Chuyện tình chồng Việt vợ Myanmar: Yêu xa thành đôi, mỗi người là một mảnh ghép

18/03/2023 11:28 GMT+7

Yêu và cưới vợ người Myanmar, anh Quyền cho rằng không có nhiều khác biệt trong lối sống. Cả hai luôn cố gắng vun vén để viết nên một chuyện tình đẹp.

Khoảnh khắc chú rể Việt và cô dâu Myanmar nắm tay nhau, hát ca khúc về tình yêu và tiến vào lễ đường nhận được nhiều lượt "thả tim" từ mọi người khi họ chia sẻ chuyện tình của mình lên Facebook. Nên duyên vợ chồng hơn 3 năm, cả hai luôn cố gắng thấu hiểu và chia sẻ với nhau.

"Rất thích đồ ăn Việt và Myanmar!"

Anh Lê Tấn Minh Quyền (31 tuổi, ở TP.HCM) có vợ là chị Zaw Ashley (32 tuổi, quốc tịch Myanmar). Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc ở Mỹ.

Chồng Việt nên duyên vợ Myanmar: Yêu xa thành đôi, mỗi người là một mảnh ghép  - Ảnh 1.

Đám cưới được tổ chức năm 2019

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Quyền cho hay cả hai quen nhau vào năm 2013. Thời điểm đó, anh đang sống ở Việt Nam và quen một người bạn trong CLB tiếng Anh giao tiếp. Người bạn này làm việc trong một công ty tư vấn du học Úc. Một lần, công ty này tổ chức sự kiện tại Việt Nam, bạn anh là người đại diện cho văn phòng ở Việt Nam còn chị Ashley đại diện cho văn phòng ở Myanmar.

"Vô tình bạn mình ngồi kế bên Ashley, trò chuyện và được biết cô lần đầu tiên qua Việt Nam. Bạn mình nói sẽ dẫn cô ấy đi dạo Sài Gòn. Bạn rủ mình đi chung, vậy là tụi mình gặp nhau từ đó. Bạn mình còn nói thêm, nếu mình có thể dùng tiếng Anh để cưa đổ cô gái này thì mình rất giỏi. Cuối cùng, Ashley không chỉ là bạn gái mà còn là vợ mình luôn", anh Quyền chia sẻ.

Chồng Việt nên duyên vợ Myanmar: Yêu xa thành đôi, mỗi người là một mảnh ghép  - Ảnh 2.

Khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau tiến vào lễ đường

NVCC

Thời gian đầu khi mới quen nhau, chị sống ở Myanmar còn anh đi Mỹ định cư nên cả hai chỉ trao đổi qua điện thoại và bắt đầu hành trình yêu xa. Anh cố gắng vừa học vừa làm thêm dành tiền để 6 tháng đi thăm chị một lần.

Đám cưới được tổ chức ở 2 nơi vào năm 2019 với sự góp mặt, chung vui của gia đình, người thân và bạn bè. Một trong những đam mê chung của hai người là... ẩm thực, đặc biệt là món ăn Việt Nam và Myanmar.

Chồng Việt nên duyên vợ Myanmar: Yêu xa thành đôi, mỗi người là một mảnh ghép  - Ảnh 3.

Họ luôn thấu hiểu và thông cảm cho nhau

NVCC

Theo anh Quyền, người Myanmar và người Việt Nam không có nhiều khác biệt trong lối sống, suy nghĩ. Anh Quyền kể đã "tập hợp" các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết để... cầu hôn chị Ashley, khiến chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chồng Việt nên duyên vợ Myanmar: Yêu xa thành đôi, mỗi người là một mảnh ghép  - Ảnh 4.

Cả hai quen nhau trong một lần chị đến Việt Nam

NVCC

"Ba mẹ mình rất tôn trọng ký kiến của con cái nên khi biết mình quen cô gái Myanmar cũng không có ý kiến gì. Ba mẹ chỉ dặn là khác ngôn ngữ, khác văn hóa nên khi có cãi vã thì cần cố gắng nhường nhịn, cố hiểu cho nhau", anh nói.

"Tình cảm đủ lớn, mọi chuyện đều vượt qua"

Sau đám cưới, dịch Covid-19 xuất hiện nên vợ chồng anh Quyền không thể về Việt Nam thường xuyên. Cách đây 2 tháng, cả hai về Việt Nam dự đám cưới bạn thân và về Myanmar thăm cha mẹ.

"Điều đáng yêu ở vợ mình là luôn than phiền mình ở quá dơ, vứt mọi thứ khắp nơi. Cô ấy vừa dọn dẹp vừa la nhưng vẫn cứ làm lần này qua lần khác. Mình nghĩ rằng, vợ người nước ngoài hay người Việt cũng giống nhau, quan trọng là tình cảm ra sao. Chắc chắn vợ chồng sẽ có những lúc bất đồng nhưng nếu tình cảm đủ lớn sẽ hiểu và thông cảm cho nhau", anh chia sẻ.

Chồng Việt nên duyên vợ Myanmar: Yêu xa thành đôi, mỗi người là một mảnh ghép  - Ảnh 5.

Với anh Quyền, trong suy nghĩ và lối sống của người Myanmar không có nhiều khác biệt so với người Việt Nam

NVCC

Với họ, trong cuộc sống hôn nhân không có người nào là hoàn hảo nhưng nếu cả hai biết yêu thương, quan tâm nhau thì sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo để có bức tranh gia đình hạnh phúc.

Chồng Việt nên duyên vợ Myanmar: Yêu xa thành đôi, mỗi người là một mảnh ghép  - Ảnh 6.

Vợ chồng anh chị hiện sống ở Mỹ

NVCC

Chị Ashley bộc bạch, anh là người luôn tạo cảm giác yên tâm và khiến chị được là chính mình khi ở cạnh bên. Ngoài ra, anh là người có trách nhiệm với vợ và gia đình hai bên.

"Khi được một người bạn ở Việt Nam giới thiệu, ban đầu nhìn anh ấy giống giang hồ, trông quậy phá. Mình cũng không biết lý do tại sao lại quyết định quen anh lúc đó, chắc do tình yêu... mù quáng. Mình vẫn luôn nhớ mãi khoảnh khắc anh đứng trước mặt mọi người để cầu hôn mình", chị cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.