất. Lồng ghép vào đó là phần ký sự, ghi lại các biến cố của dòng họ thông qua số phận một số nhân vật nổi tiếng gắn liền với biến động của lịch sử. "Tôi xa quê đã bảy mươi năm nhưng những gì hương vị quê hương vẫn còn thấm đẫm hồn tôi. Đó là vẻ đẹp một thời của làng quê chiều chiều khói lam xanh tỏa bay trên các mái bếp lợp rơm, rạ", tác giả trải lòng trong sách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.