Chuyện Messi: Vì đâu nên nỗi ?

07/08/2021 07:45 GMT+7

Cuộc chia tay chấn động thế giới bóng đá, chấm dứt 21 năm gắn bó, sau 810 trận đấu, 683 bàn thắng, 10 chức vô địch La Liga, 7 cúp quốc gia, 4 chức vô địch Champions League , 3 vô địch World Cup các CLB, được Barcelona chính thức thông báo trong vòng… chưa tới 100 chữ. Ngắn gọn đến mức tuyệt đối, nên vừa rất dễ hiểu, vừa quá khó hiểu!

Dễ hiểu vì quy định tài chính của La Liga không cho phép. Hiểu nôm na là Barcelona không được đăng ký Messi vào danh sách thi đấu mùa này, dựa trên mức lương của anh và số nợ của CLB (hơn 1 tỉ euro, các kiểu cộng lại). Nó giống như một hình thức giới hạn quỹ lương ở La Liga vậy. Khó hiểu là ở chỗ Barcelona đương nhiên đã phải biết rõ quy định của La Liga, tình hình nợ của CLB và mức lương sẽ phải chi cho Messi. Vậy tại sao họ vẫn thỏa thuận hợp đồng. Để rồi, ngay khi chuẩn bị ký hợp đồng chính thức thì Chủ tịch Joan Laporta thông báo ngắn gọn là không tiếp tục được, vì Barcelona không thể đăng ký Messi.

PSG chuẩn bị kĩ để đón Messi và cuộc chia tay không tránh khỏi với Mbappe

Chỉ có một điều rõ ràng: tất cả là vì tiền. Trên bề mặt thì đó là vì quy định, cấu trúc tài chính của La Liga, mà Barcelona không được phép vi phạm. Còn chỗ che đậy có thể là vì những khoản tiền khác có liên quan đến vụ ký hợp đồng, dù chưa chắc là liên quan quy định tài chính của La Liga. Tiền “cò” cho bố Messi chẳng hạn. Bao năm qua, ông Jorge Messi này đã kiếm được bộn tiền trong tư cách đại diện cho con trai, nhiều hơn khối ngôi sao bóng đá thực thụ.
Nếu biết rằng phải gò mình vào cấu trúc tài chính của La Liga, và nếu vẫn cần có Messi, thì tại sao Barcelona lại mua Emerson và ký hợp đồng (lương khủng) với Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay, để rồi bây giờ nói rằng nếu lại chi thêm lương cho Messi thì vượt quá quy định? Đấy chỉ là một ví dụ về những chi tiết khó hiểu. Có thể suy luận: Barcelona bực bội với những đòi hỏi vào giờ chót của bố con nhà Messi (cặp này luôn đòi hỏi tiền bạc rất nhiều, hàng chục năm qua), nhưng không thể nguyền rủa họ, đành quay sang nguyền rủa quy định tài chính của La Liga!

Vì sao Barcelona và Messi bất ngờ chia tay vào phút chót

Tóm lại, bất kể vì nguyên nhân gì thì cũng đã xong. Messi đã hết hợp đồng và không thể ký hợp đồng mới, nên đã là cầu thủ tự do rồi. Anh sẽ đi đâu chính là đề tài tiếp theo. Trước mắt, gần như không ai dám dự đoán gì. Nhưng chẳng phải không có manh mối. Chỉ có một CLB siêu giàu mới đáp ứng được cả mức lương mà Messi đòi hỏi lẫn đẳng cấp cao để anh chơi bóng. Vậy hãy điểm danh: Real Madrid, PSG, Man.City. Hết.
Có cả ý tưởng về CLB “nhà nghèo” Newell’s Old Boys ở Argentina, vì đây là đội bóng cũ của Messi. Có ý nghĩa, nhưng chắc Messi chưa chịu “dối già” dù đã 34 tuổi. MLS càng không thể tính là bóng đá đỉnh cao. Các CLB Trung Đông thì chỉ có tiền, không có bóng đá. Juventus là địa chỉ quá giật gân (Messi đá cặp với Cristiano Ronaldo). Cũng hay, nhưng có thực tế phũ phàng là ngay cả Juventus giờ cũng đã nghèo đi rồi. Kịch bản cuối cùng sẽ là “tận cùng của sự bịp bợm”: Messi… ở lại Barcelona? Lại thêm một lần nói lại cho rõ, có khó gì?

Fan Barca thức trắng đêm, kéo nhau đến Camp Nou đợi tin từ Messi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.