Chuyện tử tế: Chàng trai trẻ Đồng Tháp thích làm từ thiện

10/01/2024 08:06 GMT+7

Suốt 7 năm qua, anh Lê Chế Linh (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến người già neo đơn và học sinh nghèo.

Anh Linh kể, tuổi thơ trải qua nhiều khốn khó nên khi trưởng thành và có việc làm ổn định tại một ngân hàng, anh mong muốn được đồng hành, san sẻ khó khăn với học sinh nghèo để các em không dở dang việc học.

Chuyện tử tế: Chàng trai trẻ Đồng Tháp thích làm từ thiện- Ảnh 1.

Anh Linh trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

DUY TÂN

Năm 2016, anh mở lớp học tình thương dành cho học sinh nghèo tại địa phương. Bất ngờ, học sinh đến lớp quá đông, bàn ghế và trang thiết bị không đáp ứng đủ. May thay, biết được việc làm ý nghĩa của anh Linh, Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp hỗ trợ 50 chiếc bàn, 6 cái bảng; đồng thời kết nối và giới thiệu các bạn sinh viên ngành sư phạm đến dạy miễn phí.

Hiện lớp học tình thương đặt tại khuôn viên chùa Tân Đức (xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh) với hơn 80 em. Lớp hoạt động từ 18 - 20 giờ các ngày trong tuần và có khoảng 10 bạn trẻ tình nguyện dạy học. Anh Linh dự kiến thời gian tới sẽ mở thêm 3 lớp để giúp được nhiều học sinh nghèo hơn.

Không chỉ tâm huyết với hành trình gieo chữ, năm 2017, anh Linh thành lập nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương" nhằm chia sẻ khó khăn với người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Hiện số lượng thành viên của nhóm gồm 83 người, hầu hết là sinh viên khắp các tỉnh thành miền Tây. Kinh phí hoạt động do các thành viên vận động nhà hảo tâm và tự nguyện đóng góp thêm.

Chuyện tử tế: Chàng trai trẻ Đồng Tháp thích làm từ thiện- Ảnh 2.

Anh Lê Chế Linh (bìa trái) trao tiền hỗ trợ một hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo

DUY TÂN

Định kỳ hằng tháng, nhóm tổ chức phát từ 20 - 40 phần quà cho người già neo đơn và trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại hai xã, phường trên địa bàn. Đến nay, nhóm đã giúp được trên 400 cụ già neo đơn và 726 trẻ em mồ côi, cùng cả ngàn trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn.

Nhận được học bổng trị giá 5 triệu đồng do nhóm thiện nguyện "Hiểu và Thương" hỗ trợ, em Ngô Thị Ánh Ngọc, học sinh lớp 6, Trường THCS Thống Linh (TP.Cao Lãnh), cho biết: "Với suất học bổng chia đều trong 10 tháng, mỗi tháng em nhận được 500.000 đồng để lo cho việc học. Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình em. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của các anh chị nên việc đến trường của em đỡ chông chênh hơn, gia đình cũng nhẹ gánh lo hơn. Em sẽ cố gắng học thật tốt".

Em Đặng Vĩ Khang, học sinh lớp 12CB2, Trường THPT Đỗ Công Tường (TP.Cao Lãnh), cũng được nhận suất học bổng 5 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình Khang rất khó khăn, không có đất canh tác, cha mẹ đều làm thuê. Bù lại, thành tích học tập của em rất tốt. Khang cho biết học bổng do nhóm anh Linh hỗ trợ đã tiếp thêm động lực để em cố gắng học tập. Em hy vọng sau này có thể nối gót việc làm thiện nguyện của anh Linh, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.